logo-maybe-vn
Mở app

Alice Roosevelt - “Đệ nhất Tiểu thư ngổ ngáo nhất lịch sử Mỹ”

Trong bức ảnh này là Alice Roosevelt lúc nàng 18 tuổi cùng với chú cún Chihuahua tên Leo của nàng. Ảnh chụp năm 1902. Ngoài Leo thì Alice còn có thú cưng là Emily Spinach, một con rắn mà nàng thường quấn nó trên tay và mang đến các bữa tiệc.

Alice Roosevelt được mệnh danh là “Đệ nhất Tiểu thư ngổ ngáo nhất lịch sử Mỹ” vì nàng luôn tự tin thể hiện cá tính, sự mạnh mẽ độc lập cùng tư tưởng tiến bộ của một người phụ nữ ở những năm đầu thế kỷ 20. Khác với đa số hội chị em cùng thời thì Alice lại xuất hiện với một phong cách sống khác biệt mà khiến nhiều người lúc bấy giờ phải “sốc nặng”.

Nàng Alice Roosevelt Longworth sinh vào ngày 12/2/1884, là con gái của Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt với người vợ đầu Alice Hathaway Lee. Sau khi mẹ mất và bố lấy vợ mới thì Alice đến sống cùng người bác Anna ở New York. Ngay từ bé nàng đã thể hiện cảm xúc thật của bản thân với mọi thứ xung quanh, nàng thông minh nhưng bướng bỉnh, luôn làm theo ý mình, kiểu tự do, phóng khoáng.

Năm 1901, khi cha đắc cử Tổng thống Mỹ thì Alice cũng trở thành Đệ nhất Tiểu thư và được báo chí, truyền thông hết mực quan tâm. Vì nàng đẹp và lạ, lúc ấy Alice sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng gu ăn mặc thời thượng nên nàng được xem là biểu tượng thời trang của giới trẻ.

Dân tình còn chú ý đến nàng vì lối sống khác biệt trong thời đại phụ nữ phải tuân thủ theo nhiều quy tắc, đặc biệt là giới quý tộc thượng lưu. Alice mặc quần, chơi poker, tham gia các trò cá cược, hút thuốc, đua ngựa, lái xe tốc độ cao, nuôi rắn làm thú cưng và leo lên nóc Nhà Trắng. Theo thống kê của New York Herald, trong vòng 15 tháng, nàng Alice đã tham dự 407 bữa tối, 350 vũ hội, 300 bữa tiệc và 1.706 cuộc hẹn.

Có rất nhiều câu chuyện thú vị về Alice Roosevelt được dân tình lưu truyền, kể lại. Như việc nàng bị cha cấm không được hút thuốc dưới mái nhà, vậy là Alice đến ngồi bên lò sưởi, nhả khói thuốc vào ống khói và nói với cha rằng: “không hút dưới mái nhà của cha nha". Còn có việc nàng chôn búp bê của vợ Tổng thống Howard Taft, cắt bánh kem bằng kiếm mượn từ một quân nhân trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách trong đám cưới của mình.

Ngỗ nghịch, ngang tàng nhưng Alice là một cô gái thông minh, bản lĩnh. Nàng tham gia vào các hoạt động chính trị, giúp đỡ cha về công việc, lên tiếng công khai ủng hộ cách mạng tình dục để thay đổi quan niệm, quy tắc của xã hội Mỹ, bảo vệ người da màu.

Alice không ngần ngại thể hiện tư tưởng tiến bộ, đấu tranh vì nhân quyền. Năm 1980, bà qua đời ở tuổi 96.

Cre: History Cool Kids, tổng hợp

  • 0
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)