logo-maybe-vn
Mở app

Joseph Palmer - Người đàn ông khổ vì râu

Những năm đầu thế kỷ 20 việc nam giới để râu trở thành mốt và là một xu hướng được ưa chuộng để thể hiện sự nam tính, quyến rũ của phái mạnh.

Trang báo về lợi ích khi đàn ông có râu đăng trên tờ The Daily Mirror, nước Anh, năm 1909.
Trang báo về lợi ích khi đàn ông có râu đăng trên tờ The Daily Mirror, nước Anh, năm 1909.

Tuy nhiên vài thập kỷ trước đó việc đàn ông để râu dài được cho là lập dị, khác thường, không được cộng đồng chấp nhận. Một ví dụ điển hình cho điều này chính là Joseph Palmer, vì bộ râu của mình mà ông đã chịu nhiều khổ sở.

Joseph Palmer
Joseph Palmer

Joseph Palmer (1789 – 1873) là một nông dân đến từ Notown, vùng ngoại ô Leominster, Massachusetts, nước Mỹ. Vào khoảng những năm 1820, ông đã bắt đầu nuôi râu và để nó mọc dài, dày và rậm giống như nhà truyền giáo Lorenzo Dow mà ông tôn kính. Tuy nhiên thời điểm đó ở Hoa Kỳ thì có rất ít đàn ông để râu dài vì vậy mà Joseph Palmer bị nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ thị, xa lánh. Palmer thường xuyên bị quấy rối và tra hỏi về việc tại sao để râu dài đến vậy và ông mặc kệ, phớt lờ những kẻ tấn công, trêu đùa mình.

Vào năm 1830, ông đã bị bắt khi vướng vào một vụ ẩu đả. Sự việc diễn ra khi có bốn người đã tấn công, bắt giữ Palmer để cạo đi bộ râu của người đàn ông này. Palmer đã chống trả quyết liệt và d.ù.n.g d.a.o để tự vệ rồi vô tình khiến hai kẻ tấn công mình bị thương.

Sau đó ông bị bắt giữ. Tại buổi xét xử, một nhà chức trách địa phương đã hỏi ông rằng: “Palmer, tại sao ông không cạo râu đi mà để râu để trông giống như một con quỷ vậy?"  Đáp lại câu hỏi đó thì Palmer đã trả lời: “Ngài Trask, ngài có nhầm lẫn gì khi so sánh như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy quỷ dữ nào có nhiều râu cả và nếu tôi nhớ không nhầm thì Chúa Jesus lại có bộ râu giống như tôi vậy”.

Sau đó, Palmer vẫn được quyền giữ bộ râu của ông nguyên vẹn nhưng lại bị phạt tiền. Ông từ chối nộp phạt nên bị tống vào tù vì tội tấn công người người khác trong khi ông chỉ hành động để tự vệ, bảo vệ bản thân. Khi vào tù, ông lại bị các tù nhân khác trêu chọc, đ.á.n.h đ.ậ.p và bắt cạo râu và Palmer vẫn kiên cường chống trả lại, rồi ông bị giam giữ riêng biệt trong nhiều tháng.

Sau khi Palmer được tự do, ông đã tham gia vào phong trào đấu tranh bãi bỏ chế độ nô lệ. Vào đầu những năm 1840, ông tham gia vào chính trị, xuất hiện ở Hội nghị Phố Chardon tại Boston và gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng như Ralph Waldo Emerson, Amos Bronson Alcott và William Lloyd Garrison.

Palmer qua đời vào năm 1873, thời điểm đó việc nam giới nuôi râu dài bỗng trở thành xu hướng được ưa chuộng. Ông được chôn cất tại Nghĩa trang Evergreen ở Bắc Leominster và trên bia mộ của ông nơi bức ảnh chân dung có đề dòng chữ “"Bị b.ứ.c h.ạ.i vì để râu".

Cre: History Cool Kids, tổng hợp

  • 0
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)