Một phân cảnh thể hiện tình cảm giữa "Chủ - Tớ" để lại nhiều cảm xúc cho người xem?
Chúng ta đều biết, đề tài được khai thạc trong phim ảnh luôn đa dạng, các nhà làm phim có thể biến hoá bất cứ nguồn tài nguyên nào họ thấy phù hợp để tạo nên một tác phẩm xuất sắc. Mối quan hệ và tình cảm giữa "Chủ - Tớ" cũng là một điểm quen thuộc thường xuất hiện trên màn ảnh, nhất là đối với dòng phim cổ trang. Vậy đã bao giờ, bạn xúc động với một phân cảnh khi "Chủ" xả thân bảo vệ "Tớ" hay tình cảm giữa họ chưa?
Luyến Mộ lấy bối cảnh thời Joseon - khi những cặp song sinh còn bị coi là điềm gở. Thế tử thần (chính thất của Thế tử) hạ sinh ra một cặp đôi 1 nam, 1 nữ. Bé gái bị Vua và các cận thần ép buộc phải chết, những người trong cung cũng bị giết sạch để bí mật không được truyền ra ngoài. Tuy nhiên, Thế tử tần vì thương xót cho con gái mà đã bí mật làm giả cái chết của đứa bé, nhờ thuộc hạ gửi đứa bé ra ngoài cung điện.
Tình cờ, Thế tôn Lee Hwi phát hiện Dam I, nhiều lần nhờ cô "hoán đổi thân phận" để thoải mái đi ra ngoài. Về sau do nhầm lẫn mà bị sát hại. Từ đó, Dam I bắt đầu "cuộc sống giả" Thế tôn Lee Hwi nhằm giữ mạng sống cho chính cô và những người xung quanh.
Ba trợ thủ tin cậy của Lee Hwi là Thượng cung Kim, Nội quan Hong và Kim Gaon, họ giữ vai trò rất lớn trong cuộc đời của Để hạ, đặc biệt là thượng cung Kim. Nuôi dưỡng và chăm sóc Lee Hwi từ nhỏ, Để hạ vốn đã coi Thượng cung như một người mẹ của mình. Dù không thể hiện ra quá nhiều nhưng chúng ta đều cảm nhận rõ tình cảm sâu sắc ấy.
Xưa nay chuyện "tớ" bảo vệ "chủ" thì quá quen thuộc rồi, đó cũng là một phần công việc của họ mà. Nhưng Luyến Mộ để lại cho khán giả ấn tượng mạnh trong phân cảnh Lee Hwi ra tay trừng trị thái giám nhà Minh khi hắn ta có hành động lỗ mãng với người của mình. Bình thường nhẫn nhịn, lạnh lùng là vậy, nhưng ngay khi có kẻ động tới người của mình, Để hạ như biến thành một con người khác. Từng nắm đấm vung ra, Lee Hwi không giữ nổi bình tĩnh trước kẻ hạ nhục người mình coi như mẹ! Ai nấy đều bất ngờ, thật sự là một phân cảnh gây xúc động!
Một điều tinh tế nữa mãi sau này mọi người mới nhận ra là về sau, phim không để Lee Hwi tự thú nhận với Chú thư Jung mình chính là Dam I mà lại để Thượng cung Kim nói ra sự thật này. Từ lâu, bà đã có vai trò như người mẹ trong cuộc đời của Lee Hwi/Dam I. Cảnh Để hạ ngồi chải tóc cho bà sau cuộc ẩu đả cũng rất ý nghĩa, nhất là đặt trong địa vị hồi đó.
Còn bạn thì sao, có phân cảnh thể hiện tình cảm nào giữa "Chủ - Tớ" khiến bạn ấn tượng không?
- 0
- 0Bình luận

