Có một Yim Si Wan ngông cuồng mà cuốn hút đến lạ trong Tracer
Xoay quanh chủ đề “thuế má” khá khô khan và lại còn là bộ phim đến từ nền tảng ít tiếng tăm như Wave, không khó hiểu khi Tracer hoàn toàn chìm nghỉm giữa loạt K-Drama thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, nếu là fan cứng của dòng phim chính kịch thì Tracer có thể là lựa chọn thú vị nhưng cũng không kém phần hấp dẫn cho bạn đấy.

Tracer kể về câu chuyện của Hwang Dong Joo (Yim Si Wan), người từng là kế toán hàng đầu chuyên quản lý quỹ bí mật của các công ty lớn. Bước ngoặt xảy đến sau vụ tai nạn bí ẩn của cha anh, Dong Joo quyết định bước chân vào Sở Thuế Quốc gia, trở thành trưởng nhóm của Chi cục số 5 thuộc Văn phòng Thuế Khu vực Seoul nhằm tìm kiếm chân tướng thực sự đằng sau cái chết của bố. Đồng hành cùng anh còn có Seo Hye Young (Go Ah Sung) – nữ điều tra viên nhiệt huyết và sếp Oh Young (Park Yong Woo), đối mặt với kẻ quyền lực nhất nhì Cục Thuế Trung ương là In Tae Joon (Son Hyun Joo).

Đầu tiên, cần phải thừa nhận Tracer không phải là bộ phim dành cho số đông bởi tổng thể nội dung khá là “khó nuốt” với rất nhiều thuật ngữ chuyên môn liên quan đến nào thuế vụ, tài chính, kinh doanh,… có thể dễ khiến người xem nản lòng. Thế nhưng nếu những điều đó hoàn toàn chẳng gây trở ngại cho bạn thì mình tin rằng phần còn lại của Tracer sẽ không khiến bạn thất vọng chút nào đâu.
Được nhào nặn bởi biên kịch Lee Seung Young đứng sau thành công của Missing Noir M và Voice 2 đều là các tác phẩm trinh thám được đánh giá rất cao của đài OCN, Tracer vì vậy sở hữu kịch bản chặt chẽ lớp lang, hệ thống nhân vật tương đối dày và các tình tiết móc nối khá rối rắm nên cũng đòi hỏi ở bạn sự tập trung cao độ khi xem phim. Tương tự các drama về đề tài tư pháp hé lộ các mánh khoé lách luật của doanh nghiệp và chính trị gia, Tracer cũng không ngần ngại đào sâu vào các vấn đề nhức nhối trong các cơ quan điều tra thuế như nạn tham nhũng quan liêu, làm ăn phi pháp hay trốn thuế vô tội vạ.

Đặc biệt, nói đến thành công của Tracer thì không thể không nhắc đến màn trình diễn sáng chói của nam chính Yim Si Wan trong vai đội trưởng Hwang Dong Joo, một nhân vật hội tụ combo “đẹp, ngầu và ngông” hẳn sẽ khiến bạn khó có thể rời mắt. Tuy đã khó rõ về thực lực của Si Wan nhưng xem phim rồi mới cảm thán không phải ngẫu nhiên anh lại nhận được hai đề cử Best Actor liên tiếp ở cả Baeksang Arts Awards và Blue Dragon Series Awards 2022. Một Hwang Dong Joo “bố đời” chẳng kiêng nể ai, xéo sắc với cả cấp trên lẫn cấp dưới nhưng cũng là chàng trai ấy mang đến luồng sinh khí mới cho Chi cục thuế số 5 – nơi vốn được xem là “bãi rác” của Cục Thuế bởi thường xuyên phải đụng độ với các doanh nghiệp tồi tệ và hiếm khi xử lý vụ nào ra hồn. Chính vì thế mà sự xuất hiện của Dong Joo chẳng khác nào cơn địa chấn một lần nữa đánh thức tinh thần và tham vọng chiến đấu vì chính nghĩa của các cộng sự, điều này cũng khiến anh trở thành mối đe doạ tiềm tàng trong mắt những kẻ bất chính nhưng đương nhiên dễ gì mà bắt thóp được gã trai cực kỳ ranh mãnh này. Xem anh chàng trả treo hay tỉnh bơ lật ngược tình thế nguy nan khiến kẻ ác cứng họng thật sự phấn khích lắm ấy.

Mặt khác, cũng không quá khó để nhận ra kiểu nhân vật luôn tỏ vẻ bất cần và ngạo ngễ như Dong Joo thực chất chính là kẻ mang trong mình nhiều vết thương lòng hơn ai hết. Và Si Wan vẫn tiếp tục thể hiện xuất sắc các phân đoạn nội tâm như khi cậu con trai bàng hoàng phát hiện sự thật đắng lòng về những hành vi của cha trong quá khứ, hay trong một cảnh quay Dong Joo đã nắm được chứng cứ In Tae Joon dính líu mật thiết đến cái chết của bố nhưng vẫn phải tỏ vẻ “ngây ngô”, diễn cùng tiền bối Son Hyun Joo nhưng chàng diễn viên họ Yim quả thực không hề lép vế chút nào.
