logo-maybe-vn
Mở app
leo
leo3 năm trước10 phút đọc

Những bộ phim Hollywood mà cặp đôi chính không đến với nhau

Không phải tình yêu tuyệt vời nào cũng sẽ kết thúc bằng việc cặp đôi chính đến bên nhau. Thực tế cuộc sống khiến nhiều cặp đôi dù thấu hiểu và đã có một tình yêu sâu đậm nhưng lại không thể đi đến điểm cuối cùng là một đám cưới viên mãn. Tuy nhiên, những bộ phim tình cảm có xu hướng thích lạc quan hơn một chút, và như vậy nên phần lớn chúng kết thúc bằng một đám cưới và cặp đôi chính hạnh phúc bên nhau. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, và một số bộ phim quyết định thể hiện thực tế phổ biến hơn, cho dù kết thúc đó là đau lòng nhưng sẽ khiến chúng ta cảm thấy chân thực vì đôi khi tìm thấy câu chuyện của bản thân mình trong đó. Danh sách dưới đây là những ví dụ dành cho bạn.

La La Land (2016)

La La Land kể về câu chuyện của hai con người đầy nhiệt huyết và mối tình tuy ngắn ngủi nhưng day dứt mà họ đã dành cho nhau tại những thời điểm đang chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Nhân vật của Emma Stone là Mia, một nữ diễn viên mới nổi đầy tham vọng, còn nhân vật của Ryan Gosling là Sebastian, một nhạc sĩ nhạc jazz đang cố gắng tạo dựng tên tuổi của mình. Thế nhưng khi sự nghiệp của họ dần đi đúng hướng và ngày càng tươi sáng thì họ phải đối mặt với những quyết định bắt đầu làm tình yêu của họ trở nên rắc rối hơn, và những giấc mơ mà họ đã nỗ lực để duy trì trở thành nguyên nhân c.h.i.a c.ắ.t họ.

Bộ phim đan xen giữa những cay đắng với ngọt ngào, La La Land đã cố gắng đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa khoảnh khắc vui vẻ của hai con người trẻ tuổi yêu nhau và nỗi buồn của những người trưởng thành.

Cinema Paradiso (1988)

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của nhân vật Salvatore và những câu chuyện thú vị xung quanh rạp chiếu phim Paradiso. Lớn lên ở ngôi làng Sicilia, và có cha là một là làm phim nên cậu bị ảnh hưởng từ khá sớm. Đam mê với công việc sản xuất phim, cậu luôn tìm tỏi và nâng cao kỹ năng. Sau đó, cậu quen với Alfredo, một nhà chiếu phim tại rạp và được anh chỉ dạy tận tình. Nhờ tài năng và lỗ lực, cuối cùng cậu cũng thực hiện được ước mơ trở thành đạo diễn nổi tiếng.

Bộ phim là những cảnh quay với nhân vật chính là một người đàn ông trung niên cô đơn và buồn bã. Người đàn ông ấy không thể đi đến cùng với mối tình đầu sâu đậm của mình nhưng niềm đam mê và tình yêu của anh dành cho điện ảnh thì luôn cháy bỏng. Cinema Paradiso không hẳn là một tựa phim tình cảm lãng mạn mà là bộ phim về tình yêu với điện ảnh, tác phẩm được đạo diễn Giuseppe Tornatore xem như lá thư tình gửi đến môn nghệ thuật thứ bảy.

Drive (2011)

Drive là câu chuyện ở Hollywood về một diễn viên đóng thế (Ryan Gosling) trong phim hành động. Cuộc sống của anh cũng bình lặng như những diễn viên hạng thường ở Hollywood, một căn hộ nhỏ và mối tình với cô gái hàng xóm. Nhưng thật ra nghề tay phải của anh là lái thuê cho bọn tội phạm trong các phi vụ đánh cướp. Cho đến khi thực hiện một hợp đồng lái thuê, anh nhận ra mình bị dính vào một vụ án nguy hiểm có thể hại cả anh và người yêu.

Drive tập trung vào cốt truyện tội phạm - chính kịch đồng thời cũng kể câu chuyện tình yêu của những con người bình thường trong xã hội. Không có gì thực sự đến với sự lãng mạn của họ, ngoài một nụ hôn, nhưng rõ ràng là giữa họ có những cảm xúc không nói nên lời. Tuy nhiên, thái độ thường trầm lặng của anh ta, sự bộc phát bạo lực mà người hàng xóm của anh ta chứng kiến, và việc anh ta có thể đã chết hoặc có thể chưa chết ở cuối phim đảm bảo mối quan hệ của họ không bao giờ trở nên trọn vẹn.

500 Days of Summer (2009)

“Đây không phải là một chuyện tình” là câu mở đầu của bộ phim 500 days of Summer. Có lẽ đó cũng là lời tóm tắt khách quan, trung thực hợp lý nhất về bộ phim. Bộ phim là cuộc mạo hiểm cảm xúc giữa 2 con người. Họ gặp nhau, vui đùa, rồi chia xa. Tựa phim 500 ngày – một con số xác định, đã dự báo trước kết cục chia ly này. Kết cục ấy có thể nói là chia xa, chia ly, nhưng chắc chắn không phải là chia tay, bởi chuyện tình giữa họ chưa bao giờ thực sự bắt đầu.

Cái kết cho 500 Days of Summer là một ví dụ điển hình về việc một bộ phim kết thúc mà cặp đôi chính không về bên nhau hóa ra lại là cái kết có hậu.

Gone with the Wind (1939)

Bộ phim lấy bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền Nam nước Mỹ cuối thế kỷ 19, ngay trước cuộc nội chiến. Nhân vật chính là Scarlett O'Hara, một tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ và rất kiêu kỳ. Trong phim này, cô mang theo mối tình tuyệt vọng với Ashley Wilkes , nhưng để rồi sau nhiều biến cố, cô chợt nhận ra rằng người mà cô yêu không ai khác, chính là người chồng của cô - Rhett Butler.

Gone with the Wind kết thúc đầy dang dở với nhiều câu hỏi còn để ngỏ. Rhett cuối cùng đã bỏ đi, với câu thoại kinh điển: "Frankly, my dear, I don’t give a damn". Scarlett gục khóc trên cầu thang rồi quyết định trở về Tara với một câu thoại lừng danh không kém "After all, Tomorrow is another day".

Tính tổng cộng tất cả những lần phát hành, Gone with the Wind bán ra được hơn 200 triệu vé tính riêng ở Mỹ và Canada, 35 triệu vé tính riêng ở Anh, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh. Gone with the Wind cũng lập kỷ lục trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới với con số ước tính lên đến 3,3 tỷ USD.

Casablanca (1942)

Bộ phim lấy bối cảnh trong giai đoạn Thế chiến thứ hai đang bao trùm, dòng người từ khắp châu Âu tìm mọi cách để sang Mỹ. Casablanca trở thành điểm trung chuyển cho những ai muốn thoát khỏi cuộc chiến. Nhân vật trung tâm của bộ phim là Rick Blaine, sau khi đến Casablanca, anh đã mở một quán cafe ở đó, đặt tên là Rick’s Cafe Americain. Rick nhận được hai tấm giấy thông hành từ Ugarte, một người chuyên bán hộ chiếu và anh ta định bán nó với giá rất cao. Tuy nhiên, Rick gặp lại Ilsa Lund, người yêu cũ của anh khi còn ở Paris. Hai vợ chồng Ilsa đang tìm mọi cách để có được giấy thông hành sang Mỹ. Sau những giằng xé về tâm lí, cuối cùng Risk đã sắp đặt để đưa được vợ chồng Ilsa lên máy bay rời khỏi Casablanca bằng 2 tấm giấy thông hành anh đang nắm giữ.

Nói về Rick và Ilsa Lund, chuyện tình của hai người gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ tại Paris.  Trong lúc người ta đang đối mặt với cuộc chiến, thì họ chọn thời điểm này để yêu nhau. Cho đến khi nhận ra rằng, việc ở lại Paris sẽ gây nhiều bất lợi với Rick, họ hẹn nhau cùng chạy trốn đến Casablanca để tránh cuộc chiến. Nhưng đến khi tàu sắp khởi hành thì Ilsa Lund không đến. Trong cơn mưa, Rick nhận được bức thư từ chối của Ilsa Lund trong sự hụt hẫng và anh đành chấp nhận phải ra đi một mình. Cho đến lúc gặp lại người yêu cũ, Rick vẫn thắc mắc rằng tại sao Ilsa Lund lại bỏ rơi anh tại Paris. Anh vẫn luôn yêu Ilsa Lund và chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Sau khi biết được sự thật rằng người chồng hiện tại là người chồng trước đây của cô còn sống, Rick đã không trách móc Ilsa Lund nữa. Về phía Ilsa Lund, cô luôn chịu sự dằn xé về nội tâm trước tình yêu và trách nhiệm của mình. Ilsa Lund đã quyết định ở lại Casablanca cùng Rick vì cô không muốn bỏ rơi anh lần nữa. Mặc dù vậy, Rick vẫn chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để Ilsa Lund cùng chồng ra đi. Đến cuối cùng Rick vẫn lựa chọn sự cô đơn, và mối tình của anh luôn là sự tiếc nuối vô bờ đối với người xem cả một thời đại. Cho đến nay, mỗi khi bài hát As Time Goes By được cất lên, lại khơi gợi cho chúng ta một câu chuyện buồn đầy xúc động của bộ phim bất hủ Casablanca.

BÀI TƯƠNG TỰ
leo
leo3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)