logo-maybe-vn
Mở app

Người chồng bỏ nhà ra đi sau khi biết vợ sinh đôi lần thứ 5

Trong khi nhiều người tìm mọi cách để có thể sinh được một đứa con thì lại có những người từ bỏ chính những đứa trẻ mình sinh ra. Một người đàn ông ở Uganda xách đồ đi khỏi nhà, nguyên nhân được cho là vì anh không thể đối diện với sự thật người vợ lại sinh đôi, đây lần thứ 5.

Trên thực tế, chị Nalongo Gloria chưa từng thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhưng vẫn liên tiếp mang song thai.

Sau khi chào đón cặp song sinh thứ 5 là con thứ 9 và 10 trong gia đình, người chồng của chị Nalongo là Ssalongo đã gói ghém đồ đạc và rời khỏi nhà. Trước khi rời đi, anh chồng còn nói “chuyện này là bất thường”

“Khi tôi mang thai đôi thêm lần nữa, chồng tôi nói anh ấy đã có quá nhiều con và bảo tôi về nhà. Anh ấy nói nếu tôi không thể chỉ sinh một đứa, anh ấy không thể chăm sóc thêm cho tôi”, Nalongo Gloria nói trong cuộc phỏng vấn.

Nhưng khi trở về nhà sau khoảng thời gian làm người giúp việc ở Kampala, chị đau đớn phát hiện chồng mình đã mang toàn bộ đồ đạc và rời đi. Từ đây, chị không còn nghe được tin tức gì về người chồng và chỉ còn biết tìm mọi cách để nuôi đàn con thơ. Chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình, Nalongo khẳng định bản thân không hề hối tiếc.

“Tôi không hối hận vì sinh ra bọn trẻ. Tôi biết bố của chúng không thích chúng, nhưng tôi không thể bỏ rơi các con. Dù có nhiều thách thức khó khăn, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Tôi biết Chúa sẽ giúp đỡ”, chị Nalongo nói.

 Nalongo đang sống cùng 7 đứa con sau khi cặp song sinh đầu tiên trưởng thành và một đứa con khác đã qua đời. Tương lai của 8 mẹ con vô cùng mờ mịt.. 

  • 2888
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1359

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)