logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đâu là nhân vật nam của đạo diễn Park Chan Wook khiến bạn ám ảnh nhất?

Chuyện là sau khi bài viết về các “nàng thơ” của Park Chan Wook được hưởng ứng nhiệt tình hơn mong đợi thì mình lại muốn tiếp tục bàn luận cùng mọi người về các nhân vật nam trong phim của bác. Tương tự như những nhân vật nữ, các gã trai của vị đạo diễn họ Park cũng được xây dựng bên lề mọi giới hạn đạo đức hay chuẩn mực thông thường. Phần lớn họ đều hành xử rất bản năng, chẳng màng hậu quả lẫn những phán xét của xã hội mà đều kiên định đi đến cùng với tín ngưỡng của riêng mình. Hãy cùng nhìn lại xem nhân vật nào đã để lại trong bạn nỗi ám ảnh dai dẳng nhất nhé!

Oh Dae Su (Choi Min Sik) – Oldboy

Năm 1988, một doanh nhân tên Oh Dae Su bị bắt giam tạm thời tại sở cảnh sát vì gây mất trật tự khi say xỉn. Sau khi được một người bạn tới bảo lãnh, ông bị bắt cóc và giam hãm trong một căn phòng kín suốt 15 năm trời mà không hề có lấy một lời giải thích. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến, Oh Dae Su đã được trả tự do một cách bất ngờ và bí ẩn hệt như lúc ông bị giam cầm. Trên đường tìm các manh mối về kẻ chủ mưu bắt cóc mình, ông đã vô tình gặp một cô gái trẻ tên Mido làm đầu bếp sushi. Kể từ đây, tất cả dấn thân vào một hành trình khám phá chân tướng nghiệt ngã lại chẳng thể quay đầu…

Góp phần gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng trong Oldboy thì không thể không nhắc đến Choi Min Sik – một trong những tượng đài diễn xuất bất hủ của điện ảnh Hàn. Nam diễn viên đã xuất sắc khiến người xem đi từ cảm giác đồng cảm trong hành trình trả thù, kinh hãi với những phân cảnh bạo lực đẫm máu rồi lại bàng hoàng thảng thốt trước lựa chọn cuối cùng của ông. Có thể nói màn trình diễn của Choi Min Sik kinh điển đến mức dù cho “Oh Dae Su phiên bản remake của Mỹ” có được thủ vai bởi diễn viên Josh Brolin từng được đề cử Oscar đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào tái hiện thần sầu những trường đoạn đỉnh cao như nam tài tử xứ Hàn.

Lee Woo Jin (Yoo Ji Tae) – Oldboy

Mọi nguồn cơn của bi kịch mà Oh Dae Su phải gánh lấy đều bắt nguồn từ Lee Woo Jin – gã trai đầy thù hận đã cay đắng thực thi công lý theo cách riêng của mình. Cho rằng Oh Dae Su là kẻ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái chết của chị gái, Woo Jin đã dựng nên một kế hoạc trả thù Oh vừa tinh vi vừa tàn nhẫn đến tận cùng.

Đáng chú ý là khi hoá thân thành kẻ phản diện không tội ác khủng khiếp nào là không phạm phải, nam diễn viên Yoo Ji Tae mới chỉ 26 tuổi nhưng đã khiến người xem choáng váng bởi những khắc hoạ rùng rợn về thế giới nội tâm hung ác và bạo tàn của sự trả thù.

Ryu (Shin Ha Kyun) – Sympathy For Mr. Vengeance

Ryu là một người đàn ông câm điếc đang cố gắng kiếm tiền để chị gái được thực hiện ghép thận. Tuy nhiên vì muốn cứu chị, anh đã khờ dại nghe theo lời dụ dỗ của bọn buôn bán nội tạng để rồi bị chúng lừa đánh cắp cả tiền lẫn thận của chính mình. Hoàn toàn tuyệt vọng, Ryu đành nghe theo lời của người bạn gái vô chính phủ (Bae Doona) bắt cóc con gái của chủ nhà máy đã sa thải anh nhằm đòi tiền chuộc.

Ryu – một chàng trai vốn trong sáng đơn thuần, chẳng mong cầu gì ngoài việc cứu sống chị gái nhưng số phận lại chẳng hề bao dung với anh đến thế. Chứng kiến Ryu tội nghiệp liên tục bị cuốn vào tình thế oái ăm lẫn vòng xoáy luẩn quẩn của tội ác, ta không khỏi tự hỏi giả mà hành động khác đi một chút thì chính anh cũng như tất cả những người liên quan có tránh được thảm kịch điên rồ này không?

Park Dong Jin (Song Kang Ho) – Sympathy For Mr. Vengeance

Park Dong Jin chính là cha của cô bé mà Ryu đã bắt cóc. Và cũng là mảnh ghép oan nghiệt tiếp theo của chuỗi báo thù dai dẳng trong bộ phim. Thậm chí đến cuối cùng Dong Jin cũng thừa nhận bản thân hiểu rằng Ryu hoàn toàn không trực tiếp gây nên cái chết của con gái, quyết định của ông cũng không vì vậy mà thay đổi. Bởi có lẽ cũng như những nhân vật khác, trả thù là câu trả lời duy nhất mà ông có, là lựa chọn cuối cùng chỉ có thể phát tiết qua bàn tay vấy máu.

Mr. Baek (Choi Min Sik) – Sympathy For Lady Vengeance

Thầy Baek sở hữu vẻ ngoài nghiêm trang lại gần gũi của một giáo viên thực thụ, thế nhưng tất cả chỉ là tấm màn che đậy bản chất sát nhân mà hắn ngấm ngầm nguỵ trang. Cũng chính gã là kẻ đã đã buộc cô nữ sinh trong sáng Lee Geum Ja (Lee Young Ae) phải gánh thay tội danh bắt cóc và sát hại trẻ em. Vậy mà hắn cũng lại quá dương dương tự đắc cho rằng không người phụ nữ nào có thể chống trả mình, để rồi cuối cùng nhận lấy đòn trả thù mãn nhãn từ chính “nàng Geum Ja tốt bụng”…

Không còn những cảm xúc hỗn độn như đối với Oh Dae Su của Oldboy, lần hợp tác tiếp theo của Choi Min Sik với đạo diễn Park Chan Wook trong Lady Vengeance chỉ để lại cảm giác vừa ghê tởm đến cùng cực vừa khoái trá trước hình phạt thích đáng cho kẻ thủ ác.

Sang Hyun (Song Kang Ho) – Thirst

Sang Hyun là linh mục đang làm việc trong một bệnh viện của thành phố, ông đã đăng ký trở thành tình nguyện viên tham gia phát triển cho dự án vắc xin bí mật nhằm loại bỏ một loại virus nguy hiểm. Tuy nhiên, quá trình thí nghiệm đã thất bại, loại vắc xin đó chẳng những không thể giết chết virus mà con làm cho nó mạnh hơn, khiến cho linh mục bị biến thành ma cà rồng. Rắc rối chưa dừng lại ở đó bởi ngay sau ghi gặp lại người bạn cũ Kang Woo (Shin Ha Kyun) cùng vợ của anh ta là Tae Joo (Kim Ok Bin), Sang Hyun bắt đầu nhận ra những dục vọng không thể kìm hãm trong chính bản thân mình.

Như thường lệ, “báu vật của điện ảnh Hàn” Song Kang Ho tiếp tục khiến người xem chìm đắm vào diễn xuất thượng thừa, thông qua những phân đoạn đấu tranh nội tâm dữ dội giữa phần “con” và phần “người” bên trong vị linh mục. Bất chấp bản năng khát máu của loài ma cà rồng, khán giả vẫn có thể cảm nhận rõ nét những nỗ lực của Sang Hyun trong việc ngăn bản thân trượt dài trên lằn ranh đạo đức, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước sự lấn lướt và cám dỗ của cô tình nhân Tae Joo.

Bá tước Fujiwara (Ha Jung Woo) – The Handmaiden

Một kẻ hám tiền và danh vọng, luôn tỏ ra mình thuộc tầng lớp quý tộc danh giá nhưng thực chất là tên lừa đảo chính hiệu, cái tên “Bá tước Fujiwara” cũng là hắn tự mình xưng danh phần nào cho thấy sự thèm muốn địa vị của người Nhật ở Triều Tiên thời bấy giờ. Những tưởng đã giành được phần thắng khi âm mưu sắp xếp Sook Hee bên cạnh tiểu thư Hideko nhằm thực hiện kế hoạch trở thành hôn thê và chiếm đoạt tài sản của cô, gã bá tước rởm cuối cùng cũng phải trả giá đắt khi trót xem nhẹ cặp tình nhân tâm đầu ý hợp kia.

Kouzuki (Cho Jin Woong) – The Handmaiden

Dượng của Hideko, bề ngoài luôn tỏ vẻ mình là người quyền quý có học thức nhưng vốn chỉ là lớp vỏ che đậy cho bản chất biến thái và bệnh hoạn của lão. Có sở thích sưu tầm truyện khiêu dâm cổ, Kouzuki không ngại biến cháu gái của mình thành thứ búp bê tiêu khiển cho sở thích bạo dâm của hắn và lũ quan chức người Nhật.

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)