logo-maybe-vn
Mở app

Incantation (2022) - Có xứng danh bộ phim kinh dị nhất Đài Loan?

Incantation (Chú nguyền) là phim kinh dị Đài Loan ra mắt tại thị trường nội địa hồi 18/03/2022 và được Netflix phân phối quốc tế gần đây vào tháng 07/2022. Bộ phim được đánh giá là “phim kinh dị nhất từng thực hiện của Đài Loan” và mình đồng ý với điều đó, có nhiều điều đáng sợ ở Incantation mà sau khi xem phim xong, xâu chuỗi lại mới nhận ra.

Nguồn cảm hứng cho Incantation

Incantation do Kevin đạo diễn và đồng biên kịch, được lấy cảm hứng từ sự việc xảy ra năm 2005 ở Cao Hùng, quê hương đạo diễn. Gia đình họ Ngô gồm cha mẹ và 4 người con tin rằng mình bị ám. Mọi chuyện bắt đầu khi con gái út đột nhiên “lên cơn”, nói rằng Tam Thái Tử nhập vào mình, dự đoán chị cả ở Đài Bắc sắp gặp họa lớn, phải mau về Cao Hùng. Người mẹ sợ hãi mới tức tốc đón chị cả về quê, nhưng đêm đầu tiên ngủ tại nhà, cô chị mơ thấy mình bị cưỡng bức, sợ hãi quá chỉ dám ngủ ban ngày.

Vào đầu tháng 3, sau khi nhận một cuộc điện thoại, người chị cả ấy tự nhận mình là Quan Thế Âm Bồ Tát, tới đây để trừ họa và cứu khổ cứu nạn. Sau đó cô dùng tay tự đánh mình. Cả gia đình mới dắt díu nhau tới một ngôi đền ở Nam Tử để trừ tà. Thế nhưng tình trạng không những không thuyên giảm mà từng người một trong gia đình có biểu hiện loạn thần.

Từ đó bắt đầu chuỗi 6 tháng cả nhà họ hành hạ nhau, cốt để trục xuất ma quỷ. Họ đánh đập nhau bằng gậy và bùa, thắp nhang rồi dí vào da nhau, ăn phân và thoa nước tiểu lên người, chỉ uống nước trong vài ngày. Tháng 9, cô con gái lớn ngừng thở, nhưng họ vẫn không gọi bác sĩ hay tin là cô đã chết, mà cho là ma quỷ đang chiếm giữ thể xác cô thôi. Các thành viên còn lại cứ thế mỗi người trốn một góc. Cho đến khi, theo lời họ thuật lại, là con gái lớn về báo mộng cho người mẹ là mình đã chết, họ mới tin là cô đã chết thật.

Điều đáng sợ thật sự về Incantation

Lấy cảm hứng từ sự kiện có thật trên, Kevin Ko thực hiện Incantation, nói về người mẹ Lý Nhược Nam đương đầu với một lời nguyền mà cô từng mắc phải trong chuyến về thăm nhà bạn trai. 

Gia đình họ Trần thờ phụng một vị thần mà họ gọi là Phật Mẫu với những nghi thức quái dị, điều quan trọng nhất trong số đó là không được khai tên thật của mình, nghĩ trong đầu cũng không được. Khu nhà họ Trần có một địa đạo cấm, thế nhưng nhóm bạn gồm Nhược Nam, bạn trai A Đông cùng em trai A Nguyên lại cả gan chui vào và có hành vi xâm phạm nặng nề. Thời gian này Lý Nhược Nam đang có thai nên dường như đứa con cũng bị ảnh hưởng.

Phim đan xen giữa thực tại và quá khứ, đôi khi hơi rối rắm, mơ hồ như tình trạng tâm lý của nữ chính vậy. Người xem cứ nhớ hai mốc chính là 6 năm trước khi nhóm bạn xâm nhập nơi cấm và 6 năm sau Nhược Nam đón con gái Đóa Đóa về sống chung, tiếp theo là hành trình cô tìm cách hóa giải lời nguyền của Phật Mẫu.

Khi xem Incantation, chúng ta cũng như nhân vật trong phim, đã đặt câu hỏi: “Tại sao những người xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi lời nguyền rất nhanh, nhưng Nhược Nam lại không?”. Cao trào của phim nằm ở cuối cùng, phim có twist thông tin, tạo mối liên kết với khán giả.

Vị tà thần trong phim có thật không?

Nếu đã xem hết phim và cảm thấy ớn lạnh với đoạn kết, bạn hẳn sẽ hoang mang rằng Đại Hắc Phật Mẫu có thật không? Những câu chú, bùa trong phim có ảnh hưởng tới mình không? Đừng lo nhé. Đoàn phim đã xác nhận rằng thần phật, nghi thức lẫn thủ ấn trong phim chỉ là hư cấu thôi. Cái tượng Phật to đùng ngốn nhiều kinh phí nhất phim, nhưng ít ra nó đã thành công trong vai trò “trùm cuối”.

Đánh giá chung về Incantation

Phim có một cảnh jumpscare nhỏ, hơi giật mình. Diễn viên Đài Loan vốn có diễn xuất tốt và trong phim này, mình ấn tượng với diễn viên nhí đóng vai Đóa Đóa. Theo thông tin hậu trường, bạn nhỏ này biết mình đóng phim ma nhưng không hề sợ, còn đòi diễn xuất theo "ý của cháu" như một người lớn thứ thiệt.

  • 2146
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
366

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)