logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky2 năm trước
Movie

Ê Ông Già, Yêu Ha! - Trước hay sau ngày gì thì em cũng đừng đến

Đố các bạn, trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia mà đó chính là khoảng cách từ Đêm Tối Rực Rỡ tới Ê Ông Già, Yêu Ha!.

Nhân vật chính của Ê Ông Già, Yêu Ha! xoay quanh một nữ chuyên viên tư vấn tâm lý tên Hà (Ribi Sachi). Cô nhận nhiệm vụ giúp đỡ một chàng trai bị liệt thân dưới tên Kha (Trương Minh Thảo) thoát khỏi trầm cảm, giúp anh yêu đời trở lại để đổi lấy mức lương khổng lồ. Thế nhưng họ lại vô tình yêu nhau trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Đó là chưa kể cô có một chàng trai theo đuổi còn chàng thì cũng có một người yêu cũ bội bạc.

Nghe sơ qua nội dung, bạn nghĩ ủa đây hình như là bản remake của Me Before You (2016)? Sai lầm. Vì nếu đúng thì Emilia Clarke thà xem 100 lần mùa 8 của Game of Thrones và bị Jon Snow xiên thêm chục phát còn hơn là thưởng thức cái củ cải này. Trong Me Before You, Lou chỉ là một cô giúp việc nhà nghèo. Do đó, tiền là thứ giúp cô chịu đừng qua cái tính cách sớm nắng chiều mưa của Will.

Trong khi đó, Hà tự nhận là một chuyên viên gì gì đó hay tư vấn tâm lý cho mọi người. Cô làm cái gì cũng được nhưng chắc chắn không thể chơi được game MOBA trong server SEA được vì vừa nghe người ta nhắc tới mẹ mình thì đã gục ngã vì tổn thương. Trong khi đó, Kha - một bác sĩ phẫu thuật kiêm game thủ Dota 2 - vì bản thân là "cục tạ" nhưng vừa gặp đã đòi quan hệ với mẫu thân của Hà.

Hai người hiển nhiên là ghét nhau từ đầu. Và thứ quan trọng nhất của bộ phim là tạo ra những tình huống khiến cả hai dần yêu nhau. Nhưng không, phần đầu bộ phim sẽ là những câu sex joke còn thô thiển hơn ông bạn Ấn Độ đòi bạn send nudes mỗi ngày. Chả hiểu sao một cô chưa từng yêu ai mà đi nhậu thì nói là lên đỉnh ạ. Nếu Lou yêu Will vì nhận ra anh này từng là một chàng trai năng động, tinh tế thì Hà yêu Kha vì anh là bác sĩ, đẹp trai và nhà giàu. Những yêu tố này được nhắc đi nhắc lại vài lần trong phim khiến Hà như kiểu:

"Ôi, anh ấy cứu một người vì lời thề y đức. Nhưng không, vì anh ấy là bác sĩ, đẹp trai và nhà giàu nên chắc chắn anh ấy cứu người vì mình. Mình yêu anh ấy thôi. Anh ấy bị cảm rồi hết bệnh. Nhưng vì anh ấy là là bác sĩ, đẹp trai và nhà giàu nên chắc chắn anh ấy hết bệnh vì mình. Dù ảnh vừa đối xử với mình như người thay thế nhưng mình phải tha thứ cho anh ấy thôi".

Mình khá chắc biên kịch phim này từng là học sinh ban D vì thoại rất "Văn" vở còn nhân vật thì chả có tí "Hóa học" nào. Nửa sau phim là một loạt tình huống nhảm nhí chỉ để phù hợp với mớ câu thoại ngây ngô như kiểu Hà vừa hỏi mẹ cách tán Kha rồi ngay cảnh sau lại bỏ đi vì "em không cảm nhận được tình yêu của anh". Sau đó lại còn: "Em từng ghét anh, yêu anh rồi phải quên anh nhưng tới cuối cùng vẫn không quên được anh". Mình mà sến được tầm 1/10 như thế này thì đã không phải lo đóng tiền nước mỗi tháng vì nước tự chảy cứ như sông Lô.

Coi phim này không khác gì tư vấn tình cảm cho đứa bạn thân và người yêu của nó vì bạn chỉ muốn một là bọn nó chia tay quách cho xong hai là quen nhau luôn để đừng làm tổn thương những chàng trai, cô gái khác. Nhưng không, cả hai vẫn dây dưa để bạn có thể hưởng thêm chút máy lạnh trong phòng vé cho bằng tiền thuê nhà nghỉ trong 2 tiếng.

Các nhân vật thì chả có cá tính riêng hay chính kiến, lúc thế này, khi lại thế khác chỉ cách nhau một phân cảnh. Ai cũng là nạn nhân, ai cũng cao đẹp, tới cả nhân vật tưởng chừng đáng ghét nhất phim cũng được quả plot như Haru Haru của Big Bang chục năm về trước. Kha là bác sĩ nhưng bị liệt thì buông xuôi trong khi Will trong Me Before You từng cố gắng thực hiện vô số cuộc trị liệu trước khi nhận ra tình cảnh của mình đã vô vọng. Quả râu của Kha thì đáng tầm Hollywood vì chỉ thua mỗi râu của Superman trong Justice League (2017) và ngang tầm Bố Già (2021) của Trấn Thành.

Bài học rút ra: Nếu bạn là bác sĩ, đẹp trai và nhà giàu thì cuộc đời bạn sẽ rất dễ dàng vì các cô gái xung quanh tự động chảy nước từ mắt và miệng (cả ngang lẫn dọc).

  • 2806
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1085
Ducky
Ducky2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)