logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 năm trước5 phút đọc

The Witch 2: The Other One – Chỉ là tiền đề mở rộng cho phần 3?

Sau những thành công vang dội ở phần 1, The Witch: Part 2. The Other One (Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại) được trông đợi sẽ kể tiếp câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn không kém người tiền nhiệm. Thế nhưng, nếu vẫn muốn thưởng thức bộ phim mà không cảm thấy lấn cấn quá nhiều thì có lẽ bạn nên giảm mức kỳ vọng xuống đôi chút.

The Witch 2 xoay quanh cô gái mang mã danh ADP1 (Shin Si Ah) trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm sau một sự cố tấn công bất ngờ. Trở về thế giới loài ngoài, cô được hai chị em Kyung Hee (Park Eun Bin) và Dae Gil cưu mang. Cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết nhưng chẳng mấy chốc, các thế lực và phe phái thi nhau truy đuổi gắt gao ADP1 – mẫu vật sở hữu sức mạnh khủng khiếp chưa từng thấy của thí nghiệm tạo ra những siêu năng lực.

Tham vọng mở rộng vũ trụ “ma nữ” mà trước mắt là việc sản xuất phần 3 của đạo diễn Park Hoon Jung nghiễm nhiên rất rõ ràng. Có lẽ vì vậy với phần 2, đạo diễn dường như chỉ tập trung dàn cảnh sao cho quy mô và hoành tráng nhất có thể nhằm mở đường cho phần tiếp theo, mà không quá chú tâm đến sự lan man dông dài của các các tuyến nhân vật có thể khiến khán giả nản lòng đến 2/3 phim. Không còn câu chuyện được kể dưới góc nhìn của duy nhất nữ chính Ja Yoon như trong phần 1, The Witch 2 ngược lại được dẫn dắt bởi đủ loại phe phái từ nhóm lính đánh thuê bao gồm Jo Hyun (Seo Eun Su) và người đồng đội Nam Phi (Justin John Harvey), nhà lãnh đạo trẻ của tổ chức Jang (Lee Jong Suk) lẫn một nhóm người nhân bản khác nói tiếng Trung cũng ngang tàng chẳng kém. Tất cả đều có chung mục đích bắt giữ hoặc huỷ diệt ADP1 nhưng cái khán giả chờ đợi là động cơ thật sự của họ thì lại rất mơ hồ, có không ít đoạn hội thoại diễn ra nhưng đáng tiếc chẳng thể cung cấp bất kỳ thông tin bổ ích nào mà dường như chỉ có tác dụng tô điểm vẻ “thần thần bí bí” của các nhân vật.

Về phía tân binh Shin Si Ah, nữ diễn viên trẻ đã có màn thể hiện không đến nỗi nào nhưng trước một cốt truyện quá mỏng và thiếu điểm nhấn cho chính cô, suy cho cùng cũng thật khó để tạo nên cảm xúc mãnh liệt nơi người xem như những gì Kim Da Mi từng làm. Điều này cũng kéo theo tuyến tình cảm giữa ADP1 và hai chị em người thường trở nên thiếu thuyết phục, dù biết mục đích nhằm khơi gợi phần “người” của một sát thủ máu lạnh thì những kết nối giữa họ đến cuối cùng cũng chẳng đọng lại trong mình là bao.

Vì vậy mà điểm sáng của The Witch 2 nằm ở cảnh hành động thật sự mãn nhãn, hình ảnh và âm thanh trong những phân đoạn giao chiến giữa các bên đều đạt hiệu ứng như mong đợi. Nhưng đối với cá nhân mình (và có lẽ không ít khán giả) là sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng cực kỳ bùng nổ của Kim Da Mi. Và rốt cuộc mình cũng hiểu tại sao lại có nhiều bình luận rằng đây là màn cameo đáng giá ngang ngửa diễn biến của cả bộ phim trước đó. Bởi từ thần thái, khí chất đến diễn xuất của Da Mi dẫu chỉ trong vài phút đã thổi hồn cho cả nội dung có phần ôm đồm và đôi khi bội thực kỹ xảo. Không chỉ có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy những diễn biến hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn trong tương lai, sự hiện diện của Da Mi tựa như lời khẳng định cho một biểu tượng không thể thay thế trong series The Witch.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)