logo-maybe-vn
Mở app

Takashi Kashiwabara - Chàng trai tình đầu của thập niên 90 ngày ấy

Vào năm 1995 Love Letter công chiếu và trong câu chuyện tình đong đầy hồi ức thanh xuân thơ mộng ấy có sự xuất hiện của Takashi Kashiwabara, người đóng vai Itsuki Fujii. Ai cũng rung động trước vẻ đẹp thư sinh, lãng tử có chút lạnh lùng, đượm buồn trong đôi mắt ở mỹ nam này.

Sau đó anh lại tiếp tục đốn tim phái nữ xứ Nhật khi hóa thân thành nam chính Irie Naoki trong Itazura na Kiss. Cũng kể từ lúc ấy, nam diễn viên trẻ Takashi trở thành “người tình trong mộng”, chàng trai “tình đầu” của hội thiếu nữ.

Ngay từ bước đầu khởi nghiệp trong làng giải trí Takashi đã nhanh chóng nổi tiếng và vụt sáng thành một ngôi sao điện ảnh được yêu thích cuồng nhiệt. Anh bước chân vào showbiz sau khi chiến thắng trong cuộc thi Superboy của tạp chí Junon vào năm 1993. Một năm sau anh đến với diễn xuất và ngay lập tức gặt hái được thành công, trở thành mỹ nam nổi đình nổi đám giữa thập niên 90.

Hồi ấy, anh được nữ giới yêu thích cuồng nhiệt nhưng trong quá khứ thì Takashi từng là một chàng nam sinh có phần nhút nhát, rụt rè, ít giao tiếp với các bạn nữ nên chẳng có ai theo đuổi hay tỏ tình với anh. Thậm chí Takashi từng bị “crush phũ”, khi bị cô gái mà mình “cảm nắng” từ chối sau khi anh bày tỏ tình cảm với nàng.

Nổi tiếng nhờ vẻ ngoài và anh cũng gặp nhiều đau khổ vì chính nhan sắc cực phẩm đó. Những năm tháng sau đó anh cố gắng thay đổi hình tượng, đảm nhận nhiều kiểu vai có ngoại hình gai góc, cá tính hay tâm lý phức tạp hơn. 

Anh còn đóng vai phụ trong các phim chính kịch, nghệ thuật để trau dồi kỹ năng diễn xuất nhưng công chúng dường như chỉ chú ý đến ngoại hình hơn là tài năng, sự cố gắng nỗ lực thay đổi của Takashi với nghiệp diễn. Người ta vẫn chỉ mãi nhớ đến anh trong Love Letter hay Itazura na Kiss. Thế rồi sự nghiệp của Takashi không có bước đột phá, khởi sắc hơn để anh có thể tỏa sáng thành ngôi sao lớn.

Vào những năm đầu thập niên 2000, anh đối mặt với một giai đoạn khủng hoảng khi nhóm nhạc mà anh thành lập cùng anh em, bạn bè tan rã, anh bị chẩn đoán mắc mắc chứng đau nửa đầu vào năm 2003 và phải tạm dừng công việc để điều trị. Sau đó anh yêu và cưới nữ diễn viên Hiroko Hatano. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được hai năm rồi kết thúc.

Tuy nhiên Takashi là một người mạnh mẽ, anh đã vượt qua thời kỳ đen tối trong cuộc đời và vực dậy để tìm thấy hạnh phúc. Sau khi trở lại sau thời gian điều trị bệnh thì Takashi tái xuất màn ảnh với hình tượng từng trải, nam tính, phong trần hơn. Anh chăm chỉ đóng phim và gặt hái thành công với các tác phẩm như: Byakuyako (2006), Kyokugen Suiri Coliseum, The Unbroken,Shikei kijun, ....

Bên cạnh đó, Takashi cũng tìm thấy tình yêu mới khi hẹn hò với mỹ nhân Yuki Uchida. Cặp đôi đều là những người từng trải, đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và từng là đồng nghiệp thân thiết. Hai người đã hợp tác trong một bộ phim và video quảng cáo nay đã ở bên nhau khi đi qua những tổn thương, đau khổ với một mối tình thầm lặng, kín tiếng. Takashi và Yuki hẹn hò từ năm 2010 và đến bên giờ cặp đôi vẫn lặng lẽ bên nhau hạnh phúc.

Hiện tại thông tin về Takashi khá ít ỏi, dường như anh đã “lặn mất tăm” tại showbiz Nhật. Được biết tác phẩm gần đây nhất mà anh xuất hiện là Itazura na Kiss: Love in Tokyo, chiếu từ năm 2013.

Dưới đây là profile về chàng trai “tình đầu” của hội thiếu nữ thập niên 90 ngày ấy:

- Tên: Takashi Kashiwabara

- Biệt danh: Kassy

- Nghề nghiệp: Diễn viên

- Ngày sinh: 16/03/1977

- Nơi sinh: Kobe, Hyogo, Nhật Bản

- Chiều cao: 178cm

- Cân nặng: 68kg

- Chòm sao: Song Ngư

- Nhóm máu: A

- Xuất thân trong gia đình có bố là viên chức bình thường, mẹ làm nội trợ và có em trai là diễn viên Shuji Kashiwabara.

Nguồn: tổng hợp

  • 3177
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
726

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)