
Ăn diện như một công chúa với Mia Thermopolis trong 'The Princess Diaries’
Một công chúa không nhất thiết phải mặc váy xòe bồng bềnh, khuyên tai lồng lộn lấp lánh, khoác lên phụ kiện bóng bẩy. Từ “quăn tít, rối tinh, hoa mắt” (theo lời Paolo), Mia Thermopolis đã “lột xác” thành một công chúa xinh đẹp tuyệt vời chỉ bằng thay đổi phong cách ăn mặc. Một ví dụ điển hình cho câu nói “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp”. Giản dị, gọn gàng, tinh tế và thanh lịch, đó là miêu tả cho lối ăn diện của Mia Thermopolis.
- Tận dụng mũ để không bị rối tóc:
Sau khi được Paolo duỗi và cắt tóc mượt mà, Mia đã sử dụng mũ chuông vải mềm để cuộn tóc vào, phối cùng với đồng phục học sinh khiến toàn bộ trang phục trở nên sang trọng, thanh lịch hơn hẳn. Chiếc mũ còn giúp cho mái tóc duỗi của nàng công chúa luôn óng ả, mượt mà bất kể thời tiết ra sao.
- Đổi mới trang phục bằng “một cái gì đó”:
Vẫn là sơ mi tay phồng và váy kẻ caro, thế nhưng khi Mia thắt thêm chiếc nơ vải trên cổ áo, đồng phục của cô nàng đã được điểm xuyết thêm chút dịu dàng, nữ tính, đồng thời có điểm nhấn hơn.
- Tận dụng sức mạnh của monochrome - trang phục đơn sắc:
Monochrome (Thời trang đơn sắc) là xu hướng cho phép người mặc có thể phối hợp bất kỳ kiểu dáng đồ nào mà không bao giờ vượt quá giới hạn và trở nên kỳ cục. Thay vì quan tâm đến màu sắc, người theo đuổi monochrome sẽ dành thời gian nhiều hơn cho chất liệu và thiết kế trang phục.
Với Mia, trong thời gian thực hiện các hoạt động với tư cách công chúa, cô nàng đã tận dụng các set đồ monochrome để luôn xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài tinh tế, chỉn chu, đầy quý phái.
- 2269
- 0Bình luận