logo-maybe-vn
Mở app
Nickname
Nickname2 năm trước
Reading

BẠN CÓ MỘT THƯ MỚI CHƯA ĐỌC! - VẪN LUÔN CÓ NGƯỜI Ở ĐÂY TÌNH NGUYỆN LẮNG NGHE BẠN

“Sống trong thế giới ưa thích biệt ly, mong có người vì bạn mà dừng chân.”

Dường như ở thời đại này, thư tay là thứ gì đó rất khó để bắt gặp. Nhưng rõ ràng so với những dòng tin nhắn được gửi bằng thiết bị thông minh vô tri và lạnh lẽo, thì những bức thư được viết tay vẫn chứa đựng nhiều sự ấm áp hơn. Có lẽ cũng vì thế mà mình yêu thích Bạn Có Một Thư Mới Chưa Đọc! đến lạ. Đầu tiên chắc hẳn là do thiết kế của bìa sách thật sự quá giống một bức thư, khiến mình có cảm giác hoài niệm, như tìm thấy được một điều quý giá đã lâu không gặp.

Mình thích cách viết văn của Trương Hạo Thần là từ Tuổi Trẻ Lạc Bước Ta Còn Đứng Trước Nhau? - cuốn sách góp phần tạo nên tên tuổi của anh và khiến độc giả biết đến cây bút trẻ này nhiều hơn. Nhưng nếu ở cuốn sách đầu tiên mình đọc, Trương Hạo Thần chủ yếu chỉ viết truyện ngắn, thì Bạn Có Một Thư Mới Chưa Đọc! lại là một quyển tản văn đúng nghĩa. Bởi lẽ cứ mỗi khi khép lại một lá thư, mình đều có cảm giác lòng mình lắng lại, cảm nhận được vô số điều tốt đẹp trên thế gian này.

Bạn Có Một Thư Mới Chưa Đọc! như một người bạn có thể lắng nghe và thấu hiểu với những người đã lựa chọn đọc nó. Từng câu chuyện được đề cập trong mỗi bức thư đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Tất cả giống như một cái ôm thật nhẹ đủ sức xoa dịu những cơn sóng đang trỗi dậy trong cõi lòng.

Nếu chỉ nhìn từ bìa sách, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một viên kẹo bông ngọt ngào. Nhưng chỉ khi thật sự bước vào thế giới của những bức thư, người ta mới chợt nhận ra cuốn sách này chứa đựng tất cả vị mặn, đắng, ngọt,...của nhân gian.

Một cuốn sách với 20 bức thư, là 20 câu chuyện của những con người khác nhau. Đó là bức thư đến từ dì quản lý ký túc khi sắp phải chia tay đám sinh viên quen thuộc. Hoặc là bức thư kể về ước mơ của một đứa trẻ 10 tuổi muốn trở thành nhà du hành vũ trụ gửi đến cho NASA. Quyển sách này tập hợp câu chuyện của rất nhiều người. Họ có thể là những người đặc biệt như một ngôi sao, hoặc có khi chỉ là một cái máy hút bụi bình thường, vô tri vô giác. Nhưng bất cứ sự xuất hiện nào cũng đều có lí do của nó, tất nhiên những câu chuyện cũng luôn mang ý nghĩa của riêng chúng.

Mình thích cách viết của Trương Hạo Thần. Nhân vật dưới ngòi bút của tác giả trẻ này được xây dựng không quá phức tạp, nhưng thế giới nội tâm và suy nghĩ lại rất phong phú. Chính điều này mà mỗi cuốn sách của anh đối với mình đều đủ ngọt ngào, đủ sâu sắc và có sự đậm đà để cuốn mình theo từng câu chuyện. Và dư vị đọng lại khi trang sách cuối cùng đã khép luôn khiến mình bâng khuâng nhớ mãi.

Một điều đặc biệt mình rất thích ở cuốn sách này, chính là giữa từng bức thư sẽ đan xen một vài bức ảnh đơn giản. Tất nhiên đó ảnh do chính tác giả chụp, là lát cắt cuộc sống hàng ngày của anh. Có khi chỉ đơn giản là một ly cafe sáng, cũng có khi đó là một cảnh đẹp của nhân gian. Và mình là kẻ thích ngắm nhìn đủ mọi dáng vẻ của thế giới, dù chỉ là qua ảnh chụp nhưng cũng đủ khiến lòng người nhớ nhung tha thiết.

Thế giới đổi thay, con người dễ dàng bị cuốn vào vòng quay vội vàng của cuộc sống. Lời yêu thương vốn ở đầu môi lại khó mà cất lên thành tiếng. Nếu lời nói không thể bộc lộ tâm tư, hãy gửi những tâm sự của bạn vào từng con chữ, biến chúng thành một bức thư. Và tuyệt đối đối đừng quên rằng:

“Xuân hạ thu đông, nắng mưa gió bão.

Sáng trưa chiều tối đều dành để…

lắng nghe…

Bạn có một thư mới chưa đọc!”

Đánh giá: 9/10

  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1080
Nickname
Nickname2 năm trước
Reading

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)