logo-maybe-vn
Mở app
Trần Ái Vi
Trần Ái Vi2 năm trước
Earth

Nghệ sĩ Nam Phi biến rác thải nhựa thành tác phẩm nghệ thuật

Trong khi các nghệ sĩ khác sử dụng màu nước hoặc sơn dầu để sáng tác nghệ thuật, Mbongeni Buthelezi sử dụng nhựa phế thải để tạo ra những bức chân dung tại studio của ông ấy ở Booysens, Johannesburg.

Đạo cụ của ông là rác nhựa thu gom từ các bãi rác địa phương và trên các con phố của Johannesburg.

Nghệ sĩ và nhà hoạt động vì môi trường 56 tuổi – Buthelezi đã phát triển tài năng sáng tạo của mình từ khi còn là một cậu bé ở vùng nông thôn KwaZulu-Natal, Nam Phi. Ông ấy đã điêu khắc những bức tượng nhỏ bằng đất sét về các loài gia súc xung quanh làng của mình như bò, ngựa và dê.

Buthelezi chia sẻ: “Tôi lớn lên với những vật nuôi của cha tôi, chúng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhưng có một thứ khác cũng ấn tượng chẳng kém, đó là rác thải.”

Ông giải thích rằng rác nhựa xuất hiện nhiều ở các khu vực chăn thả đến nỗi nó lẫn trong thức ăn của những con bò. Và ông thường xuyên chứng kiến những con bò chết vì ăn phải nhựa.

Năm thập kỷ trôi qua, vấn đề ô nhiễm nhựa nghiêm trọng vẫn tồn đọng ở Nam Phi. Vào năm 2018, có tới 107.000 tấn rác thải nhựa từ Nam Phi thải ra môi trường biển và một nghiên cứu năm 2015 cho thấy quốc gia này là một trong nước có mức độ ô nhiễm biển cao nhất.

Với việc rác thải nhựa ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, Buthelezi đang làm việc và sử dụng tác phẩm của mình chống lại vấn nạn này.

Cơ duyên Buthelezi sử dụng chất thải để sáng tác nghệ thuật đến từ một dịp tình cờ không vì mục đích bảo vệ môi trường – lần đầu tiên ông ấy bắt đầu sử dụng rác nhựa cho tác phẩm nghệ thuật của mình vì ông ấy không đủ khả năng mua các đạo cụ truyền thống.

Năm 22 tuổi, khi đất nước vẫn còn chế độ phân biệt chủng tộc, ông đăng ký vào các lớp học toàn thời gian tại một trường nghệ thuật cộng đồng ở Soweto, một thị trấn ở Johannesburg. Những ngày đầu, ông chỉ mang theo hai cái chăn, rất ít tiền, và rất nhiều lạc quan. Ở đó, ông sống trong một căn phòng nhỏ và làm thêm để có tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống.

Ông bắt đầu thu gom rác nhựa để thay thế cho các loại sơn dầu đắt tiền. Ông đã phát triển một kỹ thuật sử dụng súng nhiệt điện tạo ra không khí nóng làm chảy nhựa và sau đó áp nó vào một tấm bạt tái chế. Theo Buthelezi, điều này thân thiện với môi trường hơn là sử dụng lửa để nấu chảy nhựa và không thải khói độc vào khí quyển.

Buthelezi vẫn tạo ra các tác phẩm bằng phương pháp nấu chảy nhựa phế thải tương tự. Các tác phẩm của ông mang tính tượng hình và chủ yếu về quá trình trải nghiệm lớn lên ở thị trấn nghèo Nam Phi. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã sử dụng nghệ thuật để giáo dục và bắt đầu những chiến dịch về chất thải nhựa toàn cầu.

  • 2723
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
343
Trần Ái Vi
Trần Ái Vi2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)