Người đẹp điện ảnh đã từng ám ảnh, đau khổ vì gia đình
Trong thế giới showbiz phồn hoa, náo nhiệt xuất hiện những sao nữ đã mạnh mẽ, nỗ lực thoát khỏi nghịch cảnh khốn khó để tỏa sáng. Các nàng đã từng có một quá khứ đau khổ, chịu tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác vì chính người thân trong gia đình mình. Sau tất cả họ đã vượt qua và trở thành những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, được người người ngưỡng mộ, yêu mến.
Dưới đây là bốn nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng đã từng có quá khứ bất hạnh bởi hành động tàn nhẫn do người thân gây nên.
Rie Miyazawa
Rie Miyazawa là biểu tượng nhan sắc của xứ Phù Tang, một diễn viên nổi tiếng có sự nghiệp diễn xuất đại thành công. Thế nhưng cô từng trải qua nhiều đau khổ trong những ngày tháng chập chững bước chân vào làng giải trí.
Rie sinh vào năm 1973, có mẹ là người Nhật còn cha là người Hà Lan. Lúc còn nhỏ cô được bác ruột nuôi nấng và chưa bao giờ gặp cha của mình. Tuổi thơ của cô phải trải qua những ngày tháng thiếu thốn tình thương của mẹ.
Mẹ cô là bà Mitsuko Miyazawa, người phụ nữ từng là một diễn viên vô danh, có quá khứ làm việc ở quán bar. Mitsuko sinh con ra rồi bỏ mặc nó cho chị gái nuôi dưỡng, sau đó khi nhận thấy vẻ đẹp tựa như thiên thần của Rie thì bà ta đã nhanh chóng đưa con gái vào giới giải trí để kiếm tiền.
Rie Miyazawa được mẹ đưa vào làng giải trí và nhanh chóng nổi lên thành ngôi sao tuổi teen vào thập niên 80. Và cũng từ đây, bà Mitsuko đã vì tiền tài, danh vọng mà làm những hành động tàn nhẫn với con gái, đến mức truyền thông Nhật Bản phải gọi là “người mẹ ác độc”. Bà ta đã bày ra những thủ đoạn ghê sợ khi ép con gái đến phòng khách sạn để ngủ với đạo diễn Takeshi Kitano nhằm mục đích có vai diễn, nhưng Rie đã quyết liệt từ chối và vị đạo diễn cũng không chấp nhận chuyện này. Bà ta còn dẫn con gái đến các quán bar, nhà hàng, dạy các kỹ năng làm hài lòng đàn ông, thậm chí ép buộc Rie ngủ với đàn ông để đổi lấy tiền bạc cùng cơ hội tiến thân trong nghề diễn viên. Lúc đó Rie còn chưa đủ 18 tuổi.
Tội ác của Mitsuko bị vạch trần vì sự việc gây tranh cãi, khiến dư luận xứ Nhật phẫn nộ về bộ ảnh Santa Fe của Rie Miyazawa. Những hình ảnh mát mẻ, không mảnh vải che thân của nữ diễn viên đã trở thành mặt hàng bán chạy và gây ồn ào dư luận, dấy lên làn sóng tranh cãi, phản đối quyết liệt của công chúng. Trước tình hình đó, nhiếp ảnh gia Noritsu Sasayama đã tiết lộ rằng bà Mitsuko đã dàn xếp để thực hiện bộ ảnh này nhằm giúp con gái tiến xa hơn trong sự nghiệp. Thế nhưng những hình ảnh đó đã “bôi xấu” hình tượng của Rie và khiến cô bị chỉ trích, ảnh hưởng tâm lý trong một thời gian dài.
Mitsuko không chỉ kiểm soát công việc mà bà ta còn can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái. Trong lúc danh tiếng, sự nghiệp bị ảnh hưởng thì Rie đã gặp võ sĩ sumo Takanohana Koji và nguyện lấy anh làm chồng, quyết định rút lui khỏi làng giải trí. Điều này khiến Mitsuko khó chịu nên bà ta đã tìm mọi cách để chia rẽ cặp đôi, không chịu đựng nổi áp lực từ phía người mẹ nên Rie đành đau khổ chia tay Takanohana. Từ đó cô mắc bệnh t.r.ầ.m c.ả.m, biếng ăn, s.ú.t c.â.n trầm trọng và vào năm 1994 cô đã tìm đến c.á.i c.h.ế.t để giải thoát. May mắn là cô đã được cứu sống kịp thời và đưa đi điều trị, dần phục hồi một năm sau đó.
Cũng từ đây, Rie tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Mitsuko và làm lại cuộc đời. Cô tiếp tục đóng phim rồi lập gia đình, sinh con và sống bình yên, hạnh phúc với đời tư kín tiếng. Cô kết hôn hai lần, lần đầu với vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp vào năm 2009, lần hai là với thành viên nhóm nhạc V6 là Morita Go vào năm 2018.
Về bà Mitsuko thì đã qua đời vào năm 2014 vì bệnh ung thư gan, khi hỏi về mẹ mình Rie cũng không oán trách gì bà, trước đây cô từng hận nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, vượt qua những tổn thương thì cô chọn cách tha thứ.
Mao Hiểu Đồng
Hiểu Đồng sinh năm 1988, là một nữ diễn viên có nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào cùng diễn xuất thực lực. Chị bước vào làng giải trí từ năm 2010 và dần trở nên nổi tiếng, được mọi người yêu mến vì là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, đời tư sạch sẽ.
Trong quá khứ, Hiểu Đồng phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn về mặt tài chính và không có tình yêu thương của người cha. Cha chị tên là Lý Siêu, một người đàn ông xấu xa khi từng ghét bỏ, ném vào đứa con mới sinh của mình thùng rác chỉ vì Hiểu Đồng là con gái. Sau đó mẹ chị đã kịp thời phát hiện và mang con về nhà, khi chị được hơn một tuổi thì cha mẹ ly hôn. Mẹ đã vất vả nuôi Hiểu Đồng khôn lớn nên khi trưởng thành chị đã làm việc chăm chỉ để báo hiếu, quyết tâm cho mẹ một cuộc sống yên ấm và sung túc.
Nhưng khi thành người nổi tiếng thì Lý Siêu, người cha đã từng từ bỏ vợ con đã đến tìm gặp Hiểu Đồng để đòi tiền tiêu xài. Ông ta đòi Mao Hiểu Đồng phải chi 50 triệu NDT phí phụng dưỡng, còn đòi đổi lại họ cha không được phép mang họ mẹ. Sau đó, khi Hiểu Đồng từ chối thì ông Lý đã lên truyền hình tố con gái tội bất hiếu, không nhận cha ruột, kể lể là từ khi nó còn nhỏ vẫn quan tâm chăm sóc nhưng sau khi nổi tiếng rồi lại không nhận cha.
Ông ta còn đến tận phim trường để đòi Hiểu Đồng đưa tiền, dùng tên tuổi của chị để đi lừa đảo, lại còn tung các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của Hiểu Đồng lên mạng xã hội. Những việc ông ta làm khiến Hiểu Đồng rất khổ sở và gây ra nhiều rắc rối trong quá trình phát triển sự nghiệp của nữ diễn viên.
Cuộc đời của Mao Hiểu Đồng cũng có nhiều nỗi khổ với người cha vô trách nhiệm, tham lam tìm cách bòn rút tiền của con cái và chị cũng từng yêu phải kẻ lăng nhăng. Dẫu vậy chị đã mạnh mẽ cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ với họ và tự nỗ lực tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.
Charlize Theron
Charlize Theron là một ngôi sao Hollywood tài sắc vẹn toàn, từng góp mặt trong nhiều bộ phim bom tấn và đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như Oscar hay Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên quá khứ của cô là một bi kịch, chất chứa nhiều nỗi đau.
Charlize sinh vào ngày 07/08/1975 tại Nam Phi, cô xuất thân trong một gia đình chủ đồn điền và tuổi thơ phải trải qua nhiều chuyện đau lòng. Cha cô mắc chứng ng.hi.ệ.n r.ư.ợ.u và từng nhiều lần tìm cách l.ạ.m d.ụ.n.g cô. Năm 15 tuổi, Charlize đã phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cô suốt cuộc đời, người cha trong cơn say đã điên loạn và c.ầ.m s.ú.n.g dọa g.i.ế.t cả gia đình, để tự vệ, bảo vệ tính mạng cho con và bản thân thì mẹ cô là bà Gerda Jacoba đã n.ổ s.ú.n.g b.ắ.n c.h.ế.t chồng mình.
Một năm sau, Charlize theo học vũ đạo, làm nghề người mẫu và đến châu Âu. Sau đó cô cùng mẹ đến Mỹ để trở thành một vũ công ba lê cho đến khi chấn thương đầu gối khép lại con đường sự nghiệp này. Vì vậy cô tìm đến diễn xuất để kiếm tiền mưu sinh, tìm cách tồn tại và trải qua biết bao gian nan, thử thách thì cô đã tỏa sáng rực rỡ, trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng toàn cầu.
Thư Kỳ
Đẹp, quyến rũ, mê hoặc trong từng khung hình điện ảnh là mỹ nhân Thư Kỳ. Hiện tại cô là một nữ ngôi sao có danh tiếng thuộc hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Thế nhưng từ thời niên thiếu Thư Kỳ đã phải chịu nhiều cay đắng, nghiệt ngã của cuộc đời.
Thư Kỳ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại Tân Điếm, Tân Bắc, Đài Loan. Cô từng chia sẻ trong bộ phim tài liệu My Legacy rằng bản thân lớn lên với một môi trường giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ. Cô thường xuyên bị cha mẹ đ.á.n.h đ.ậ.p, c.h.ử.i m.ắ.n.g đến mức phải học cách quan sát tâm trạng của họ để tránh bị trừng phạt. Cô cho biết mỗi khi nghe thấy tiếng xe máy của bố khi trở về nhà, cô sẽ chạy thật xa để trốn ngay cả khi nếu lúc đó là nửa đêm.
Vì vậy mà cô đã quyết định bỏ nhà ra đi ở tuổi 15, do không đủ tiền thuê nhà nên đã vay tiền từ mẹ. Lúc đó cô cũng gặp tai nạn xe nhưng thay vì quan tâm lo lắng cho sức khỏe của con gái thì mẹ cô chỉ la mắng, oán trách Thư Kỳ. Vết sẹo từ vụ tai nạn xe cùng những tổn thương tinh thần của năm ấy vẫn còn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.
Để thoát nghèo, nuôi sống bản thân cô đã sang Hong Kong lập nghiệp và bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò người mẫu chụp ảnh gợi cảm trên tạp chí Penthouse. Sau đó thì dấn thân vào con đường đóng phim cấp ba rồi cũng nỗ lực thoát ra khỏi thế giới lắm cạm bẫy, lắm nguy hiểm đó để tỏa sáng bằng chính tài năng diễn xuất của bản thân.
Hiện tại Thư Kỳ là một nữ minh tinh xinh đẹp, thành đạt, từng lên ngôi Ảnh hậu và sống hạnh phúc, bình lặng bên Phùng Đức Luân. Cô kết hôn vào năm 2016 với “tri kỷ” Phùng Đức Luân sau 20 năm làm bạn bè và 4 năm hẹn hò.
Nguồn: tổng hợp
- 2599
- 1Bình luận

