logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Lee Joon Ki - Hơn 20 Năm Trong Nghề Với Những Thăng Trầm Và Giờ Đây Anh Là 1 “Bảo Chứng Màn Ảnh”

Vốn dĩ mình định dành bài viết này cho tháng sinh nhật anh, tháng 4, vì Lee Joon Gi là 1 trong những nam diễn viên hiếm hoi mà mình yêu thích cực, luôn trong tâm thế ủng hộ và theo dõi nhưng bận việc cá nhân nên không thể lên kịp lúc đó. Vậy nhân dịp lần này anh sang Việt Nam quay chụp dự án mới, mình hoàn thiện và xin đăng bài để chúng ta cùng nhau 1 lần nhìn lại hành trình diễn xuất cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của Lee Joon Gi cho đến hôm nay nhé 

Trước tiên là về tên của anh thì có khá nhiều kiểu phiên âm: Lee Joon Ki, Lee Jun Ki, hay Lee Joon Gi đều được. Nhưng với mình thì cái thứ 3 là sát với nguyên gốc tiếng Hàn nhất: 이준기, nên mình sẽ viết như thế. Mình không theo Lee Joon Gi từ những ngày đầu tiên vì cái thời bắt đầu đu phim Hàn, gu của mình là những anh trai mắt 2 mí, cao to, tướng tá hiền dịu 1 chút cơ. Lee Joon Gi ấn tượng với mình là đôi mắt 1 mí sắc lạnh, có phần cong lên ở đuôi hơi gian xảo. Ai ngờ đâu sau này lại chính đôi mắt ấy lại chiếm trọn cảm tình của mình qua từng bộ phim anh tham gia, và để mình trở thành fan của anh đến tận bây giờ.

Lee Joon Gi sinh ngày 17/04/1982 (40 tuổi), quê quán Busan, Hàn Quốc. Khác với thủ đô Seoul hoa lệ, hào nhoáng thì Busan là 1 thành phố biển có phần dân dã, mặn mòi. Không biết vì 1 cái duyên nào đó mà đa số sao Hàn mình yêu thích đều xuất thân từ đây, vậy nên mình cũng có tò mò tìm hiểu 1 chút. Cũng đã từng rất bất ngờ khi biết Joon Gi cũng đến từ Busan này.

 Ở thời điểm hiện tại, Lee Joon Gi là 1 nam diễn viên danh tiếng và rất được ủng hộ trong công chúng. Nhưng con đường theo đuổi ước mơ diễn xuất của anh cũng gồ ghề, khó khăn chẳng hơn kém ai và mọi thành tích đạt được lúc này chính là từ những nấc thang “nỗ lực không từ bỏ” dựng lên. Khi biết mình có niềm yêu thích với nghệ thuật, anh đã không ngần ngại rời quê nhà lên Seoul dù mới chỉ 18-19 tuổi. Lee Joon Gi mất 2 năm làm nhiều công việc khác nhau để tích cóp tiền trước khi theo học Khoa Diễn Xuất của Học viện Nghệ Thuật Seoul. Năm 2001, anh lần đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo cho 1 nhãn hàng thời trang.

Sau đó, anh có một vài vai diễn phụ nhỏ trong các bộ phim: Drama City: What Should I Do?, Star’s Echo, The Hotel Venus,... Dù không ngại thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau và hoàn thành tốt, Lee Joon Gi vẫn chưa phải 1 cái tên được ghi nhớ trong lòng khán giả.

Thật khó mà tin được, khác với hiện tại, trong quá khứ, đã từng có thời điểm Lee Joon Gi bị “bash” ngoại hình. Nhiều người nhận xét anh có đôi mắt “hí”, dài và xếch lên, chỉ hợp đóng những vai phụ phản diện chứ khó mà lên hàng đóng chính. Vào thời gian đó, người ta cũng đang chuộng nét đẹp mềm mại kiểu mắt 2 mí, má baby, môi trái tim. Phải nghe lời nhận xét khá tổn thương và tiêu cực nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh đã chứng minh quả ngọt rồi sẽ đến với người không ngừng kiên trì, nỗ lực.

Vào năm 2005, Lee Joon Gi “một bước vút thành sao” với siêu phẩm The King & The Clown (Nhà Vua Và Chàng Hề). Bộ phim đến nay qua 17 năm vẫn được xướng danh là 1 trong những phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn, đã giúp tên tuổi của Lee Joon Gi vụt sáng chỉ sau 1 đêm công chiếu. Lee Joon Gi vào vai Gong Gil, người con trai có vẻ đẹp duyên dáng và tài năng hát kép thần sầu. Tuy là vai chính đầu tiên đảm nhận, anh không ngại thử sức với 1 vai diễn vô cùng khó và đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất từ nội tâm đến hành động. “The King & The Clown” khai thác mối quan hệ nam - nam giữa vị vua thời ấy với chàng trai hát kép Gong Gil, là 1 đề tài có phần nhạy cảm và liều lĩnh, đặc biệt là trong quan niệm của người Hàn Quốc. Bộ phim đã giúp Lee Joon Gi phô diễn nét đẹp “phi giới tính” của mình, đồng thời cũng khiến anh vướng vào nghi vấn giới tính mãi về sau.

Lee Joon Gi nhận được nhiều đề cử và giải thưởng sau “The King & The Clown”, tên tuổi của anh xuất hiện nhiều ngang bằng với các sao hạng A lúc đó. Vì thế mà các vị đạo diễn cũng bắt đầu tìm đến anh để gửi gắm những tác phẩm của mình. Cùng năm đó, anh tiếp tục tham gia phim truyền hình My Girl (Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ) vào vai chàng trai si tình Seo Jung Woo. Dù trong phim, Jung Woo không có được tình yêu của nữ chính nhưng ngoài đời, anh đã chiếm trọn trái tim của hàng ngàn fans nữ nhờ vẻ ngoài điển trai cùng tính cách ấm áp..

 Sang năm 2006, Lee Joon Gi tham gia bộ phim điện ảnh Fly, Daddy, Fly (Người Cha Vĩ Đại). Không còn mang hình tượng chàng trai nhẹ nhàng, cuốn hút, anh đã có màn “lột xác” ấn tượng khi vào vai 1 cậu học sinh trung học mê quyền anh với tính cách khôn ngoan, năng động. Vai diễn này đã một lần nữa chứng minh rằng Lee Joon Gi không hề tự giới hạn bản thân mình hay chọn con đường diễn xuất an toàn, chỉ 1 kiểu vai nhất định mà anh luôn không ngừng thay đổi, làm mới diện mạo của mình mỗi lần tái xuất trên màn ảnh.

Năm 2007 tiếp tục ghi nhận sự lăn xả của Lee Joon Gi khi tham gia bộ phim Time Between The Dog And Wolf (Thời Đại Của Chó Và Sói). Bộ phim chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, dựa trên 1 câu ngạn ngữ nói về khoảng thời gian chạng vạng tối, khi không thể phân biệt đâu là chó, đâu là sói. Đó cũng chính là ngụ ý về cuộc đời không thể phân định của 3 nhân vật chính trong phim: Lee Soo Hyun, Seo Ji Woo, Kang Min Ki. Lee Joon Gi vào vai Lee So Hyun – 1 điệp viên tài giỏi của Cục tình báo Hàn Quốc, bí mật điều tra về cái ch.ết của mẹ. Bộ phim đã cho anh cơ hội được phô diễn những màn truy đuổi và đánh đấm mãn nhãn trước mắt khán giả..

 Năm 2008, lại 1 lần nữa tên tuổi Lee Joon Gi tỏa sáng toàn châu Á, cũng là lúc cái danh “Mỹ nam cổ trang” của anh ra đời, là khi anh tham gia vào Iljimae (Huyền Thoại Iljimae). Với bộ phim này, anh có cơ hội hợp tác cùng mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc, Han Hyo Joo. Trong phim, nhân vật của anh có đến 3 nét tính cách khác biệt, nhưng khía cạnh nào anh cũng thể hiện xuất sắc. Iljimae là 1 kiếm thủ đeo mặt nạ xuất hiện vào ban đêm, cướp của người giàu chia cho người nghèo và lật đổ nhiều âm mưu của giới quý tộc hoàng cung. Chuyện tình cảm không thành của anh với tiểu thư Eun Chae và cô nàng cá tính Bong Soon cũng để lại nhiều day dứt trong lòng khán giả.

Năm 2012, sau thời gian đi nghĩa vụ, Lee Joon Gi quay lại màn ảnh với bộ Arang And The Magistrate (Arang Sử Đạo Truyện)kết hợp cùng nữ diễn viên Shin Min Ah. Anh vào vai Lee Eun Oh - 1 vị quan sử đạo có khả năng nhìn thấy hồn ma, vì thế đã giải oan cho cái chết của nàng Arang (Shin Min Ah). Vị quan đem lòng yêu hồn ma ấy, nhưng tình yêu giữa cõi âm và dương mãi mãi chỉ là chuyện tình được lan truyền trong dân gian chứ không thể thành đôi. Bộ phim đánh dấu màn trở lại của Lee Joon Gi nên đã ghi nhận được những thành tích rực rỡ vì ai cũng mong chờ anh quay lại quá mà..

 Qua năm 2013, rũ bỏ hình tượng cổ trang lịch lãm, Lee Joon Gi quay lại với hình ảnh hiện đại siêu ngầu trong Two Weeks (Hai Tuần). Anh vào vai Jang Tae San, thành viên của một nhóm tội phạm và buộc phải chia tay với bạn gái để bảo đảm sự an toàn cho cô. Tám năm trôi qua, anh đoàn tụ với cô nhưng một việc không may xảy đến, anh phải cứu đứa con gái 8 tuổi bị un.g thư máu và cần phải cấy ghép tủy của mình. Nhưng đúng lúc ấy, Jang Tae San bị buộc tội gi.ết người. Anh chỉ có 2 tuần để giải quyết tất cả mọi việc. Nội dung phim khá phức tạp và hóc búa, đòi hỏi Lee Joon Gi phải diễn xuất rất nhập tâm và nặng đô về cảm xúc để hoàn thành 1 cách tốt nhất. “Two Weeks” đến nay vẫn là 1 trong những bộ phim hành động, phá án được yêu thích nhất của Lee Joon Gi.

Năm 2014, chúng ta có Gunman In Joseon (Tay Súng Thời Joseon). Anh vào vai Park Yoon Kang, con trai của kiếm sĩ giỏi nhất Joseon nhưng rồi cha và em gái đều bị gi.ết ch.ết. Để trả th.ù, Park Yoon Kang từ bỏ thanh kiếm của mình và bắt đầu tập luyện để trở thành 1 tay súng cừ khôi. Bộ phim giúp anh ghi điểm tuyệt đối với những cảnh hành động đặc sắc, mãn nhãn.

 Năm 2015, Lee Joon Gi kết đôi với Lee Yoo Bi trong Scholar Who Walks The Night (Thư Sinh Bóng Đêm). Trong phim, anh vào vai 1 ma cà rồng 150 tuổi, người hi sinh thân mình để bảo vệ Joseon và bị nguyền rủa trẻ mãi không già. Với tính chất 1 vai ma cà rồng, tạo hình của anh trong phim được cho là… hơi lố với môi đỏ, da trắng, viền mắt đen đậm. Tuy nhiên, nhìn chung anh vẫn hoàn thành tốt vai diễn như mọi khi nhưng phản ứng của khán giả lại không được như mong đợi.

Năm 2016, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (Người Tình Ánh Trăng) lên sóng, là tác phẩm chuyển thể từ bộ phim đình đám “Bộ Bộ Kinh Tâm” của Trung Quốc, quy tụ 1 dàn diễn viên thần tượng nổi tiếng. Lee Joon Gi vào vai Wang So - Tứ Hoàng tử có tuổi thơ bất hạnh, mang dáng vẻ lạnh lùng, cô độc với 1 vết sẹo dài trên mặt nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc, ấm áp. Chàng đã hết lòng yêu thương và bảo vệ tiểu thư Hae Soo (IU) nhưng cuối cùng câu chuyện tình yêu của họ đã bị chia cắt bởi không gian, những mối quan hệ bằng hữu cũng nhận kết cục bi kịch. Lee Joon Gi đã lột tả rất thành công 1 Wang So bất hạnh nhưng giàu tình thương, vĩ đại mà khiêm nhường khiến ai cũng tiếc thương. Bộ phim được đầu tư chỉn chu từ tạo hình, trang phục, kịch bản đến cảnh quay, nhạc phim, tất cả đều rất đẹp. Dù “Moon Lovers” nhận nhiều tranh cãi ngay từ khi có thông tin ra mắt, nhưng đối với mình, đây vẫn là 1 bộ phim hay mang tính kinh điển, làm nên tên tuổi của Lee Joon Gi, mình cũng chính thức hâm mộ và theo dõi anh từ vai diễn Tứ Ca này. Lâu rồi mình đã không còn xem phim cổ trang nữa và chính “Moon Lovers” đã cho mình lại cái cảm xúc muốn xem tiếp cổ trang ấy..

 Sang năm 2017, Lee Joon Gi lại quay lại dòng phim hiện đại với Criminal Minds (Đấu Trí Tội Phạm). Bộ phim kể về một nhóm người thuộc đội nghiên cứu tội phạm hình sự quốc gia (NCI) chuyên phá các vụ án hóc búa. Lee Joon Gi vào vai điều tra viên Kim Hyun Joon kết hợp với Ha Sun Woo (Moon Chae Won) trong một vụ án liên hoàn. Dù được đầu tư khủng nhưng “Criminal Minds” lại không đạt được thành tích như kỳ vọng và bị cho là “bom xịt”.

Giai đoạn 2015 - 2017 là thời điểm khó khăn đối với Lee Joon Gi khi mà anh vẫn chăm chỉ đóng phim nhưng kết quả chung không khả quan cho lắm. Từ 1 nam diễn viên tên tuổi từng nổi rần rần trên các mặt báo, giai đoạn này khá tĩnh lặng về thành tích đối với anh.

 Đến năm 2018, Lee Joon Gi nên duyên với Seo Yea Ji trong Lawless Lawyer (Luật Sư Vô Pháp). Anh vào vai diễn với cái tên khá lạ, Bong Sang Pil, sánh đôi cùng nữ chính Ha Jae Ji. Hai người đã cùng nhau dùng “luật rừng” để trừng trị bọn tội phạm đã hãm hại mình và mẹ Sang Pil năm xưa, đúng với cái tên “vô pháp”. Phải nói phim có tạo hình đẹp mắt, nhiều cảnh hành động mãn nhãn và nhiều lời thoại siêu ngầu, diễn viên cũng ăn ý cả đôi nữa, nhưng đây không thực sự là bộ phim mình tâm đắc vì cá nhân mình thấy còn nhiều sạn trong kịch bản. Tuy nhiên, “Lawless Lawyer” lại được coi là bước chuyển mình tích cực của Lee Joon Gi trên hành trình tìm lại ánh hào quang.

Đây rồi năm 2020, nhắc đến chắc ai cũng nhớ nhỉ? Mình cũng thấy vui khi bộ phim này của Lee Joon Gi được đón nhận và lan truyền tốt như vậy. Flower Of Evil (Hoa Của Quỷ) đánh dấu 1 lần nữa Lee Joon Gi hợp tác cùng “chị đẹp” Moon Chae Won. Kịch bản chồng s.át nhân, vợ cảnh sát không đụng hàng thực sự kích thích trí tò mò của khán giả. Lee Joon Gi vào vai Baek Hee Sung, 1 người thợ kim hoàn với gia đình nhỏ là cô vợ Cha Ji Won xinh đẹp, tài giỏi cùng em bé Baek In Ha. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua thì đến 1 ngày, cô vợ nhận ra người chồng mình yêu bấy lâu nay mang danh “kẻ s.át nhân máu lạnh” và có 1 cái tên khác?! Lee Joon Gi và Moon Chae Won đã khắc họa đầy đủ những cảm xúc vui, buồn, đau đớn, tổn thương, tủi hổ, hạnh phúc khi vào vai 2 nhân vật này. Những tương tác tình cảm và thuyết phục của họ đã để cho fans được dịp… ngồi lên 1 chiếc thuyền nữa 

 Không để người hâm mộ chờ lâu, năm nay, Lee Joon Gi tham gia ghi hình cho bộ phim Again My Life (Công Tố Viên Chuyển Sinh). Nội dung bộ phim xoay quanh anh chàng công tố Kim Hee Woo, đã thiệt mạng trong khi điều tra về chính trị gia tham nhũng nhưng lại được cho cơ hội hồi sinh. Hee Woo dùng “sinh mạng thứ 2” này của mình để bóc trần và trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Hiện tại, bộ phim đã phát sóng những tập cuối và ghi nhận rating 2 chữ số rất khả quan. Diễn xuất của Lee Joon Gi vẫn không thể chê điểm nào 

Nhìn vào hành trình hoạt động nghệ thuật của Lee Joon Gi, ai cũng có thể thấy rõ được sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Là diễn viên theo trường phái thực lực, Lee Joon Gi không chọn những kịch bản “theo trend” hay “mỳ ăn liền”, mà đa số là những vai diễn anh theo đều có phần “nặng đô”, mang chiều sâu và nhiều đất diễn, nội dung cũng không trùng lặp. Chẳng những thế, anh còn rất hạn chế trong việc sử dụng diễn viên đóng thế. Anh chủ động theo học rất nhiều môn võ thuật để hỗ trợ cho việc đóng phim của mình, anh đã đạt đai Nhất đẳng Hapkido và Tam đẳng Taekwondo. Anh cũng học cưỡi ngựa, bơi lội, đánh kiếm, rèn luyện thể lực tùy theo mỗi dạng vai diễn. Lee Joon Gi cho rằng nếu như sử dụng diễn viên đóng thế thì đoàn làm phim cũng sẽ gặp khó khăn trong việc quay những cảnh cận mặt, điều này làm giảm sức hút của scene hành động, tranh đấu. Tuy nhiên, đã có 1 lần anh gặp sự cố và suýt đuối nước khi đang cố diễn xuất trong quá trình quay phim, Lee Joon Gi bày tỏ rằng anh nhận thấy việc giữ an toàn cho bản thân cũng là điều vô cùng quan trọng. Nếu không may có chuyện xảy ra thì không chỉ bản thân anh mà cả những người trong đoàn phim cũng sẽ khốn đốn. Ở Lee Joon Gi, chúng ta thấy 1 sự đầu tư vô cùng nghiêm túc và bài bản cho sự nghiệp, không 1 giây phút xao nhãng.

 Ngoài ra, nhắc đến “chiều fan” thì không thể không nói đến Lee Joon Gi rồi. Anh biết hát, biết nhảy, tổ chức fan meeting không kém cạnh gì idol khi đầu tư bài bản từ trình bày ca khúc đến tập nhảy, cũng đã có rất nhiều đồng nghiệp đến tham dự fan meeting của anh, có lẽ anh thực sự muốn mang lại những gì hoàn hảo nhất cho những người yêu quý mình. Với bạn diễn đã từng hợp tác, anh cũng không ngại bày tỏ lòng quý mến và trân trọng của mình bằng cách đi xem concert của họ, thậm chí mua cả lightstick này, rồi đóng cameo, hay gửi lời chúc mừng sinh nhật, gửi xe tải cafe đến phim trường phim mới của họ,…

Thời điểm hiện tại, Lee Joon Gi là 1 nam diễn viên được đánh giá cao về thực lực diễn xuất và khả năng biến hóa khôn lường. Anh được coi như 1 “bảo chứng màn ảnh” đối với người yêu phim Hàn, nhưng với mình thì kiểu “bảo chứng” của Lee Joon Gi khá là khác biệt đấy. Không phải bộ nào của anh cũng nổi bật (bằng chứng là kha khá bộ có rating không cao), nhưng người ta vẫn tin tưởng, yêu thích và muốn ủng hộ phim của Lee Joon Gi mỗi lần anh xuất hiện hay thông báo về dự án mới. Đó là vì người ta mặc định nếu anh đã đóng vai gì thì vai diễn đó sẽ rất xuất sắc. Phim có thể không quá hay nhưng không thể chê Lee Joon Gi. Phim của anh hầu hết là kịch bản phức tạp, nặng cảm xúc, thiên nhiều về thể loại trinh thám, phá án, hành động nên cũng kén người xem. Tuy vậy nhưng số lượng người biết đến và hâm mộ Lee Joon Gi không hề ít. Rõ ràng anh luôn khiến mọi người thấy được nhiệt huyết, đam mê và sự chuyên nghiệp của mình trong tất cả các lĩnh vực mà anh theo đuổi. Nay đã bước sang tuổi 40 rồi, không thể tin nổi anh vẫn giữ vững phong độ như vậy!

Hiện tại mình cũng chưa nắm được lý do anh sang Việt Nam chuyến này, ở cũng lâu phết, gần 1 tuần còn gì. Nhưng dù là làm gì đi nữa thì mình mong anh sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và thành công, vì anh xứng đáng với tất cả những điều đó. Nếu được thì anh tăng cân giùm em nha chứ dạo này “mình hạc xương mai” quá đi mà...

Cảm ơn Lee Joon Gi vì những năm tháng nhiệt huyết đem đến cho khán giả thật nhiều bộ phim hay và những giờ giải trí đầy cảm xúc. Mong anh luôn tiến về phía trước. Có rất nhiều giải thưởng mà em thấy xứng đáng với anh, anh nhất định giành lấy nha 

  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1776
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)