logo-maybe-vn
Mở app
19August
19August2 năm trước
Arts & Review

Huyền thoại Graffiti gốc Việt Cyril Kongo

Cyril Kongo tên thật là Cyril Phan, sinh năm 1969 tại Toulouse (Pháp) trong một gia đình có bố là người Việt và mẹ là người Pháp. Ông đã dành một phần tuổi thơ sinh sống tại Sài Gòn đến năm 1975. Sau đó, gia đình ông chuyển tới Congo và hai năm ngắn ngủi tại đất nước Châu Phi này đã ảnh hưởng rất lớn tới con đường phát triển sự nghiệp của ông sau này. Nghệ danh Kongo cũng ra đời từ đây.

Quay trở lại Pháp vào những năm 80, Kongo cùng những người bạn có cùng đam mê lập nên nhóm Mort aux Cons (MAC). Bước sang tuổi 18, sau khi dừng học, Cyril bắt đầu ngay sự nghiệp graffiti như một nghệ sĩ tự do, thường sáng tác trên những mảng tường lớn và được cộng đồng graffiti đánh giá cao.

Cyril Kongo đã từng chia sẻ ông chưa bao giờ nghĩ rằng các tác phẩm của mình có thể vươn khỏi những bức tường ở ngoại ô Paris. Vậy mà giờ đây, tên tuổi ông vươn tới đỉnh cao trong giới nghệ thuật đường phố chỉ sau một thập kỷ.

Bằng việc phá vỡ giới hạn của bản thân cũng như thuần phục những quy tắc hội hoạ thông thường, Cyril Kongo đã đưa tinh thần đương đại vào graffiti và nâng tầm bộ môn này thành một loại hình nghệ thuật riêng biệt có sức ảnh hưởng rộng khắp. Sau khi “thoát ly” khỏi những bức tường, dấu ấn nghệ thuật của Kongo còn được tìm thấy trên nhiều chất liệu khác nhau, từ lĩnh vực quần áo, phụ kiện thời trang cho tới ô tô hay đồ nội thất,…

Hermès từng ngỏ lời mời hợp tác cùng ông trong BST Thu-Đông 2011, cụ thể, Kongo đã thoả sức sáng tạo trên những thiết kế khăn lụa Carré – biểu tượng thời trang kinh điển của nhà mốt. Trái ngược với những lo sợ ban đầu về hai thái cực hoàn toàn đối lập, một bên là nghệ thuật đường phố, một bên là thế giới thủ công sang trọng, “màn bắt tay” này đã đem lại kết quả bất ngờ.

Tiếp bước thành công vang dội này, Hermès tiếp tục kết hợp cùng ông trong dự án thiết kế 5 chiếc áo khoác cho nhóm nhạc Big Bang trong MV “Fantastic Baby” vào đầu năm 2012.

Ngoài ra, Cyril còn có những màn collab đáng nhớ với những thương hiệu lớn khác như Richard Mille, Maserati, Chanel.

Kongo luôn mong muốn “những đứa con tinh thần” của mình sẽ có một mái nhà lâu dài, thay vì những cuộc triển lãm. Chính vì vậy, ông đã quyết định mở phòng trưng bày cá nhân đầu tiên của mình tại phố Tràng Tiền, thủ đô Hà Nội như một lời tri ân tới quê hương.

Phòng trưng bày cá nhân của Kongo tại Hà Nội hiện đang lưu giữ những tác phẩm đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của “huyền thoại Graffiti gốc Việt” cũng như những tác phẩm ông mới hoàn thành.

----------------------------------

Nguồn: Elle Man Vietnam

  • 3
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
19August
19August2 năm trước
Arts & Review

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)