logo-maybe-vn
Mở app
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu4 năm trước5 phút đọc

Ban nhạc đặc biệt của những đứa trẻ sống cạnh bãi rác với nhạc cụ tái chế từ rác thải

Cateura là tên của một thị trấn nằm ngay cạnh bãi rác lớn nhất ở Paraguay. Mặc dù là khu dân cư nghèo và khoảng cách đến nhạc viện cũng cực kì xa, nhưng nơi đây lại là cái nôi đào tạo ra rất nhiều tài năng âm nhạc, chỉ với những nhạc cụ được tái chế từ rác thải.

“Thế giới gửi cho chúng tôi rác, chúng tôi gửi lại họ âm nhạc”.
Favio Chavez, chủ nhân của những món nhạc cụ tái chế này, chia sẻ.

Cách đây 16 năm, Favio Chavez đến Cateura với tư cách là một kỹ thuật viên môi trường và bắt đầu có ý tưởng dạy nhạc cho thanh thiếu niên trong khu vực. Tuy nhiên, với kinh tế eo hẹp của những hộ gia đình tại địa phương, mua một nhạc cụ mới là việc nằm ngoài khả năng của họ.

Favio khi đó đã thử nhờ đến sự trợ giúp từ người thợ mộc tên Don “Cola” Gomez để làm ra một cây đàn vĩ cầm từ những chiếc khay lò nướng và guitar từ đĩa đựng đồ ăn được tìm thấy ngoài bãi rác.

May mắn thay, cả hai đều có thể hoạt động. Một thời gian ngắn sau đó, rất nhiều loại nhạc cụ khác cũng được ra đời, bao gồm cả contrabass từ thùng đựng dầu và thìa gỗ, hay thậm chí là trống với phần mặt làm từ phim chụp X-quang.

Lớp học nhạc của Chavez khi đó không chỉ đóng vai trò “tô màu” cho cuộc sống của người dân địa phương, mà còn tạo cơ hội để những đứa trẻ có một cuộc sống tốt hơn.

“Ban đầu mọi thứ rất khó khăn, cháu hoàn toàn không biết cách chơi những nhạc cụ này. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Favio, cháu đã làm được.”
Nghệ sĩ violin nhí Celeste Fleitas, khi đó mới 10 tuổi, cho biết.
"Từ Favio, cháu đã học được cách sống trách nhiệm và biết quý trọng những gì mình có.”

Cateura thực chất là một khu ổ chuột với hơn 40,000 dân ở ngoại ô thủ đô Asuncion, một trong những cộng đồng nghèo nhất Nam Mỹ.

Thị trấn này nằm ngay khu vực bãi rác lớn nhất Paraguay, nơi có hơn 1,500 tấn rác thải đổ ra mỗi ngày. Vì điều kiện sống khó khăn, nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm, gần như không có điện và không thể tới trường, hàng ngày trẻ em ở đây chỉ biết lục tung bãi rác để tìm kiếm những thứ phế thải có thể bán được lấy tiền.

Không được đi học, nạn mù chữ tràn lan cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều trẻ em sa vào tệ nạn ma túy hoặc tham gia vào các băng đảng phạm pháp.

Với kinh nghiệm điều hành dàn nhạc ngay từ khi 11 tuổi, thần đồng Favio đã đến Cateura và làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của những đứa trẻ này.

Sau khi hoạt động được một thời gian ngắn, lớp học của Favio đã lọt vào mắt xanh của nhà làm phim người Paraguay - Alejandra Amarilla. Cô ngay lập tức tìm đến Cateura, quay một đoạn video về lớp học và đăng lên mạng xã hội với mục đích kêu gọi quyên góp, giúp các em có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu.

Không ngoài dự đoán, chỉ qua vài ngày đăng tải, đoạn video đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người và thu về một khoản quyên góp khổng lồ. Từ đó, ban nhạc chính thức có những tour diễn trên khắp thế giới, tham gia biểu diễn cho Hoàng gia Châu Âu hay nhận được lời mời tổ chức hòa nhạc riêng từ Giáo Hoàng Phanxico…

Sau thành công này, một học viện âm nhạc đã được ban nhạc đứng tên xây dựng tại Cateura, với sứ mệnh tạo điều kiện cho nhiều trẻ em nghèo khác có cơ hội đi học và nâng cao giáo dục cộng đồng.

BÀI TƯƠNG TỰ
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu4 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)