logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

"Mộng hoa lục" Tình yêu oan gia của cặp đôi Triệu Phán Nhi - Cố Thiên Phàm đã diễn ra như thế nào?

Kể từ khi chính thức ra mắt vào ngày 2/6, dự án cổ trang "Mộng Hoa Lục" hiện đang là cái tên hot nhất trên khắp các trang mạng xã hội. Không chỉ đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ mà Mộng Hoa Lục còn làm được nhiều hơn thế - mang sức sống trở lại với mảng phim Hoa ngữ.

Bên cạnh các thành tích cao ngất, bộ phim còn khiến khán giả đứng ngồi không yên vì "phản ứng hoá học" bùng nổ của cặp đôi chính Lưu Diệc Phi - Trần Hiểu. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi, một người có khả năng múa, pha trà điêu luyện và là chủ quán trà tài sắc tại Hàng Châu. Trần Hiểu vai Cố Thiên Phàm, là người văn võ song toàn, con của quan lớn. Cả hai bắt đầu từ oan gia ngõ hẹp và dần đồng cảm, thấu hiểu rồi cùng đồng hành, xây dựng hạnh phúc.

Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm, là oan gia những cũng là sinh ra để dành cho nhau. Vậy, cùng xem câu chuyện tình yêu của họ đã diễn ra như nào nhé.

Kinh nghiệm khi xem của các mọt phim cho thấy những ai mới đầu mà cứ như thế này với crush tương lai sau sẽ bị quật tơi tả quật đau đớn quật hành xác con tim quật quặn thắt nỗi lòng mới thôi

Nhất quyết không công nhận cô nữ tử thôn quê xinh đẹp tuyệt trần như người huynh đệ nói nên Cố đại nhân đây phải nhìn 360 độ, nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, thiếu điều quay qua trái qua phải để tìm bằng được chứng cứ cho luận điểm của mình

Đừng lo Phán Nhi ạ, người anh ta định "rửa mắt" trên Đông Kinh là chị đó

Ra tay cứu giúp mà quăng con gái nhà người ta có khác gì cái chổi lau nhà. Ngồi coi mọi người đánh nhau mãi không sao, vừa thấy bọn côn đồ lia kiếm tới Phán Nhi một cái là bật dậy ngay

Đang hân hoan phấn khởi mời trà ân nhân thì phát hiện ra thân phận của ân nhân không như mình tưởng tượng, lại còn mối thù ghét từ 14 năm trước, cố tình hất luôn bát trà dâng Phật Linh Ân ở Tiền Đường

Tính nóng như kem. Bảo sao từ đầu phim tới giờ Cố đại nhân vẫn chưa được thưởng thức ngụm trà nào

Mánh khoé tới đâu thì cuối cùng cũng bị Cố Thiên Phàm nắm thóp hết, chối không được đành phải khai ra. Khi ngồi trên thuyền rời khỏi quán trà, Cố Thiên Phàm đã nhắc nhở người của mình sau này đừng làm khó dễ cho Triệu Phán Nhi, vì biết thân phận ca quan nô của cô do cha phạm tội mà phải gánh chịu

Gặp chưa được bao lâu đã bắt con nhà người ta cứu mình, lại còn phi tên độc nữa chứ

Chưa bao giờ thấy khung cảnh gặp nhau của hai người này được yên bình cả

Chê trách người ta ảo tưởng, hoá ra bản thân mình còn nhầm lẫn hơn

Người ta cứu mình, bỏ tiền ra thuê khoang thuyền cho mình nhưng mà mình không biết điều

Màn đối đáp khịa nhau đầy hài hước giữa hai nhân vật chính. Tưởng đâu đùa đùa, ai dè ăn được miếng cháo quay qua thấy crush khóc nức nở. Phận trai độc thân như Cố đại nhân đây không biết phải làm thế nào

Minh chứng hùng hồn cho việc miệng từ chối nhưng cơ thể rất thành thật

Nói vậy chứ Cố chỉ huy cũng vô cùng nghĩa khí, ra tay cứu giúp Triệ Phán Nhi hết từ lần này tới lần khác

Khúc này vừa hài hước mà vừa thấy khí chất ngời ngời, quả xứng danh "Thần tiên tỷ tỷ", sau 16 năm vẫn đẹp nức lòng

Triệu Phán Nhi là một nữ tử rất tuyệt vời, hết lòng vì tỷ muội mà không màng tới bản thân mình

Văn chương của anh từ hồi thi tiến sĩ có vẻ được dùng đúng chỗ rồi

Là rượu vào vô tình thất lễ, hay là lời từ lòng thốt ra?

Cố chỉ huy đây đi tận 2 canh giờ từ Tô Châu chỉ để tới gặp vì lo cho người trong mộng. Đến khi rời đi rồi ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau

Triệu Phán Nhi tiếp tục gặp nạn trong lúc cứu tỷ muội, đương nhiên người giúp đỡ không ai khác lại vẫn là Cố Thiên Phàm. Mọi lời dặn dò, mọi lời khuyên bảo của họ Cố dành cho cô đề vô cùng chân thật. Cảnh từ biệt buồn đến mức nhạc phim, khung cảnh cũng nhuốm màu buồn theo

Tính ra từ đầu lúc quen biết tới giờ, Cố Thiên Phàm khuyên Phán Nhi lời nào cũng đúng. Từ chuyện ở Hoa Đình, cho tới định kiến với Âu Dương Húc, sau tới chuyện mở quán trà...

Đến Trần Liêm còn biết, cớ sao Cố chỉ huy lại chưa nhận ra

Rõ là tâm trong sáng nhưng cái miệng lại nghiệp, quan tâm người ta thì cứ nói

Một trong những phân cảnh lãng mạn nhất của cặp đôi Triệu - Cố
Một trong những phân cảnh lãng mạn nhất của cặp đôi Triệu - Cố

"Cô rõ ràng là người ông đây dâng gia tài bạc tỷ để nuông chiều, hắn dám nói là tiểu thiếp ta nuôi, ông đây còn đang trăm phương ngàn kế rước nàng về làm chánh thê đây này"

Kể ra tâm tình cũng dễ đoán, nói vài câu là lộ ngay

Người mới biết iu lần đầu như anh Cố Mỏ Quạ đây thì vẫn còn non tay với cô Phán Kinh Nghiệm lắm

Cuối cùng, Phán Nhi thừa nhận mình đã phải lòng Cố Thiên Phàm với Tam Nương. Tam Nương cũng là người tỷ muội rất tinh tế, để ý từng thay đổi nhỏ trong con người của Triệu Phán Nhi

Đúng rồi, chị chính là điểm huyệt của Cố phán sứ đó

Một phát đưa con nhà người ta lên hàng thê tử. Về mặt tốc độ này có lẽ không ai qua được Cố Thiên Phàm, cũng một 9 một 10 với phi vụ đưa lên làm cha trước đó của Triệu Phán Nhi

"Mộng Hoa Lục" nhận được nhiề lời khen vì góc máy đẹp, cảnh quay tinh tế

Cảnh này như thế nào thì, mời các bạn tiếp tục đón xem các tập sau!!!

  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
463
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)