logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not3 năm trước
Married

Ấn Độ: Người phụ nữ đầu tiên trong nước tự kết hôn với chính mình

Xu hướng "đám cưới độc thân" (hay Sologamy) chỉ những người tự kết hôn với chính bản thân mình đang trở nên ngày càng phổ biến trong vài năm trở lại đây. Mới đây nhất, Ấn Độ vừa ghi nhận một đám cưới độc thân độc tiên, tổ chức bởi cô Kshama Bindu.

Cô Bindu hiện đang là một content creator sống tại bang Gujarat. Cô chuẩn bị có đám cưới với chính cô vào ngày 11/6 với sự tham gia của gia đình và bạn bè. 

Cô gái 24 tuổi khẳng định đám cưới tượng trưng cho 'hành động tự chấp nhận sâu sắc' và cô sẽ cống hiến hết mình cho cuộc sống 'tự yêu bản thân'. Sau khi đám cưới kết thúc, Bindu dự định đi trăng mật hai tuần ở bang Goa. 

Cô Kshama Bindu
Cô Kshama Bindu

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, cuộc hôn nhân của Bindu không được pháp luật ủng hộ. 

Krishnakant Vakharia, một luật sư tại Tòa án Tối cao Ấn Độ, cho biết luật Ấn Độ quy định rằng chỉ hai người mới có thể kết hôn - và 'sologamy' sẽ không được công nhận là hợp pháp.

Chandrakant Gupta, một luật sư cấp cao khác, nói thêm: "Đạo luật Hôn nhân của người Hindu sử dụng thuật ngữ 'một trong hai người phối ngẫu', nghĩa là phải có hai người để hoàn thành một cuộc hôn nhân. Sologamy sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của pháp luật". 

Thiệp mời đám cưới của cô Kshama Bindu
Thiệp mời đám cưới của cô Kshama Bindu

Tuy nhiên bất chấp tất cả định kiến, Bindu vẫn tự hào chia sẻ với truyền thông: 

"Tôi nhận ra rằng tôi không cần một hoàng tử hào nhoáng bởi vì tôi là nữ hoàng của chính mình. Tôi sẽ ăn mặc như một cô dâu, tham gia các nghi lễ, bạn bè tôi sẽ tham dự đám cưới và sau đó tôi sẽ về nhà thay vì đi cùng chú rể."

Kshama Bindu nói thêm rằng lễ cưới sẽ bao gồm nhiều phong tục truyền thống ở Ấn Độ như: tắm bồn Haldi (để chúc hôn nhân tốt đẹp), Sangeet (buổi nhạc lễ, nhảy múa), vẽ tay và đánh dấu tóc trước khi đến chùa, nhảy quanh lửa thiêng,... 

Bindu tự nhận mình là một người song tính và đám cưới của cô được sự chấp thuận từ gia đình. Cả bố mẹ cô đều là kỹ sư, bố cô đến từ Nam Phi và mẹ là người Ấn Độ. 

"Tôi đã nhờ một linh mục cử hành hôn lễ của mình. Tôi nhận thấy khác với phương Tây, hôn nhân độc thân không phổ biến ở Ấn Độ. Do đó, tôi quyết định bắt đầu xu hướng này và truyền cảm hứng cho những người khác. Mọi người có thể không thích ý tưởng của tôi, nhưng tôi tự tin là mình đang làm đúng." 

  • 2641
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1142
maybe not
maybe not3 năm trước
Married

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)