logo-maybe-vn
Mở app

Stranger Things 4: Ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn rạn vỡ

CẢNH BÁO: BÀI VIẾT TIẾT LỘ RẤT NHIỀU NỘI DUNG PHIM

Mình rất hạnh phúc khi Stranger Things 4 đã không làm chúng ta thất vọng. Tất cả mọi người đều đang nói về việc phần 4 hay hơn 2 phần trước như thế nào, đáng sợ như thế nào, hoành tráng như thế nào. Nhưng trong bài viết này, mình muốn dành 1 lời cảm ơn lớn cho Stranger Things, vì cách nó an ủi tâm hồn những người đang phải đối mặt với các căn bệnh tâm lý, đặc biệt là những người bị PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn).

Trong Stranger Things 4, kẻ phản diện lớn nhất là Vecna. Nhưng thay vì tấn công nạn nhân ngẫu nhiên như Demogorgon, Vecna ám tâm trí của những người đang chịu đựng những tổn thương trong quá khứ. Hắn khuếch đại nỗi sợ, tổn thương của họ, khiến họ ngày càng suy sụp. Và đến khi thời điểm chín muồi, hắn đoạt mạng họ.

Nạn nhân đầu tiên, Chrissy bị rối loạn ăn uống (lý do cô nôn trong nhà vệ sinh và sợ hãi thức ăn) và 1 mommy issues nào đó (có vẻ như mẹ cô bé luôn ép con gái giữ thân hình thon gọn và gọi con là lợn khi con béo lên). Fred vô ý gây ra một tai nạn giao thông khiến 1 người thiệt mạng. Patrick bị bạo hành. Và Max – người bị ám ảnh sau cái chết của anh trai Billy, người luôn hối tiếc vì đã không chạy đến cứu anh khỏi con quái vật. Nỗi đau khiến cô bé đôi khi ước mình chết cùng anh trai.

Mình cảm thấy điểm tương đồng giữa Vecna và Pennywise – nhân vật phản diện trong IT của Stephen King, nhưng sự kinh khủng mà Vecna gây ra cho nạn nhân là khiến nạn nhân cảm thấy đó là lỗi của họ, và họ xứng đáng phải chịu một cái chết đau đớn.

Cách duy nhất để thoát khỏi lời nguyền Vecna là nạn nhân phải tìm được đường quay trở về với thực tại. Họ đầu tiên phải nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh (Hội Lucas Dustin bật bản nhạc yêu thích của Max, mở đường thoát khỏi Upside Down) và tự bản thân họ thoát khỏi nỗi đau quá khứ (Max tấn công Vecna khiến gã bất ngờ, rồi chạy thoát khỏi Upside Down giữa hàng loạt chướng ngại vật từ trên trời rơi xuống). Các bạn có thấy được vẻ đẹp và sự tinh tế của sự ẩn dụ trong phim không?

Stranger Things từ lâu nay vẫn luôn rất quan tâm đến các vấn đề tâm lý của trẻ em, vị thành niên. Như việc các em bị bắt nạt ở trường, bị bạo hành, bị mang ra thí nghiệm, mổ xẻ. Bản thân nhân vật chính Eleven cũng luôn luôn phải chịu tổn thương. Nhưng bộ phim rất văn minh khi để các em được những người xung quanh quan tâm, giúp đỡ. Dù vậy vẫn có nhân vật của Will tương đối dở dang, mình kì vọng đến part sau em sẽ được quan tâm hơn.

P/S: Bài hát yêu thích của Max là Running Up That Hill (A Deal With God) của Kate Bush nha mn, hay vãi nồi luôn!!!

  • 2228
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1172

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)