logo-maybe-vn
Mở app
leo
leo2 năm trước
Movie

Winnie the Pooh: Blood and Honey tung ảnh hé lộ cái nhìn đầu tiên về sự tái hiện kinh dị

Những bức ảnh đầu tiên của bộ phim cho thấy Pooh và Piglet sắp tấn công một phụ nữ trẻ mặc chiếc áo khoác mỏng thư giãn trong bồn tắm nước nóng đã khiến Internet bùng cháy. Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, đạo diễn Rhys Waterfield cho biết phản ứng về những bức ảnh là “hoàn toàn điên rồ”. Waterfield nói: “Vì tất cả những phản ứng của báo chí và công chúng, chúng tôi sẽ bắt đầu xúc tiến việc chỉnh sửa và đưa nó qua quá trình sản xuất hậu kỳ nhanh nhất có thể".

Theo Waterfield, Pooh và Piglet trong Winnie the Pooh: Blood and Honey“những nhân vật phản diện chính… đang chìm trong cơn giận dữ” sau khi bị Christopher Robin bỏ rơi và “sự thiếu vắng Christopher Robin đã khiến cuộc sống của Pooh và Piglet trở nên khá khó khăn”. “Bởi vì chúng đã phải tự bảo vệ bản thân mình, điều này đã khiến chúng tìm lại bản năng động vật hoang dã. Khi không còn được thuần phục nữa, chúng là  một con gấu và con lợn hung ác muốn đi xung quanh và cố gắng tìm kiếm con mồi”, Waterfield tiếp tục.

Bộ phim được quay trong 10 ngày ở Anh gần Rừng Ashdown - là cảm hứng của Khu rừng Hundred Acre Wood trong cuốn truyện gốc của Milne. Mặc dù Waterfield từ chối tiết lộ ngân sách cho bộ phim kinh dị này, ông nói rằng khán giả “không nên mong đợi đây là một tác phẩm ở cấp độ Hollywood”.

Điều lo lắng duy nhất là liệu Disney sẽ có gì để nói về Winnie the Pooh: Blood and Honey. Mặc dù những câu chuyện đầu tiên của Milne hiện đã hết bản quyền, nhưng Disney vẫn sử dụng độc quyền những cách diễn giải của họ về Gấu Pooh và những người bạn. Nhưng thực tế là Winnie the Pooh: Blood and Honey không cần sự chấp thuận của Disney vì họ không còn độc quyền đối với các tác phẩm của A.A.Milne.  Đạo diễn Waterfield nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức cẩn thận. Chúng tôi biết có ranh giới này và chúng tôi biết bản quyền của họ là gì và họ đã làm gì. Vì vậy, chúng tôi đã làm hết sức có thể để đảm bảo rằng bộ phim chỉ dựa trên phiên bản năm 1926 của nó”.

Đó là lý do tại sao Gấu Pooh của Waterfield đã đổi chiếc áo thun nhỏ màu đỏ quen thuộc và thay vào đó là một bộ đồ thợ và Piglet khoác lên mình bộ đồ đen. Một số các nhân vật khác vẫn còn bản quyền, chẳng hạn như Tigger, sẽ không xuất hiện - mặc dù có một cảnh có bia mộ của Eeyore - chú lừa khốn khổ đã bị Pooh và Piglet ăn thịt.

Các bức ảnh từ bộ phim được chia sẻ bởi đoàn làm phim trên Dread Central.

Winnie the Pooh: Blood and Honey hiện chưa có ngày công chiếu chính thức.

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
699
leo
leo2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)