logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

"Our Blues": Rung động từng thước phim trong chuyện tình Thuyền trưởng - Hải nữ

Our Blues được xem là dự án phim truyền hình Hàn Quốc đáng xem nhất năm 2022. Bộ phimlà loạt phim truyền hình theo phong cách tuyển tập (omnibus), kể câu chuyện về các nhân vật khác nhau, gặp gỡ tại hòn đảo Jeju xinh đẹp và được kết nối với nhau theo cách này hay cách khác.

Series nhìn nhận đảo Jeju với khía cạnh mới mẻ, khi mô tả nơi này như “khu phố nơi mọi người cư trú” chứ không phải “một điểm đến du lịch”. Our Blues tràn ngập những khoảnh khắc ấm cúng của người dân làng Pureung. Những màn đấu giá sôi động, những khu chợ hải sản đông đúc, công việc vất vả của các hải nữ (thợ lặn kiếm sống trên đảo)… cũng được tái hiện chân thực. Các câu chuyện tình khác nhau ngập tràn tại Our Blues, trong đó đặc sắc nhất phải kể đến chuyện tình Thuyền trưởng - Hải nữ: Jung Joon (Kim Woo Bin thủ vai) - Young Ok (Han Ji Min thủ vai).

Nhìn bề ngoài, Lee Young Ok rất tươi sáng, dễ thương và dạn dĩ. Thế nhưng, cô ấy tránh trở nên quá thân thiết với những người khác và vì điều này mà cô ấy luôn bị bao vây bởi những tin đồn kỳ lạ: Gặp gã đàn ông nào cũng bắt chuyện, cười hí ha hí hố; Mở miệng câu nào điêu câu đó; Hồ ly tinh; Lẳng lơ,... Ngay từ đầu, Young Ok đã luôn nhận được nhìn nhận với những định kiến không hay từ người xung quanh.  

"Anh hẹn hò với chị Young Ok thì thế nào nhỉ?"

Trái ngược hẳn với mọi người, đây là điều đầu tiên Jung Joon nhắc về Young Ok.

Young Ok quả thật rất xinh đẹp, quyến rũ và bí ẩn. Cô nàng không ngừng thả thính với mọi người xung quanh, cô liên tục nháy mắt với Jung Yoon và cả những người đàn ông khác, điện thoại thì đổ chuông liên tục, điều này khiến cô gặp sự nghi hoặc lớn từ mọi người trên đảo.

Park Jung Joon là một thuyền trưởng có trái tim trong sáng và ấm áp. Vốn là một thủy thủ, anh muốn bảo vệ quê hương Jeju và gia đình của mình mà không nghĩ đến vinh hoa kể cả khi những người khác đã đến Seoul lập nghiệp. Ước mơ của Jung Joon là sống một cuộc sống giản dị ở Jeju với người phụ nữ mình yêu. Anh ấy cũng là một người đàn ông đủ lãng mạn để sống trên bãi biển khi tu sửa một chiếc xe buýt bỏ hoang và trang trí nó như một quán cà phê nhỏ thơ mộng.

Jung Joon đàn ông, thật sự rất đàn ông, quyết đoán và trước sau như một. Từ đầu đến cuối, thuyền trưởng luôn một một mực khẳng định tình cảm của mình dành cho Young Ok, mặc cho Young Ok có chấp nhận hay không. Khi xem phim, mình cảm tưởng như vì Young Ok đã vốn không muốn quá thân thiết với người khác nên luôn tỏ ra đề phòng, mập mờ trong mọi chuyện. Young Ok từng nhiều lần nhắc nhở Jung Joon sẽ tổn thương nếu cậu thích cô nhưng Jung Joon chẳng mảy may để ý.

"Hai người có quan hệ gì vậy? - Thuyền trưởng và hải nữ”
"Sao cậu đối tốt với tôi thế. Lẽ nào cậu thích tôi. Đừng. Sẽ bị tổn thương đấy.Chuyện đó tôi tự quyết"

Ngay từ đầu, Jung Joon đã thích Young Ok, như người ta luôn nói, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt thuyền trưởng hướng về cô hải nữ mọi nơi mọi lúc, thậm chí tới cả quán bar nhỏ của cô để phụ dọn dẹp, hay không vui khi Young Ok thân thiết với người đàn ông khác.

Bắt đầu từ tập 4, mối quan hệ của hai người được khắc hoạ rõ nét hơn. Như mình đã nói ở trên, Jung Joon thật sự rất đàn ông. Nhận thấy Young Ok bị thuyền trưởng Bae làm khó, Jung Joon đã xông tới ứng cứu kịp thời. Chưa hết, sợ thuyền trưởng Bae quay lại, Jung Joon còn ở lại canh chừng.

"Thuyền trưởng này, không lẽ cậu thích tôi?Đừng thích tôi, cậu sẽ bị tổn thương đấyChị đây đã nói rõ ràng rồi đấy. Cậu sẽ bị tổn thương”

Lần thứ 2 Young Ok khẳng định về chuyện này.

Young Ok thừa biết Jung Joon thích mình. Khi bị khủng bố tin nhắn, cô thậm chí còn rủ Jung Joon đi dạo cho đỡ mệt mỏi. Hai người sau đó cùng dạo trên bờ biển, Young Ok hồn nhiên kể về những người yêu cũ và những nơi cô từng đi qua. Cô cũng hỏi xem Jung Joon từng yêu ai chưa nhưng anh từ chối trả lời. Tối đó Jung Joon trằn trọc không yên, tự hỏi Young Ok từng yêu bao nhiêu người, mình có thể hẹn hò với cô gái có lịch sử dày dặn như thế hay không.

Tập phim kết thúc khi Jung Joon hẹn gặp Young Ok. Hai người tối đó gặp nhau ở chiếc xe bus của Jung Joon và Young Ok đã vô tình đọc được những tâm tư mà Jung Joon ghi lên tấm kính trên xe. Không vòng vo chần chừ, Jung Joon đề nghị hẹn hò ngay lập tức.

Ngay sau đó, Young Ok đã bất giác tiến lại gần vị thuyền trưởng và trao tặng anh một nụ hôn. Dù phân cảnh diễn ra chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến khán giả phải bất ngờ. Một chi tiết nữa khiến người xem ấn tượng về tình yêu kiên định của Jung Joon, đó là khi chứng kiến người mình yêu bị buông những lời lẽ xúc phạm, thuyền trưởng đã ngay lập tức nổi giận và định combat với đối thủ ngay sau đó. Từng hành động, cử chỉ đều cho thấy Jung Joon yêu Young Ok nhiều thế nào.

Khi xem phim, người xem vẫn luôn cảm thấy sự mập mờ rõ ràng dù trong các tập sau cảnh tình cảm xuất hiện dày đặc hơn. Rốt cuộc, Young Ok đã chấp nhận đề nghị của Jung Joon chưa? Điều này chưa ai biết được.

Thuyền trưởng tiếp tục khẳng định tình cảm của mình một lần nữa.

Jung Joon và Young Ok yêu nhau rất trong sáng, thuần khiết. Jung Joon rất tinh tế, luôn hỏi xin phép Young Ok mọi điều, Young Ok muốn gì cậu đều có thể đáp ứng. Cậu tin mọi điều cô ấy nói dù người khác cho rằng đó là sự lừa đảo. Jung Joon hiểu rằng Young Ok thích nghề hải nữ đến mức nào dù có bị các già tẩy chay. Không cần Young Ok hứa nhiều điều, anh chỉ cần cô luôn theo sát mọi người dưới biển để luôn được an toàn. Và có một điều chắc chăn, jung Joon tin tưởng Young Ok về mọi điều.

Cho tới tập 14 gần đây nhất, mọi thắc mắc gần như đều được giải đáp. Nếu để ý kĩ, hai câu nói được Young Ok lặp lại liên tục trong quá trình yêu đương đều là: "Cậu thích tôi đúng không?" và "Đừng thích tôi. Cậu sẽ bị tổn thương đấy". Young Ok nhắc lại điều này rất nhiều lần, cô cho rằng anh sẽ tổn thương khi đến với mình. Trải qua đủ đau khổ trong quá khứ đã khiến Young Ok không còn tin vào tình yêu đích thực, mọi đàn ông đều sẽ rời bỏ cô sau khi biết được hoàn cảnh và ngủ với cô, dù cho có ở lại thì cũng chỉ được một thời gian sau đó.  

Jung Joon không như vậy, Jung Joon hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa ta khẳng định, tình cảm Jung Joon dành cho Young Ok là hoàn toàn chân thành. Phân cảnh thuyền trưởng tới trước mặt người chị song sinh bị hội chứng Down của Young Ok, ngồi thấp xuống và ra mắt đàng hoàng: "Tôi là Park Jung Joon, tôi đang hẹn hò với Young Ok em gái chị. Mong chị chiếu cố" khiến người xem cảm động. Jung Joon yêu đương nghiêm túc, cậu thật sự yêu và muốn tiến tới hôn nhân với hải nữ.  

"Đừng có nổi máu anh hùng mà ra vẻ. Còn bỏ được cứ bỏ điĐã bảo là tôi không đi màCậu sẽ khác bọn họ sao, không mảy may nghĩ đến ánh mắt của người xung quanh sao. Cậu nghĩ rằng cậu có thể mãi đón nhận chị tôi như người nhà, như bạn bè mãi sao?Ừ, tôi khác với mấy tên khốn đó. Có chết tôi cũng không bỏ chị, cũng không để chị đi. Rồi chị sẽ hối hận vì đã như thế này với tôi. Chị đã xem nhẹ và đánh giá tôi quá thấpCứ chống mắt lên mà xem. XEM TÔI YÊ CHỊ ĐẾN NHƯỜNG NÀO."

Một cái nắm tay thật chặt, cái nắm tay thể hiện sự kiên quyết và kiên định mạnh mẽ. Đó chính là tình yêu chân thành mà Jung Joon dành cho Young Ok.

Mọi người thấy sao về chuyện tình của cặp đôi Thuyền trưởng - Hải nữ trong Our Blues?

Nguồn ảnh: Han Ji Min Vietnamese Fanpage, tvN

  • 3177
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1355
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)