logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 năm trước6 phút đọc

Monstrous: Series kinh dị tâm linh “nhẹ đô” hơn tưởng tượng

Vừa qua, series gốc của TVING Monstrous đã lên sóng toàn bộ 6 tập vào ngày 29/04. Thuộc thể loại kinh dị giật gân, chuyện phim là hành trình khám phá các bí ẩn quái dị liên quan đến một tượng Phật cổ.

Lấy bối cảnh tại ngôi làng Jinyang, Monstrous mở đầu khi một pho tượng Phật cổ xưa bất ngờ được khai quật. Bất chấp những lời cảnh báo của một số nhà sư rằng bức tượng nhiều khả năng đã bị quỷ ám, các nhà chức trách của quận Jinyang vẫn quyết định đem ra triển lãm nhằm mục đích lôi kéo khách thập phương đến tham quan và du lịch. Biến cố xảy đến khi tất cả những ai nhìn vào mắt của tượng Phật đều dần trở nên mất trí và điên cuồng sát hại lẫn nhau. Từ đây, các nhà khảo cổ học và cảnh sát bắt tay hợp tác để hóa giải lời nguyền trong nỗ lực ngăn chặn thảm kịch tiếp diễn.

Nhân vật chính của phim là cặp vợ chồng nhà khảo cổ nổi tiếng Jung Ki Hoon (Koo Kyo Hwan) và Lee Soo Jin (Shin Hyun Been). Tuy nhiên sau cái chết của cô con gái nhỏ, cả hai đã chia tay và cuộc sống của mỗi người theo đó cũng rơi vào bế tắc. Mọi chuyện chỉ rẽ sang hướng khác khi Soo Jin gặp rắc rối nơi quận Jinyang với hầu hết người dân đã phát điên và Ki Hoon tìm đến đây nhằm chặn đứng hiện tượng siêu nhiên nguy hiểm này.

Đồng hành cùng Jung Ki Hoon là nữ cảnh sát trưởng Han Sook Hee (Kim Ji Young) cũng mang khao khát giải cứu con trai Han Do Kyung (Nam Da Reum) khỏi thảm hoạ. Ngoài ra còn có Kwak Yong Joo (Kwak Dong Yeon), kẻ chống đối xã hội không tiếc lợi dụng bi kịch để giẫm đạp lên người khác và thoả mãn bản chất bạo lực hung hăng của hắn.

Sở hữu ekip tương đối hùng hậu bao gồm đạo diễn Yeon Sang Ho (Train To Busan, Peninsula, Hellbound) và biên kịch Ryu Yong Jae (Pied Piper, My Holo Love, Liar Game, Money Heist bản Hàn) đồng viết kịch bản, được cầm trịch bởi đạo diễn Jang Gun Jae (A Midsummer's Fantasia) nhưng thành thật mà nói thì tổng thể nội dung Monstrous lại khiến mình cảm thấy có chút hụt hẫng so với trông đợi. Tất cả tình tiết đều phát triển khá đơn giản với các cao trào dường như thiếu vắng chút gì đó thật sự đặc sắc để tạo nên dấu ấn, trong khi thời lượng 6 tập mà mỗi tập lại chỉ vỏn vẹn 30 phút có vẻ khá khiêm tốn cho một cốt truyện rõ ràng có rất nhiều khía cạnh hay ho để đào sâu như thế.

Bên cạnh đó, nếu bạn e ngại phim sẽ quá kinh dị máu me đến mức ám ảnh gây sốc thì Monstrous theo cảm nhận của mình quả thực “nhẹ nhàng” hơn đáng kể đấy, hoàn toàn chẳng đến mức “tuyệt đối không nên xem vào nửa đêm” đâu. Dẫu vậy thì mình vẫn khá thích bầu không khí âm u được bao trùm bởi tông màu xám xịt, đám quạ đen và cơn mưa “quỷ” đan xen xuyên suốt câu chuyện.

Điểm sáng nhất của bộ phim với cá nhân mình thuộc về phân cảnh cuối cùng chống lại quỷ dữ của Ki Hoon và Soo Jin, dù nó là một kết thúc mang hơi hướm nhân văn điển hình của phim Hàn đi nữa. Kể cả khi con gái đã mất từ lâu, cả hai vẫn luôn bị ám ảnh như thể cô bé vẫn còn sống và đang hiện diện ngay bên cạnh, chính vì thế mà khoảnh khắc từ tâm trí hỗn loạn bị chi phối bởi ác quỷ, những mảng kí ức vốn chưa bao giờ ngừng đeo bám họ bất giác từng chút tan biến vào hư không, tựa như khi con người có thể buông bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi thì chẳng “ác tâm” nào chiếm lấy ta được nữa. Bởi sau tất cả, tình yêu thương bao giờ cũng chiến thắng mọi tội ác.

Nhìn chung, Monstrous không quá xuất sắc nhưng vẫn là bộ phim đáng thử nếu bạn yêu thích thể loại siêu nhiên mà trọng tâm xoay quanh việc khai thác mặt tối và nỗi đau trong nội tâm con người.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)