[Military Prosecutor Doberman]: Do Bae Man và Cha Woo In: Từ quan hệ “chó săn – chủ nhân” đến mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau
Kết thúc một bộ phim hay cũng đồng nghĩa với việc chia tay những nhân vật mà ta yêu quý. Và cặp đôi gần đây đã chiếm trọn cảm tình của mình chính là Do Bae Man và Cha Woo In – bộ đôi công tố viên quân sự tài năng trong Military Prosecutor Doberman. Dù rằng loveline chỉ là yếu tố phụ và môtip nam nữ chính cùng chung kẻ thù bắt tay hợp tác không còn quá xa lạ, sự phát triển hài hoà trong mối quan hệ của hai người cùng chemistry tuyệt vời từ Ahn Bo Hyun và Jo Bo Ah khiến câu chuyện giữa họ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

“Số mệnh của anh là đồng hành và chiến đấu cùng tôi, công tố Do.” - Cha Woo In
Đối với Cha Woo In, Do Bae Man là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch trả thù của cô. Đáng nói ở chỗ suốt một thời gian dài cô âm thầm quan sát, vị công tố Do ấy luôn hiện diện với đủ thói hư tật xấu: tham lam biến chất, xem toà án chỉ như sân khấu nhằm trục lợi cho bản thân, những cái gọi là chính nghĩa hay lẽ phải căn bản chẳng phải mối bận tâm của anh ta. Vậy tại sao Woo In lại nhất mực tin tưởng gã trai “xem trọng cấp bậc hơn luật pháp, và tiền thì quan trọng hơn cấp bậc” này đến vậy? Bất chấp những gì tận mắt chứng kiến hay lời khuyên của anh bạn thân rằng “dù có biết hoàn cảnh của bố mẹ thì hắn cũng chẳng thay đổi đâu”, niềm tin mà cô đặt trọn nơi Bae Man có chút lạ lùng nhưng lại khiến ta cảm thấy thật an tâm biết bao.
Phải chăng đó là linh cảm mạnh mẽ giữa những người cùng chung nỗi đau hay sâu xa hơn, thứ trực giác quyết liệt nào đó đã bảo Woo In rằng trong con người Bae Man vẫn luôn tồn tại những hạt mầm tốt đẹp đang đợi một ai đó đến gieo trồng? Thậm chí dù khao khát trả thù trong cô cháy bỏng đến mấy, Woo In cũng không lựa chọn việc thúc giục Bae Man ngay lập tức nhớ lại quá khứ và về phe mình, ngoại trừ lần gây ra tại nạn nhằm kích thích anh có hơi bạo lực chút đỉnh thì những lúc khác cô đều nhẫn nại đưa ra gợi ý, kiên trì đợi đến khi anh toàn tâm toàn ý đứng chung chiến tuyến với mình.

Rốt cuộc thì trời quả không phụ lòng người, Bae Man trở thành chiến hữu của Woo In và hoàn toàn chứng minh tại sao anh lại là người không thể thay thế đến vậy. Bởi lẽ dù Woo In có chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng đến đâu thì cô cũng chỉ là kẻ chân ướt chân ráo trong quân đội, so với một Do Bae Man rành rẽ mọi đường đi nước bước nơi chiến trường khốc liệt này thì cô đúng thật vẫn là phải học hỏi anh rất nhiều…
“Tôi sẽ trở thành chú chó săn trung thành của cô, Cha Woo In.” - Do Bae Man
Quả thật hiếm có nam chính nào thẳng thắn đến độ tự nhận mình là “chó săn” của nữ chính như Bae Man nhà ta. Nhưng con người cậu ấy có lẽ chính là như thế, lúc mới đầu đã nhạy bén nghi ngờ Woo In thân phận không tầm thường, đến lúc biết mình đã sớm bị cô gài bẫy thì cũng giận dữ không kém, nhưng cuối cùng một khi nhất quyết đứng về phía cô thì chẳng ai bắt đã hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ là chú chó doberman một lòng một dạ với “chủ nhân”.

Và anh đã nói là làm, hệt như loài khuyển tinh khôn bậc nhất này, Bae Man đánh hơi mọi nước đi từ phía kẻ thù, vừa trở thành kẻ dẫn đường lý tưởng vừa như một tiền bối thực thụ lẫn chỗ dựa tinh thần đầy vững chắc cho Woo In. Cả hai vẫn thường gọi những lần lên kế hoạch triệt hạ một kẻ xấu nào đó là “chuyến đi săn” không khoan nhượng dẫu có phải đối mặt với thử thách khó khăn cỡ nào. Sự đồng điệu và tâm đầu ý hợp giữa hai người rõ rệt đến nỗi anh bạn thân của Woo In cũng ghen ra mặt cơ mà.
Quan trọng hơn cả, Cha Woo In chính là cầu nối quan trọng giúp thức tỉnh lương tri trong anh. Một Do Bae Man chưa từng bận tâm đến những nạn nhân khốn khổ trong các phiên toà hời hợt của mình đã dần phát hiện ra bản thân của ngày trước hoá ra tồi tệ đến vậy. Ma lực khủng khiếp của đồng tiền thế mà đã che mắt anh bấy lâu nay, và nếu không may mắn được gặp Woo In thì Bae Man có lẽ vẫn sẽ tiếp tục sa lầy đến cùng cực mà chẳng hề hay biết. Nhưng, để dũng cảm khởi đầu một hành trình mới mà không tái phạm lỗi lầm cũ thì luôn cần một động lực và sự cổ vũ thật chân thành phải không nào? Thế là một lần nữa Bae Man lại tìm đến Woo In, câu hỏi “Cô có thể tha thứ cho tôi không? Nếu được tôi sẽ sẵn sàng bắt đầu lại.” cùng cái nắm tay thật chặt trong cơn say ấy đã cho thấy sự hiện diện của họ trong đời nhau giờ đây có ý nghĩa đến nhường nào. Và không cần nói thì chúng ta cũng thừa biết Woo In sẽ trả lời ra sao, cô gái đã tin tưởng anh từ lúc còn là “tên khốn” thì sao có thể không tha thứ và ủng hộ anh trong chặng đường kế tiếp được chứ?

Cha Woo In và Do Bae Man, hai người tính ra có rất nhiều điểm giống nhau, đều thông minh tài giỏi, độ lỳ lợm và liều lĩnh cũng một chín một mười, vết thương lòng dai dẳng trong tim người này cũng là nhờ người kia mà được chữa lành, còn ai có thể là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau hơn một trong hai nữa đây?
