Hàng loạt sự trùng hợp thú vị trên màn ảnh Việt, bạn đã để ý hết chưa?
Sự trùng hợp đầy thú vị tạo mối lương duyên của các nhân vật trong phim và những diễn viên ở ngoài đời. Điều này làm nên liên tưởng hài hước, vui nhộn khiến khán giả không khỏi bật cười thích thú. Liệu những “mọt phim” chúng mình đã để ý hết được những sự trùng hợp thú vị dưới đây chưa? Thế thì cùng nhau điểm lại qua nhé!
1. HOÀNG ANH VŨ “LÀM RỂ” BỐ SƠN VỚI CẢ 3 “BÌNH RƯỢU MƠ”
Hoàng Anh Vũ vẫn luôn được khán giả trêu đùa vui rằng đây là “Chàng trai may mắn nhất vũ trụ phim VTV” khi được yêu lần lượt cả ba ái nữ của bố Sơn.
Trong "Về nhà đi con", Anh Vũ thủ vai Dũng – bạn thân của Vũ (Quốc Trường). Là một tay “sát gái”, Vũ đồng ý tham gia vào trò “chơi đùa tình cảm” cùng bạn thân để tán tỉnh Anh Thư (Bảo Thanh). Thế nhưng anh lại thực sự rung động vì cá tính của Thư.

Nếu sẵn sàng đứng sau để Thư được hạnh phúc trong "Về nhà đi con" thì sang đến "Hương vị tình thân", Anh Vũ lại vào vai chàng trai si tình, quyết tâm theo đuổi Thu Quỳnh (vai Khánh Thy). Thu Quỳnh cũng là cô chị cả của Bảo Thanh trong phim "Về nhà đi con". Ánh mắt ngọt ngào cùng tình yêu mãnh liệt của Hoàng Anh Vũ khi vào vai chàng phi công trẻ khiến khán giả không khỏi thổn thức.


Nếu như trong 2 bộ phim kể trên, Anh Vũ chỉ yêu đơn phương và phải theo đuổi đối phương thì trong “Hãy nói lời yêu”, nam diễn viên lại có một tình yêu trong sáng, dễ thương với Tú (Bảo Hân). Họ gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, anh coi Tú là người cứu mạng, còn Tú coi anh là ân nhân đời mình.

2. LƯƠNG THANH VÀ TÌNH TRƯỜNG 3 LẦN CÓ THAI TRÊN MÀN ẢNH
"Hoa hồng trên ngực trái" là bộ phim giúp Lương Thanh được khán giả biết đến nhiều hơn. Nữ diễn viên 9X đã khắc họa thành công một nhân vật Trà ‘tiểu tam’ mưu mô, xảo quyệt, ăn chơi trác táng nhưng luôn giả bộ lương thiện, ngây thơ.
Với âm mưu chia rẽ cuộc hôn nhân của Khuê (Hồng Diễm) và chồng, Trà đã nói dối cái thai trong bụng mình là con của Thái (Ngọc Quỳnh) dù thực chất đó là hậu quả sau một lần ‘chơi bời’ của cô ta. Sau khi khiến Thái bỏ vợ và đến bên mình, Trà từng bước trở thành bà chủ lắm tiền nhiều của nhưng cuối cùng cũng phải trả giá khi công ty Thái rơi vào tình trạng phá sản, bản thân cô bị hành hạ, đánh đập dã man.

Trong "Những cô gái trong thành phố", Lương Thanh đã khắc họa thành công hình ảnh cô gái quê hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn và có phần ngây thơ. Sinh ra trong gia đình nghèo, Mai lên thành phố làm công nhân để kiếm tiền gửi về quê cho mẹ chữa bệnh. Vì xinh đẹp, thanh thuần, Mai lọt vào mắt xanh của ông Khanh và được người đàn ông giàu có này bỏ tiền "mua vợ".
Tuy nhiên, sau khi dàn cảnh cưỡng bức rồi phát hiện Mai không còn trong trắng, ông Khanh đã hủy hôn và trả cô "về nơi sản xuất". Bi kịch liên tiếp ập đến với Mai khi cô phát hiện ra mình có thai, còn Tùng – người yêu và cũng là người đàn ông đầu tiên của cô thì nghi ngờ đứa bé đó không phải con mình.

Xuất hiện với hình ảnh cô gái trẻ hồn nhiên, vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười –Thục Anh của "11 tháng 5 ngày" là nhân vật hoàn toàn khác với những vai diễn trước đó mà Lương Thanh thể hiện. Tuy nhiên, số phận của Thục Anh vẫn không thoát khỏi cảnh "chưa chồng mà chửa" khi bị Dũng – tên người yêu sở khanh lừa dối

3. NHÂN VẬT TÊN DŨNG THƯỜNG ĐIỂN TRAI, KHÉO MIỆNG VÀ SỞ KHANH
Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có tới 3 gã sở khanh tên Dũng xuất hiện trong phim Việt và đều để lại những dấu ấn đậm nét đối với khán giả.
Mới đây nhất, trong bộ phim "11 tháng 5 ngày", nhân vật Dũng (nam diễn viên Tiến Lộc thủ vai) – chủ quán cà phê đã khiến khán giả truyền hình bức xúc khi không chịu nhận cái thai với Thục Anh (do Lương Thanh thủ vai). Không chỉ vậy, Dũng còn buông lời cay đắng gây tổn thương cho cô và mẹ.
Dũng trong phim "11 tháng 5 ngày" là ông chủ đẹp trai, khéo ăn nói nhưng bản chất là một gã sở khanh không hơn không kém. Trong một chuyến đi công tác cùng cả đoàn, Dũng dùng thủ đoạn để dụ dỗ, tán tỉnh nhưng bị Nhi cự tuyệt. Cuối cùng, hắn lao vào tấn công, cưỡng hiếp cô gái trẻ nhưng không thành do Đăng xuất hiện kịp thời. Sau đó, Dũng tiếp tục khiến Nhi gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống.

Dũng (Sỹ Hưng) - con trai của bà Sa, tức em trai Khánh Thy (Thu Quỳnh) trong "Hương vị tình thân" cũng khiến người xem nhiều phen "ngứa mắt". Không chỉ kiêu ngạo thái quá, Dũng còn lao vào tán tỉnh, lợi dụng tình cảm của Diệp để bày ra nhiều mưu mô hại gia đình bà Bích. Dũng đích thị là chàng công tử "rỗng tuếch" nhưng thích làm màu, chỉ biết dùng miệng lưỡi để đạt được mục đích.

Nam diễn viên Trần Phong cũng ghi dấu ấn với vai Dũng trong phim điện ảnh "Mắt biếc". Anh vào vai chàng trai lãng tử thích phiêu lưu tình ái. Sau khi khiến Hà Lan yêu say đắm và có con, Trần Phong bỏ mặc cô, khiến cô phải vất vả nuôi Trà Long khôn lớn.

Dũng của "Về nhà đi con" tuy không sở khanh nhưng cũng là tay sát gái, ăn chơi, vô cùng dẻo miệng.

4. NSND LAN HƯƠNG BÔNG VÀ MỐI NHÂN DUYÊN VỚI CÁC VAI MẸ CHỒNG KHIẾN HỘI CON DÂU NGUYỆN "XA MẶT CÁCH LÒNG"
Những việc làm của bà Phương trong phim “Sống Chung Với Mẹ Chồng” khiến cô con dâu bị trầm cảm và không khí gia đình luôn ở tình trạng căng thẳng. Vì vậy, bà Phương bị gọi là bà mẹ chồng tai quái, khiến nhiều khán giả ghét cay ghét đắng.

Bà Phương quái đản như vậy, bà Hiền trong "Thương ngày nắng về" cũng quyết không kém cạnh. Bà Hiền chỉ thích ăn ngon mặc đẹp, tụ tập bạn bè, đam mê quyền lực ở khu phố. Bà phó mặc chuyện chăm cháu cho bà ngoại - bà Nga và mặc định đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của bà thông gia. Khi bà Nga không cẩn thận để cháu bị thương, bà Hiền đã la lối, quát tháo um sùm. Bà mẹ chồng này còn thường xuyên yêu cầu Vân Khánh đến nấu nướng, dọn dẹp nhà mỗi khi bà mời bạn bè tới nhà buôn chuyện.

NSND Lan Hương thật có duyên với những vai mẹ chồng khi cô một lần nữa đảm nhận vai bà mẹ chồng khó tính, mù quáng trong bộ phim “Lửa Ấm”. Vào vai bà Mai, nhân vật này không hằn học hay đối xử quá tệ với con dâu. Tuy nhiên, bà lại có những cách cư xử, hành động cưng chiều người yêu cũ của con trai một cách thái quá, hắt hủi con dâu khiến người xem vô cùng ức chế.

5. SỰ TRÙNG HỢP BẤT NGỜ Ở HỘI CHỊ EM TRONG "NHỮNG CÔ GÁI TRONG THÀNH PHỐ" VÀ "TIỆM ĂN DÌ GHẺ"


Một phân đoạn dài trong tập 7 đã thực sự gây ấn tượng với khán giả "mê" Những cô gái trong thành phố. 4 chị em Cúc - Trúc - Lan - Mai đã có "bữa cải thiện" với đồ nhậu và rượu. Tuy nhiên, Lan thắc mắc tại sao vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đến đây, Trúc đã cất tiếng hát một đoạn trong ca khúc Về đi em của nhạc sĩ Trần Tiến.
Vừa có chút hơi men, vừa chìm trong những ca từ của bài hát, 4 cô gái bỗng đắm chìm trong cảm xúc riêng của mình. Những lời hát trong ca khúc này như đang nói hộ nỗi lòng của Cúc, Trúc, Lan, Mai. Cả bốn cô gái đều không giấu nổi sự xúc động, nghẹn ngào khi nghe Trúc hát.

Cũng giống như 4 chị em của Những cô gái trong thành phố, ba cô gái của nhóm Bống Bang trong phim "Tiệm ăn dì ghẻ" cũng có một cuộc nhậu khuya tại nhà Ngọc (Dương Cẩm Lynh). Vừa có hơi men, vừa hát ca khúc Lệ đá, nỗi buồn lại càng dâng lên trong lòng.
Nguồn: Tổng hợp
