logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Grid – Lưới Điện: Những lỗ hổng đáng tiếc cho series khoa học viễn tưởng Hàn Quốc của Disney+

Được chấp bút bởi biên kịch Lee Soo Yeon, người đứng sau thành công của siêu phẩm Secret Forest (Jo Seung Woo, Bae Doo Na) cùng sự góp mặt của các diễn viên thực lực như Seo Kang Joon, Kim Ah Joong, Kim Moo Yeol và Lee Si Young, Grid rốt cuộc vẫn chỉ để lại trong mình những nuối tiếc trước một ý tưởng hấp dẫn và dàn cast giàu tiềm năng.

Bộ phim vốn sở hữu plot khá thú vị: Năm 1997, một phụ nữ bí ẩn được biết đến như Ghost (Bóng ma) bất ngờ xuất hiện và tạo ra “Grid” – một tấm lưới điện như lá chắn vô hình xung quanh trái đất để bảo vệ nhân loại khỏi những cơn gió mặt trời đe dọa tính mạng. 24 năm sau, Ghost (Lee Si Young) đột nhiên xuất hiện lần nữa nhưng lại để giúp tên sát nhân hàng loạt Kim Ma Nok (Kim Sung Kyun) trốn thoát. Đáng chú ý là cô dường như chẳng hề già đi sau ngần ấy năm và thậm chí còn sở hữu cả năng lực dịch chuyển tức thời.

Lúc bấy giờ, Kim Sae Ha (Seo Kang Joon) là nhân viên của “Cục quản lý” (một cơ sở đặc biệt được lập ra chỉ để truy tìm tung tích của Ghost), Sae Ha làm việc ở đây nhằm mục đích tìm ra chân tướng về cái chết khó hiểu của bố vào năm 1997. Đồng hành cùng anh là Jung Sae Byuk (Kim Ah Joong), nữ cảnh sát luôn nung nấu điều tra về Ghost lẫn kẻ giết người. Ngoài ra còn có Song Eo Jin (Kim Moo Yeol), chồng cũ của Sae Byuk và đồng thời là tiền bối của Sae Ha tại Cục. Số phận của cả 5 nhân vật cơ hồ đều có liên quan mật thiết đến nhau, đan xen trong hành trình truy bắt Ghost và kẻ sát nhân cũng như khám phá các bí mật từ 24 năm trước đến hiện tại.

Đọc xong tóm tắt sơ lược ở trên thì có lẽ bạn cũng phần nào cảm thấy bộ phim có vẻ “rất gì và này nọ” phải không nào? Nhất là khi người viết nên Grid là biên kịch Lee Soo Yeon, những cái khác có thể khoan bàn tới nhưng mình không khỏi kỳ vọng cốt truyện của nó có thể ít nhất đảm bảo tính chặt chẽ và logic gần như những gì Secret Forest đã làm được. Vậy mà Grid dẫu tích cực thắt vô số nút, xếp chồng lên nhau hàng loạt bí mật nhưng thực tế chẳng hề đưa ra bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào. Nửa đầu bộ phim hoàn toàn khiến mình mơ hồ, đến các tập gần cuối thì có tiết lộ nhiều thông tin hơn đôi chút nhưng vẫn là cách xử lý rối rắm và cồng kềnh quá mức cần thiết. Thậm chí kể cả khi cái kết hoàn toàn mở đường cho phần 2 đi nữa thì việc lấp lửng tất cả những chi tiết quan trọng trong phần 1 khiến phim quả thật mất điểm trầm trọng.

Một điều đáng tiếc nữa là cách xây dựng nhân vật lẫn phát triển chemistry giữa họ nhìn chung khá là nhạt nhoà, cảm giác vô tình hạn chế luôn khả năng phát huy thực lực “có thừa” của cả dàn cast. Kim Sae Ha của Seo Kang Joon có lẽ là nhân vật được chăm chút nhiều nhất nhưng rốt cuộc dù được mô tả với nhiều khoảnh khắc đắt giá nhưng lại thiếu một chút gì đó để thật sự kết nối và chạm đến cảm xúc của khán giả, trong khi nam diễn viên vẫn hoàn thành rất tốt phần thể hiện của mình đó chứ. Bên cạnh đó là Kim Moo Yeol khi mà trong nửa đầu năm 2021 này, vai diễn thẩm phán Cha của anh trong Juvenile Justice ấn tượng bao nhiêu thì đến Grid lại khiến mình hoàn toàn ngán ngẩm với một nhân vật chẳng hề có lấy một tí điểm nhấn rõ nét nào, cộng thêm mối quan hệ với vợ cũ Jung Sae Byuk của Kim Ah Joong cũng mang đến cảm giác thừa thãi và chẳng đóng góp gì cho mạch phim mấy.

Ban đầu thấy phim không được chú ý ở Việt Nam trong khi có sự tham gia của biên kịch và dàn cast như vậy nên cũng hào hứng xem xong để review cho mọi người, để rồi kết thúc phim cũng chỉ là những tiếng thở dài… Tuy rằng không quá trông chờ phần 2 có thể đột phá hơn, nhưng dù sao vẫn hy vọng biên kịch sẽ khắc phục được những khuyết điểm trong phần 1, và nếu giữ nguyên được dàn cast thì biết đâu mình cũng không kìm được mà tiếp tục “nhảy hố” cũng nên…

  • 2269
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1236
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)