logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Thước phim đẹp và buồn về hai chữ “thầm yêu”

Tuy rằng không quá đình đám như hai bộ phim còn lại trong Chấn Hoa cao trung tam bộ khúc là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng TaXin Chào Ngày Xưa Ấy, Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam vẫn là một tác phẩm thú vị và giàu cảm xúc bởi câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời thật của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Đặc biệt là phiên bản webdrama được đánh giá là sát nguyên tác nhất khi do đích thân “mẹ đẻ” bộ truyện biên kịch và tuyển chọn diễn viên.

Chuyện phim xoay quanh chuyện tình thầm lặng của Lạc Chỉ (Chu Nhan Mạn Tư) dành cho Thịnh Hoài Nam (Triệu Thuận Nhiên) kể từ cơ duyên thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Quãng thời gian ở Chấn Hoa, Thịnh Hoài Nam đối với Lạc Chỉ vừa là nỗi niềm không thể tỏ thành lời vừa là động lực để cô không ngừng cố gắng trong học tập, tuy nhiên dẫu cô có chiếm lĩnh vị trí độc tôn của ban xã hội, sáng ngang với anh người đứng đầu ban tự nhiên đi nữa thì sự tồn tại của Lạc Chỉ trong mắt Thịnh Hoài Nam vẫn chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt không hơn không kém. Những trang nhật ký ngập tràn hình bóng anh suốt bao nhiêu năm đằng đẵng chính là minh chứng mãnh liệt nhất cho tấm chân tình của cô gái ấy. Chỉ mãi đến khi cánh cửa của giảng đường đại học mở ra, mối quan hệ của hai người mới chớm nở những tia hy vọng đầu tiên.

Có thể nói Lạc Chỉ của Chu Nhan Mạn Tư không xinh đẹp rực rỡ như dáng vẻ “nữ thần” dưới ánh mắt Cảnh Cảnh trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, thế nhưng chẳng nghi ngờ gì cô đích thực là Lạc Chỉ bước ra từ trong trang sách. Hoá thân thành cô gái với trái tim luôn hướng về hình bóng duy nhất, Chu Nhan Mạn Tư quả thực đã thể hiện xuất sắc khí chất trầm mặc, ung dung tự tại rất riêng của Lạc Chỉ: thầm yêu nhưng không hèn mọn, nhút nhát mà trái lại luôn rất cao ngạo, tự tin khẳng định cá tính và bản lĩnh của mình trước người thương. Thậm chí kể cả khi bị Thịnh Hoài Nam hiểu lầm và làm tổn thương, Lạc Chỉ dẫu yêu anh nhiều bao nhiêu vẫn ngẩng cao đầu đối đáp sắc bén và rành mạch, tuyệt đối không một chút nhún nhường.

Về phía Triệu Thuận Nhiên, từng có một số tranh cãi về việc ngoại hình của anh chưa thật sự khớp với những miêu tả về “nam thần” số 1 của trường Chấn Hoa trong nguyên tác. Tuy nhiên so với các bản điện ảnh và truyền hình khác, phần lớn khán giả đều công nhận Triệu Thuận Nhiên vẫn là lựa chọn phù hợp nhất cho một Thịnh Hoài Nam năng động hoạt bát và đầy kiêu hãnh.

Phim không đơn thuần chỉ kể lại hành trình yêu thầm của một cô gái, mà chính thế giới quan vừa phong phú vừa sâu sắc của Lạc Chỉ đã nâng tầm câu chuyện lên rất nhiều. Bao nhiêu năm dõi theo anh cũng chính là chặng đường cô tích tụ bấy nhiêu chiêm nghiệm về tình yêu, cuộc sống và cả về bản ngã của chính mình. Một Lạc Chỉ với nội tâm cực kỳ phức tạp, bình thản đấy nhưng lại có lúc bất ngờ trào dâng đã lôi cuốn người xem không khỏi tò mò và muốn khám phá nhiều hơn về người con gái với những nét tính cách độc nhất vô nhị này.

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam có thể không phải là bộ phim thanh xuân vườn trường xuất sắc nhất nhưng lại có vô khối điểm nhấn không “đụng hàng” với bất cứ tác phẩm nào khác. Xem phim xong có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ bất giác hoài niệm về quãng thời gian ngây thơ vụng dại khi cứ mãi thầm thương một người, và dẫu không phải ai cũng có thể kiên trì bền bỉ suốt hơn mười năm trời như Lạc Chỉ, nhưng hẳn chúng ta đều ao ước có được khí phách hiên ngang, chẳng chút thẹn với lòng đến đáng ngưỡng mộ của cô gái ấy trong tình yêu.

Kết lại, hãy cùng mình hồi tưởng những trích dẫn đáng nhớ trong Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam nhé:

1. “Lạc Chỉ vẫn nhớ, khi đó cậu bé con ấy đã nở nụ cười sáng như ánh dương, vui vẻ hỏi: ‘Cậu tên gì? Mình tên là Thịnh Hoài Nam. ‘Nam’ trong ‘phương Nam’, vì mẹ mình là người miền Nam. Nhưng mình là con trai phương Bắc đấy nhé. Ai cũng nói tên mình rất hay.’”

“Mình? Quê mẹ mình có một vườn quýt nên ban đầu định đặt tên là Lạc Quất, nghe nói cả nhà đều thích. Nhưng rốt cuộc đã bị ông thầy bói sửa thành Chỉ, nói là đặt tên xấu dễ nuôi, có thể vượt qua kiếp nạn.”

2. “Tốt thì mới được cậu nắm tay, nhưng lại không tốt đến mức để cậu nắm mãi không buông.”

3. “Rất nhiều người từng đem lòng yêu một ai đó mà mình không bao giờ có được. Hoặc là vì không có được nên mới yêu.”

4. “Cô thừa nhận, cô không cách nào tỏ ra thẳng thắn rộng lượng, vô tư thoải mái khi đối mặt với người ấy, thế nên cô không tài nào làm bạn với anh được.”

5. “Có phải mọi quyển từ vựng trên đời đều bắt đầu bằng từ “abandon”? Rất nhiều người hiên ngang hùng dũng ghi danh thi TOEFL, IELTS, GRE, đều thề thốt sẽ kiên trì học thuộc quyển từ đơn này, nhưng từ mới đầu tiên mà họ nhìn thấy lại là “từ bỏ”.”

6. “Có lẽ một ngày nào đó em sẽ không thích cậu ấy nữa, nhưng không thể căm ghét hay vứt bỏ bản thân đã từng yêu thương cậu ấy hết lòng.”

7. “Cậu ấy là cả thời thanh xuân của em, nếu cậu ấy tồi tệ kém cỏi, vậy tuổi trẻ của em coi như vứt cho chó gặm rồi.”

8. “Cô cũng rất muốn không phải cố ý phớt lờ anh, không cần cố ý quan tâm đến anh, không cần cố ý lạnh nhạt, không cần cố ý nhiệt tình, không cần cố ý thông minh, không cần cố ý bình thản - nhưng cô không thể làm chính bản thân cô được.”

9. “Trong trò chơi đó mình là hoàng thượng, mình muốn cô ấy vui nên đã kéo dài giọng và nói to… Phụng thiên thừa vận, trẫm muốn cưới nàng.”

10. “Rất nhiều việc đã là trời định, tuy con người phải luôn tranh đấu, hoặc trốn tránh, nhưng định mệnh chính là định mệnh.”

11. “Yêu, có thể bùng cháy, có thể lặng lẽ tồn tại, nhưng sẽ không có cả hai thứ đó cùng lúc.”

12. “Hoá ra khi để tâm tới một người, dù bề ngoài có giả vờ thế nào cũng vô ích, những cảm xúc mà trước đây cô từng coi thường bỗng trào dâng dữ dội trong tim.”

13. “Yêu thầm và yêu đơn phương vẫn có sự khác biệt. Trên đường, một cô gái kéo áo chàng trai, hét lớn, “Em có chỗ nào không tốt chứ? Sao anh không thể yêu em?”, như vậy là yêu đơn phương, nhưng không thể coi là yêu thầm. Cô nghĩ, mình xứng đáng với hai chữ “yêu thầm” này.”

14. “Mười một năm chăm chỉ không mệt mỏi, hóa ra lại nực cười đến vậy. Cô đơn phương ngưỡng mộ, đơn phương đố kỵ, đơn phương khiêu chiến và đơn phương khắc ghi trong tim…”

15. “Chấp niệm của con người không phải thứ muốn cắt đứt là cắt đứt ngay được. Có thể bạn sẽ ra sức thề thốt là phải quên đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải oán trách sự bất lực và phản bội bản thân của chính mình.”

16. “Che giấu tình cảm quá kỹ có lúc lại là chuyện xấu. Nếu một cô gái che giấu tình cảm với chàng trai mà mình yêu thì có lẽ cô ấy sẽ mất đi cơ hội có được anh ấy.”

17. “Cậu chính là phương hướng của mình.”

18. “Đôi khi người ta không nên cầu mong tri kỷ gì cả, có một người thân thiết với mình là đủ lắm rồi.”

19. “Mình thích những ưu điểm mà bản thân cậu biết và người khác cũng biết, cũng thích những khuyết điểm chính cậu tự biết nhưng người khác không biết, thậm chí bao gồm cả những phần mà chính cậu cũng không biết hoặc căn bản là không muốn thừa nhận. Mình phải làm gì đây?”

20. “Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết.

Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới biết.”

  • 2929
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
785
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)