Bức tranh vẽ nàng thơ Marie-Thérèse của Picasso vừa được bán với giá 67,5 triệu USD
Phong cách đặc biệt của Pablo Picasso không được hình thành trong một sớm một chiều. Trên thực tế, phong cách của Picasso liên tục biến đổi qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời danh họa. Từ Thời kỳ Xanh (1901-1904) cho đến phong cách Lập thể với những tác phẩm đầy màu sắc, đưa cái tên Picasso lên đỉnh cao trong những năm sau này.
Nhưng năm 1932 là một năm nổi bật đối với nghệ sĩ, được các học giả gọi là annus mirabilis (năm tuyệt vời) của Picasso. Bức tranh mà Picasso tạo ra vào năm đó, Femme nue couchée (tạm dịch: người phụ nữ khỏa thân nằm nghiêng), mô tả người tình kiêm nàng thơ Marie-Thérèse Walter trong hình dạng một sinh vật biển, được trả giá 67,5 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Sotheby ở New York.

Ra mắt vào tháng 4 năm 1932, cách đây 90 năm, Femme nue couchée là một trong những bức chân dung về Marie-Thérèse Walter ấn tượng nhất của Pablo Picasso. Xuất hiện tại phiên đấu giá tối ngày 17 tháng 5 của Sotheby, bức tranh khổ lớn đã thu về 67,5 triệu USD, trở thành một trong những bức chân dung giá trị nhất của Marie-Thérèse Walter từng được đưa ra đấu giá.
Tuy nhiên con số này vẫn ít hơn hai tác phẩm khác của Picasso lấy cảm hứng từ nàng thơ Marie-Thérèse, được vẽ cùng thời điểm năm 1932 với Femme nue couchée.
Bức tranh Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse) được bán với giá 103,41 triệu USD vào năm ngoái, trong khi Nu au Plateau de Sculpteur được bán với giá 106,5 triệu USD vào năm 2010.


Marie-Thérèse là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm vĩ đại của Picasso. Trong số đó, Femme nue couchée đặc biệt nổi bật với ý tưởng độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ bức tranh nào khác trong sự nghiệp sáng tác trước đó của Picasso, cũng như khác biệt cả với chủ đề 'nue couchée' (vẽ những người phụ nữ khỏa thân trong tư thế nằm nghiêng) thường thấy trong lịch sử hội họa.

Trong tác phẩm này, Picasso mô tả một Marie-Thérèse với các xúc tua mạnh mẽ giống như một sinh vật biển. Mặc dù Picasso sẽ tiếp tục áp dụng lối ám chỉ con người dưới lốt sinh vật với những nàng thơ sau này, nhưng việc bức tranh gợi nhớ đến biển cả ở đây rất có ý nghĩa: Marie-Thérèse cũng là một vận động viên bơi lội cừ khôi, một phụ nữ với sức mạnh tuyệt vời trong các môn thể thao dưới nước. Trong khi đó thì "nước" cũng là một nguồn mê hoặc không ngừng đối với Picasso. Từ khi còn nhỏ cho đến khi đã trưởng thành, ông có một niềm đam mê vô cùng lớn dành cho bãi biển, dù thực tế là ông chưa bao giờ học bơi.

Ngoài ra, những ngày tháng tươi đẹp nhất trong mối quan hệ giữa Picasso và Marie-Thérèse đều liên quan đến biển cả. Vào mùa hè năm 1928, Picasso đưa người vợ lúc bấy giờ là Olga và con trai Paulo đến bờ biển ở Dinard, nơi không ai biết đến họ. Ông cũng đưa người tình bí mật Marie-Thérèse đến một nơi nghỉ dưỡng gần đó. Và bất cứ khi nào có thể, cặp đôi dành cho nhau những cuộc gặp gỡ lãng mạn bí mật bên bờ biển.
Mối tình lãng mạn của Marie-Thérèse và Picasso không kéo dài. Vào cuối những năm 1930, họa sĩ nổi tiếng chuyển tình yêu và cảm hứng sáng tạo sang họa sĩ Dora Maar. Picasso qua đời vào năm 1973, và 50 năm sau khi họ gặp nhau, Walter tự sát vào năm 1977.
Mối tình của họ có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Marie-Thérèse vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đời nghệ thuật của Picasso, Cho đến tận ngày nay, các bức tranh lấy cảm hứng từ bà vẫn là đối tượng được các nhà sưu tập thèm muốn.
(Nguồn: Smithsonian/Sothebys)
