logo-maybe-vn
Mở app
Saryn Prime
Saryn Prime4 năm trước7 phút đọc

Bí ẩn kinh hoàng trong Red Dead Redemption 2 - Câu chuyện về ma nữ trong đầm lầy và câu chuyện tình đau đớn

Red Dead Redemption 2 là một tựa game thế giới mở lấy chủ đề cao bồi đã quá nổi tiếng với cộng đồng game thủ rồi. Mặc dù theo tôn chỉ của hãng Rockstar thì game vô cùng sát với thực tế, tuy nhiên trong thế giới của Red Dead Redemption chứa đựng vô vàn bí ẩn, các hiện tượng siêu nhiên khiến cho chúng ta đôi khi phải dựng cả tóc gáy. Nhiều câu chuyện có thể kể đến như các bộ tộc ăn t.h.ị.t n.g.ư.ờ.i, câu chuyện về tên sát nhân hàng loạt gớm ghiếc, người du hành thời gian, hay thậm chí là câu chuyện về ma cà rồng hút máu. Lần này hãy cùng tìm hiểu một câu chuyện kinh dị nhưng cũng đầy bi ai về một bóng ma ở khu nhà hoang mà băng Van der Linde từng tá túc.

 Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ di chuyển đến khu trại Shady Belle cách thành phố Saint Denis không xa, nếu bạn chịu khó tương tác với thật nhiều với những thành viên trong băng Van der Linde, lão cha xứ nát rượu Swanson sẽ nói với mọi người rằng ông đã thấy một bóng ma mang trang phục trắng toát gần khu đầm lầy mà họ dừng chân. Tuy nhiên thì chả ai lại có thể tin được lời của lão bởi vốn dĩ lão là một tên nghiện rượu, ít khi nào tỉnh táo, thậm chí thì việc nhìn thấy một con ma cũng là quá hoang đường đi, vậy nên lời nói của lão dễ dàng bị gạt bỏ. Tuy nhiên, có vẻ như lần này lão đã đúng, Athur thậm chí có thể gặp được con ma này.

Nhưng để gặp được cô ta không phải là dễ, đây là một nhiệm vụ đòi hỏi người chơi phải có tính kiên nhẫn cực cao. Nếu người chơi cho Athur đi đến khu đầm lầy Bluewater Marsh vào giữa trời khuya hoang vắng, nếu chờ đủ lâu, Arthur có thể nghe thấy giọng nói ai oán đầy vẻ buồn khổ của một cô gái, đại loại rằng "em nhớ anh rất nhiều", "làm ơn hãy về nhà đi" hay "em luôn yêu anh" "em luôn chờ đợi anh"... Cứ như đang chờ đợi và trông ngóng người yêu của mình quay về vậy, và khi chúng ta truy tìm nguồn gốc của những tiếng kêu đó sẽ phát hiện được một bóng người trắng, vô cùng dễ nhận biết bởi vì người này mặc một chiếc áo trắng và như phát sáng giữa khu đầm lầy âm u, được biết tạo hình của bóng ma kia là một cô gái tiểu thư nhà giàu và vô cùng xinh đẹp. Nếu kiên nhẫn đi đến khu đầm lầy này thường xuyên thì người chơi sẽ bắt gặp được bóng ma này tổng cộng là 5 lần, Theo đó mỗi một lần linh hồn kia của cô gái ấy sẽ diễn lại những cảnh tượng mà cô ấy đã phải trải qua khi còn sống, từ đây chúng ta sẽ biết thêm được rất nhiều những chi tiết, hé lộ về câu chuyện cuộc đời cũng như cái chết của cô.

Câu chuyện xảy ra khi cô gái còn sống lúc, là một thiếu nữ xinh đẹp, cũng biết yêu và cũng được yêu, độ tuổi mới chớm 20 cũng là lúc tuổi xuân ngập tràn, cô ta đã yêu một người đàn ông, nhưng đáng buồn thay khi trong lúc yêu cô, hắn ta cũng dây dưa với một người con gái khác, vậy nên hắn đã phản bội cô để đến với người kia. Điều này đã khiến cha của cô tức giận đến nỗi muốn bắn chết gã đàn ông đó, nhưng vì tình yêu quá mãnh liệt mà cô gái lại van xin cha cô tha chết cho kẻ đã phản bội mình. Nhưng thật trớ trêu, tuy cô yêu hắn như vậy, van xin tha chết cho hắn thế nhưng hắn vẫn quyết định rời bỏ cô sau khi thậm chí đã lấy đi trinh tiết của cô. Sự đau khổ dần khiến cô trở nên khá điên loạn và mất tỉnh táo. Sau này chúng ta cũng biết được những chi tiết cho ta thấy rằng có vẻ như cô gái kia đã mang thai với gã sở khanh, hoặc đã gặp một người khác trông giống hệt người tình cũ cũng đối xử với cô tệ không kém. Trong lần gặp cuối cùng cũng tức là lần thứ 5, hồn ma của cô gái sẽ bất ngờ trò chuyện với chúng ta, bảo chúng ta rằng cô ấy biết rõ chúng ta đang theo dõi câu chuyện của cô, sau đó cô ta sẽ bảo Athur đến chỗ gốc cây nơi kỷ niệm của cô và người yêu. Khi đó ta sẽ thấy trên cành cây có một sợi dây thừng thắt thòng lọng, dưới gốc cây còn có một thùng gỗ làm bệ đứng và một bông hoa. Có vẻ như sau quá nhiều đau thương và mất mát, cô gái đáng thương cũng quyết định tự kết liễu đời mình.

Nhiều giả thuyết cũng được đặt ra cho rằng ngay sau chính là ở đằng sau căn dinh thự Shady Belle, nơi mà băng Van der Linde của Athur ở sẽ có một bia mộ khắc tên là “Agnes Dowd, mất vào tháng 9 1883, đã tự tay lấy đi mạng sống của mình và những người khác”. Có người cho rằng căn biệt thự này của băng Van der Linde cũng chính là căn nhà trước đây mà bóng ma kia, cô gái có tên Agnes Dowd sở hữu, sau này trước khi tự sát bằng thòng lọng thì cô đã giết người tình tiếp theo cũng như bố cô cùng đứa con của cô.

Tuy đã biết tựa game Red Dead Redemption 2 là một kiệt tác, nhưng khi càng tìm hiểu, chúng ta càng thấy rõ hơn những giá trị nhân văn, những cảm xúc trong các câu chuyện ngoài lề của tựa game. Qua câu chuyện trên mới biết rằng khi yêu phải đặt trái tim gửi gắm cho người mà mình tin rằng xứng đáng với tình yêu của mình, còn khi đặt tình yêu sai người, hậu quả thật khó lường.

BÀI TƯƠNG TỰ
Saryn Prime
Saryn Prime4 năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)