Haewon (NMIXX) đã nghe 'Miroh' (Stray Kids) để lấy động lực trong suốt quãng thời gian khó khăn
Trong một Vlive thời gian gần đây, Haewon (NMIXX) đã trải lòng với các fan về việc mình đã nghe đi nghe lại 'Miroh' của tiền bối Stray Kids để lấy động lực vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Trong bài hát 'Miroh' có đoạn điệp khúc như sau:
"Chẳng có gì khó khăn nơi khu rừng gai góc này cả,
Là do tôi tự dấn bước vào chốn này, nên rồi tôi cũng sẽ ổn thôi.
Tôi hướng mắt mình lên những tòa nhà chọc trời
Chắp cánh đến những nơi cao hơn, bay lượn suốt ngày dài."

Haewon đã chia sẻ với fan rằng:
"Hồi mình còn là thực tập sinh, mình thường bắt xe buýt để đến tàu điện ngầm, có một bài hát mà mình thường nghe khi đi trên quãng đường đó. /bắt đầu bật Miroh'/ Vào thời điểm khó khăn nhất, mình đã nghe mãi bài hát ấy từ trạm Incheon đến công ty.

Và cứ mỗi lần như thế, khoảnh khắc âm nhạc vang lên, mình đã nghĩ bản thân là nhân vật chính trong bộ phim, để rồi bước khỏi ga tàu điện ngầm với lòng dũng cảm. Bây giờ nghĩ lại thì hơi xấu hổ, vì mình cứ ngồi trên tàu mà lẩm bẩm lời bài hát /hát 'Miroh'/. Ừ, là như vậy đó các bạn."

Vừa chia sẻ về bài hát yêu thích, hai cô nàng của NMIXX còn hào hứng ngân nga theo giai điệu. Sự đáng yêu và chân thành của Haewon và Lily nhận được rất nhiều lời khen từ phía cư dân mạng.
