logo-maybe-vn
Mở app
leo
leo2 năm trước
Movie

9 bộ phim điện ảnh Hàn Quốc được người xem mong muốn sản xuất thành K-Drama

Dưới đây là 9 bộ phim mà mọt phim Hàn mong muốn có thể được dựng thành bản truyền hình K-drama.

A WereWolf Boy (2012)

Câu chuyện tình yêu giả tưởng này do Song Joong Ki và Park Bo Young thủ vai chính kể về câu chuyện của một cô gái trẻ sống nội tâm và chàng trai người sói. Park Bo Young vào vai một cô gái tuổi teen xinh đẹp tên Soon Yi, người chuyển đến vùng nông thôn cùng gia đình vì bệnh tật. Cô gặp một chàng trai hoang dã tên là Chul Soo, do Song Joong Ki thủ vai.

A Werewolf Boy được đem đi trình chiếu tại nhiều liên hoan phim khác nhau và cũng đã trở thành một trong những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc thành công nhất mọi thời đại. Thành công này dựa trên cốt truyện đầy hấp dẫn và chemistry tuyệt vời giữa Park Bo Young và Song Joong Ki. Sự ngây thơ của mối tình đầu trong sáng và sự đau khổ vì bị chia cắt bởi thực tế đáng sợ khiến người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

The Villainess (2017)

The Villainess vinh dự được chọn làm một trong những bộ phim tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 về phía Hàn Quốc vừa qua và ghi nhận thành quả là một tràng vỗ tay kéo dài 4 phút của những đạo diễn, diễn viên tham dự buổi công chiếu lúc nửa đêm trong Liên hoan phim Cannes. The Villainess xoay quanh câu chuyện cuộc đời của Sook Hee (Kim Ok Bin thủ vai), một cô gái lai Trung – Hàn có quá khứ nghiệt ngã khi phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha ruột từ dưới gầm giường phòng ngủ thuở thơ ấu. Để rồi sau đó khi được tên trùm khét tiếng Jeong Sang (Shin Ha Kyun thủ vai) cứu về và nuôi dạy cho đến khi 18 tuổi, cô đã yêu người đàn ông này và trở thành vợ của hắn. Chỉ có điều ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, trong đêm tuần trăng mật của Sook Hee và Jeong Sang, Sook Hee đã nhận được tin dữ chính là Jeong Sang đã chết trong một nhiệm vụ.

Sau khi trả thù kẻ giết chồng mình, cô bị chính phủ Hàn theo dõi và bắt giữ, rồi sau đó được chọn để huấn luyện tại trại sát thủ ở Trung Quốc để trở thành đặc nhiệm bí mật của chính phủ Hàn. Kết thúc kì huấn luyện, Sook Hee được đưa về Hàn Quốc và yêu cầu làm việc cho chính phủ Hàn 10 năm với điều kiện sẽ được trao trả tự do sau đó. Trong lúc ở Hàn, cô đã rơi vào mối tình với một người đàn ông tên Hyun Soo (Sung Joon thủ vai) và gặp lại người chồng cũ Jeong Sang của mình. Từ đây, những góc tối của mọi chuyện dần dần được bóc trần.

Các phân đoạn hành động của Kim Ok Bin cũng như nhân vật bí ẩn của cô đã tạo ra ấn tượng với người hâm mộ. Thật hiếm khi thấy một nữ chính trong phim Hàn thực hiện các phân cảnh hành động vì vậy sẽ thật tuyệt vời nếu “The Villainess” được phát triển thành một bộ phim dài tập.

Veteran (2015)

Veteran không thiếu các cảnh quay chiến đấu và cũng có những màn rượt đuổi vô cùng ấn tượng, nhưng hơn cả một bộ phim hành động, Veteran còn khắc họa cho người xem một thế giới nơi những kẻ giàu có trở nên cuồng loạn, và một cuộc đối đầu thiện - ác hấp dẫn đến nghẹt thở. Phim nói về việc điều tra những hành động phi pháp của một chaebol đời thứ 3 bởi một cảnh sát lâu năm và đội điều tra của anh ấy. Chất hành động của Ryu Seung Wan được thể hiện đẹp mắt thông qua “Veteran“, và diễn xuất của các diễn viên trong phim đã giúp điều đó càng trở nên hoàn chỉnh.

Bộ phim này đã ghi nhận thành công vang dội ở Hàn Quốc và được mời tham dự nhiều liên hoan phim trên toàn thế giới. Bộ phim này cũng đánh dấu một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Yoo Ah In.

Along With the Gods: The Two Worlds (2017)

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên như Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Joo Ji Hoon, Kim Hyang Gi, EXO's D.O.... Phim xoay quanh câu chuyện của một người lính cứu hỏa tên Kim Ja Hong (Cha Tae Hyun) đã qua đời nhưng phải trải qua 7 cuộc thử thách trong 49 ngày. Bộ ba thần chết do Ha Jung Woo, Kim Hyang Gi và Joo Ji Hoon thủ vai hướng dẫn anh ấy vượt qua 7 thử thách trong những ngày đó, và nếu thành công, anh ta sẽ được đầu thai. Các thần chết cũng sẽ tiến gần hơn đến việc được tái sinh chính mình.

Dàn diễn viên tài năng và những thước phim hoàn hảo khiến “Along With the Gods: The Two Worlds” trở thành một trong những bộ phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phiên bản K-drama nếu có hứa hẹn sẽ khiến các fan phim Hàn phấn khích.

Tune In for Love (2019)

Trong ngày đầu tiên ca sĩ Yoo Yeol trở thành DJ cho chương trình phát thanh “Music Album”, cũng là ngày đầu tiên Mi Soo gặp Hyun Woo. Những rung động đầu đời chớm nở giữa hai trái tim đầy nhiệt huyết.

Kim Go Eun đóng vai chính Mi Soo - một cô gái giúp điều hành tiệm bánh của cha mẹ mình. Khi Hyun Woo (Jung Hae In) tình cờ đến tiệm bánh của họ và xin một công việc bán thời gian, cả hai nhanh chóng yêu nhau. Nhưng rồi mối tình của họ không kéo dài được lâu, những biến cố liên tục xảy đến khiến họ phải xa nhau. Sau nhiều năm, họ gặp lại và tình cảm này… vẫn chưa kết thúc.

Chemistry giữa Kim Go Eun và Jung Hae In trong phim thật sự hoàn hảo, và họ thực sự trông giống như đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đóng phim. Mặc dù “Tune In for Love” tập trung vào hành trình tìm lại nhau của họ, nhưng việc người xem được chứng kiến họ yêu nhau và hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu trong một K-drama dài 16 tập sẽ là hoàn toàn xứng đáng.

Midnight Runners (2017)

Midnight Runners xoay quanh đôi bạn Ki Joon (Park Seo Joon) và Hee Yeol (Kang Ha Neul). Cả hai là sinh viên của trường đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, đều nuôi giấc mộng được trở thành một chiến sĩ cảnh sát ưu tú sau này. Trong một lần tình cờ, Ki Joon cùng Hee Yeol đã chứng kiến một vụ bắt cóc và bám theo kẻ phạm tội. Thế nhưng cuối cùng, họ lại mất dấu chúng. Khi vụ án bị buộc phải kết thúc vì nhiều tác động bên ngoài, hai chàng sinh viên quyết định tự mình phá án. Việc này đã dẫn đến hàng loạt những sự kiện dở khóc dở cười sau này.

Sẽ thật tuyệt vời nếu bộ phim này được dựng thành một bộ phim dài tập khi có sự tham gia của cả Park Seo Joon và Kang Ha Neul. Cả hai nam diễn viên đã thể hiện xuất sắc một khía cạnh khác của bản thân qua vai diễn vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Chemistry của họ rất vui nhộn và đáng yêu sẽ khiến các mọt phim Hàn có những tràng cười thoải mái trong 16 tập.

The Man From Nowhere (2010)

The Man from Nowhere là một trong những tác phẩm thành công nhất sự nghiệp của "người đàn ông đẹp nhất Hàn Quốc" Won Bin. Ra mắt vào năm 2010, tác phẩm của đạo diễn Lee Jeong Beom được giới phê bình đánh giá cao, đồng thời cũng trở thành hiện tượng phòng vé. Phim đứng đầu bảng xếp hạng tại Hàn Quốc trong 5 tuần và là tác phẩm ăn khách nhất năm với doanh thu 41 triệu USD.

Câu chuyện trong The Man From Nowhere xoay quanh một chủ hiệu cầm đồ tên Tae Shik, mang thân phận thật là một sát thủ giải nghệ. The Man From Nowhere là một phim hành động hình sự tội ác với những cảnh chiến đấu đẹp mắt và nghẹt thở. Tuy nhiên, không đơn giản chỉ có vậy, phim còn kể câu chuyện tình người cảm động giữa sát thủ Tae Sik (Won Bin) và cô bé hàng xóm So Mi (Kim Sae Ron). Trong vai chính, Won Bin có màn trình diễn xuất sắc và giành giải Nam chính tại Grand Bell Awards và Korean Film Awards năm đó.

Một bộ phim truyền hình dài tập với những pha hành động mãn nhãn cùng với diễn xuất tuyệt vời của Won Bin chắc chắn sẽ khiến bộ phim bùng nổ rating.

The Outlaws (2017)

Dựa trên biến cố có thật xảy ra vào năm 2007 tại quận Guro, Seoul, The Outlaws xoay quanh tay thanh tra Ma (Ma Dong Suk) và những cảnh sát đồng nghiệp. Họ đang phải đau đầu trước tình hình an ninh trật tự đang ngày càng hỗn loạn tại nơi đây kể từ khi một nhóm người lạ mặt nhập cư trái phép từ Diên Biên, Trung Quốc tràn vào. Được cầm đầu bởi tên tội phạm hung hăng Jang Chen (Yoon Kye Sang), bọn chúng tự xưng là Heuksapa rồi tiến hành gây chiến với hàng loạt băng đảng địa phương nhằm tranh giành lãnh thổ, thiết lập cán cân quyền lực mới.

Sở hữu nội dung tuy đơn giản nhưng đầu tư chỉn chu tới nơi tới chốn, "The Outlaws" tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất của nam diễn viên Ma Dong Suk. Việc nhìn thấy Yoon Kye Sang trong một vai phản diện ở bộ phim truyền hình dài tập với diễn xuất tuyệt vời của anh ấy sẽ thật là đáng mong chờ.

My Annoying Brother (2016)

Bộ phim xoay quanh Doo Yeong – vận động viên judo của đội tuyển quốc gia – bị chấn thương trong một trận đấu quốc tế và vĩnh viễn mất đi thị giác. Doo Sik – ngồi tù với tội danh lừa đảo, cũng chính là người anh trai vô tâm đã bỏ nhà ra đi từ 10 năm trước – đã lợi dụng bi kịch của em trai mình để nhận được lệnh tạm tha. Đối với Doo Yeong – người đã mất cha mẹ trong một tai nạn và phải tự lập từ bé thì sự trở về của người anh trai “từ trên trời rơi xuống” thật sự là một điều cậu chẳng hề muốn nghĩ tới. Cậu vừa phải chấp nhận sự thật là mình sẽ bị mù vĩnh viễn vừa tìm cách đối phó với ông anh lừa đảo này. Mặc cho những khó chịu ban đầu, Doo Yeong dần có cảm tình với anh trai Doo Sik bởi sự trách nhiệm và những giúp đỡ mà cậu nhận được từ anh trai để làm quen với cuộc sống mới.

My Annoying Brother được biên kịch Yoo Young-A chấp bút. Cô thuộc êkíp từng làm nên thành công cho Miracle in Cell No. 7 (Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7-2013). Mặc dù nội dung không có gì mới mẻ nhưng với lối kể chuyện mộc mạc, sự tung hứng linh hoạt giữa cặp diễn viên chính mang đến những trải nghiệm cảm xúc vừa hài hước vừa cảm động. Bộ phim về chủ đề tình cảm gia đình sẽ luôn được người xem ưa thích nếu được chuyển thể thành phiên bản truyền hình dài tập.

  • 3218
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1249
leo
leo2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)