logo-maybe-vn
Mở app
Vân Anh Phan
Vân Anh Phan2 năm trước
Movie

Twenty Five Twenty One: Mối quan hệ cứ ngỡ khó hiểu nhưng hoá ra lại dễ hiểu…!

Yi Jin từng nói rằng anh trân trọng thời gian của Hee Do và muốn cô có những trải nghiệm thật lớn lao. Hee Do trong mắt người khác là một cô nàng xốc nổi, học kém, có huy chương vàng nhờ may mắn nhưng Hee Do trong mắt Yi Jin là ánh bình minh, tia hi vọng, sống một cuộc đời rực rỡ, cô chỉ xốc nổi với những người mình cảm thấy an toàn và luôn lịch sự với những người lăm le soi mói.

Yi Jin bảo yêu Hee Do nhưng chưa một lần tỏ tình cũng chính vì lẽ sống muốn Hee Do chỉ trải nghiệm những điều thật lớn lao, hoàn hảo. Có trở thành người yêu hay không là do họ lựa chọn nhưng mối quan hệ phóng viên và nguồn tin thì đã được số phận sắp đặt sẵn. Yi Jin lúc đầu cũng ngây thơ cứ nghĩ mình là phóng viên để bảo vệ Hee Do nhưng sau khi nghe lời khuyên ngăn từ bao nhiêu tiền bối đồng thời là người từng trải, anh muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đây, đừng tiến xa hơn nữa.Anh không muốn trải nghiệm lớn lao kia bị gián đoạn vì một mối quan hệ biết trước có thể làm tổn thương Hee Do trong tương lai, anh không chỉ yêu nữa mà anh đã thương Hee Do thật rồi! Thà làm người xấu trong mắt đối phương còn hơn là sẽ tổn thương đối phương để thoả mãn tình cảm bản thân lúc này…

---------

Tuy nhiên, Hee Do thì lại khác, vì anh nói muốn nhìn thấy mình có những trải nghiệm lớn lao mà cô lại càng muốn tiến sâu hơn vì cô không muốn mình chỉ trải nghiệm một mình, cô muốn mình phải trải nghiệm mọi thứ cùng anh cũng như “cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa vì chúng ta chưa làm thế bao giờ!” “chỉ cần có Back Yi Jin ở bên mình cảm thấy sẽ làm được mọi thứ!”

Yi Jin đã trăn trở rất nhiều từ sau nụ hôn đầu cùng Hee Do, mối quan hệ của họ đang bình yên như mặt hồ bỗng gợn sóng. Buồn cười thật, lúc trước anh trêu Hee Do rằng em cứ trăn trở đi, anh thì chưa bao giờ trăn trở nhưng lúc này đây khi Hee Do là người rõ ràng, anh lại là kẻ trăn trở. Trước kia, Hee Do thấy mình không xứng với anh nên đã trăn trở, giờ đây anh sợ mình sẽ phá hỏng cuộc đời lớn lao kia nên cũng trăn trở.

Nhưng Yi Jin không có ý định từ bỏ, bằng chứng rằng anh đã muốn chuyển sang ban khác hoặc mảng thể thao khác để rũ bỏ đi nỗi vướng bận của mình mà đường đường chính chính lấy danh nghĩa là người yêu Hee Do. Biết làm sao được khi anh là người duy nhất chỉ tốt nghiệp cấp 3 và mảng đấu kiếm là mảng ít được quan tâm nhất, ai sẽ người chấp nhận thay thế cho anh?Vì Yi Jin ngây thơ ngày đó xung phong phụ trách mảng đấu kiếm đã giúp Hee Do có được những trải nghiệm lớn lao tuyệt vời nhưng cũng chính quyết định đó đã khiến anh bị nhốt vào một nơi không có lối ra. Một năm có thể chuyển đi thì tốt quá nhưng liệu có ai chấp nhận phụ trách mảng đấu kiếm hay anh phải gắn bó với nó 10 năm, 20 năm nữa? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ, khoảng thời gian dài như thế, vô vàn những biến cố, anh có thể đánh mất Hee Do mãi mãi!-

-------------

Vốn Yi Jin định cố thủ hơn nữa, dù bao nhiêu lần yếu lòng anh cũng sẽ dằn lòng mình lại nhưng Hee Do đã chọn phương án rõ ràng, anh phải đẩy thì em mới đi, được ăn cả, ngã về không, tức một thì anh là người yêu và hai là anh trở thành người dưng.

Chính lúc này đây, Yi Jin bỗng cảm thấy những lời Hee Do nói là chính xác. Yêu nhưng phải giữ khoảng cách khiến anh còn vô dụng hơn cả người dưng. Muốn đưa người yêu mình về nhà an toàn cũng phải tìm cớ gọi tuần cảnh đi tuần tra; muốn ra mặt với những đứa phỉ báng Hee Do thì cũng chợt nhớ ra mình vẫn là phóng viên; muốn ghen thì càng nực cười và vô lý…“Kết quả tuyệt vời và quá trình mãn nhãn” nghe thôi cũng đã biết anh phóng viên thiên vị, không muốn trực tiếp chúc mừng Hee Do nên anh đã gián tiếp nói lời chúc trên sóng truyền hình và vô tình khiến nó bất hợp lý.Nếu đã vô dụng như vậy thì tôi sẽ cùng em trở thành một cặp, dù biết có thể đánh mất nhưng hai người chúng ta sẽ cố gắng biến nó trở thành trải nghiệm lớn lao, cứ lo sợ mất mát thì chi bằng hãy cảm thấy tự hào vì ta đã một lần có được!

  • 2517
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
701
Vân Anh Phan
Vân Anh Phan2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)