logo-maybe-vn
Mở app
Vân Anh Phan
Vân Anh Phan4 năm trước8 phút đọc

JUSTICE JUVENILE x RACKET BOYS: Không ai sinh ra đã làm bố mẹ tốt, cũng làm gì có ai sinh ra đã thành đứa con ngoan..!

Mặc dù Thẩm phán trưởng Kang Won Joong là nhân vật mình yêu thích nhất trong Justice Juvenile nhưng không thể phủ nhận rằng người vĩ đại vẫn có lúc dạy con sai cách.

Ở phương diện người cha, là một thẩm phán cả đời mẫu mực, vui vẻ nhận vụ án cuối cùng trước khi trở thành một thành viên Quốc hội để thực hiện giấc mơ cả đời. Vụ án cuối cùng là vụ án bán đề thi tại trường con trai ông đang theo học, ông chắc nịch rằng con trai mình không vướng vào nên đã hăng hái tiếp nhận chỉ thị. Tuy nhiên, ông gần như sụp đổ khi biết con mình có tham gia mua đề, ông muốn xin rút lui khỏi Quốc hội nhưng bị từ chối và đe doạ, ông đọc đi đọc lại vụ án hàng trăm lần nhưng trong danh sách lẫn chứng cứ không có bằng chứng nào chứng mình con trai ông có tham gia vì cậu chỉ tham gia đúng một lần và thoát ra khỏi hội ngay sau đó. Không còn cách nào khác, ông phải xét xử vụ án một cách qua loa và nhanh gọn theo lời Nghị viên. Lương tâm ông đang cắn rứt nên muốn chấm dứt mọi thứ càng nhanh càng tốt, ấy vậy mà, cậu con trai lại muốn thú tội với cảnh sát. Giấc mơ vào Quốc hội để sửa Luật và bảo vệ trẻ vị thành niên, giấc mơ ông dành cả đời nghiên cứu và soạn thảo liên tục trong vòng 5 năm, ông cũng đã từng căn dặn con trai nhất định không bao giờ tham gia vào cái hội gian lận ấy, những nuối tiếc và sự bực tức trong lòng đã khiến ông thốt lên câu nói: “Nếu muốn chết, hãy chết một mình, đừng kéo theo người bố vô tội này!”.Câu nói này thực chất muốn cảnh cáo cậu nhất định không được đi tự thú vì nó sẽ kéo đổ hết tất cả công sức 20 năm của ông chứ không hề mong muốn con trai đi đến quyết định chấm dứt cuộc đời mình để bảo vệ cho ông như thế!

Ở phương diện người con trai, cậu luôn nhìn về phía bố mình nhưng ánh mắt trìu mến của bố cậu chỉ dành duy cho người em trai. Có một gia đình ưu tú đã áp lực một, lại có thêm một cậu em thiên tài lại áp lực mười. Mặc dù đã học trong trường cấp 3 có thành tích hàng đầu cả nước, người khác muốn cũng không được nhưng tham vọng của bố không dừng lại ở đó, bố muốn cậu phải giỏi nhất trường như em trai. Bố cho rằng bố đã xây cho một nền móng quá vững chắc, nhà lầu xe hơi, quan hệ, hậu thuẫn, cậu chỉ việc ngồi vào bàn mà học sao lại không học cho đàng hoàng nhưng bố không biết rằng cậu không bao giờ ngủ quá 4 tiếng một ngày chỉ để giữ vững thứ hạng của mình chứ chưa nói đến vị trí hạng nhất toàn trường. Nếu chỉ cần cố gắng có thể đạt hạng nhất thì thế giới này càng bao nhiêu trường học để thoả mãn nhu cầu của phụ huynh đây? trường học như là một xã hội thu nhỏ, nếu xã hội có người làm bác sĩ, luật sư, hoạ sĩ,.. thì trường học cũng thế, có học sinh giỏi toán, văn, tiếng anh….

Kang Sin U giỏi tất cả nhưng bị kém môn tiếng Anh và dù cố gắng như thế nào cũng không khá lên được nên em mới bồng bột mua đề tiếng Anh để làm hài lòng bố.Người lớn thường cho rằng con trẻ tự t.ử là dại dột nhưng họ không biết rằng “dại dột” chỉ cho ta đủ dũng khí để nghĩ chứ không phải để làm. Cũng giống như Sin U, em đã đứng rất rất lâu trên đại lộ đó, từ sáng sớm đến chiều tối mới quyết định nhắm mắt đi qua đường. Nơi em đứng đối diện Sở cảnh sát, nếu em qua đường thành công em sẽ tự thú, nếu không thành công thì như lời bố nói, con sẽ đi một mình để bố có thể thực hiện giấc mơ cả đời. Dại dột không phải là một từ ta có thể dùng để miêu tả hành động đau thương này vì những người nào đã từng thử, từng có ý định sẽ biết nó khó khăn đến mức nào, đủ đau khổ, đủ mệt mỏi ta mới có thể từ bỏ cuộc sống này…!

Thẩm phán Kang Won Jong, người mà chỉ còn một bước nữa thì chậm đến ước mơ nhưng quyết định từ...
Thẩm phán Kang Won Jong, người mà chỉ còn một bước nữa thì chậm đến ước mơ nhưng quyết định từ...

Trong Reply 1988 có câu: “Bố sinh ra không phải đã là bố, là bố lần đầu làm bố!” nhưng trong Racket Boys, Hae Kang đã từng nói: “Con cũng là lần đầu làm con của mẹ mà!”. Câu nói trong Racket Boys thật sự khiến mình giật mình, nếu chúng ta chưa sẵn sàng làm bố mẹ thì con của chúng ta cũng chưa sẵn sàng để làm một đứa con. Làm gì có ai sinh ra đã làm bố mẹ tốt, cũng làm gì có ai sinh ra đã thành một đứa con ngoan…! Tất cả đều phải trải qua một quá trình dài cố gắng, rạn nứt và hàn gắn giữa các thành viên trong gia đình.

Quay lại câu chuyện của bố con nhà họ Kang trong Justice Juvenile,hai người ai cũng có lý cả. Người bố thì trách đứa con trai đã cãi lời lại giấu giếm để mọi chuyện vỡ lỡ, nay còn muốn làm to chuyện. Đứa con thì không muốn sửa chữa một quyết định sai lầm bằng một quyết định sai lầm khác, em muốn tự thú và làm lại cuộc đời, dù gì em cũng chỉ nhận án vị thành niên, nếu che giấu rồi tha hoá thì hậu quả sau này em trả sẽ còn ghê gớm hơn rất nhiều!

Racket Boys cũng có câu: “Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con thì chưa từng là người lớn” câu này thật sự đúng nhưng không nó không phải là tấm áo giáp để người lớn sử dụng để quản lý tất cả mọi việc của con trẻ. Bởi những việc tốt cho con trẻ thì cần kinh nghiệm của người đi trước nhưng những điều con trẻ thích thì phải để cho chính chúng tự cảm nhận…! Hae Kang và Sin U đều là những đứa trẻ ngoan, Hae Kang từ nhỏ suốt ngày theo ba mẹ đến sân cầu lồng và chọn cầm vợt thi đấu, Sin U vì để bố hài lòng mà học hành chăm chỉ không kể ngày đêm. Nhưng cách giáo dục của hai ông bố có chút khác biệt, bố Hae Kang không có đủ vật chất để lo cho con nhưng ông chưa bao giờ áp đặt thành tích, bố Sin U lo cho con tất cả và cũng áp đặt thành tích rất nghiêm khắc. Bố Hae Kang có lúc ngẫm nghĩ lại rằng liệu Hae Kang có thực sự thích cầu lông hay cậu học cầu lông vì muốn có thời gian ở cạnh bố mẹ và thầy Yoon cũng cho Hae Kang nghỉ ngơi một thời gian để suy nghĩ về điều đó nhưng…. bố của Sin U thì chưa từng cho câu thời gian để nghỉ ngơi…!

Bố của Hae Kang - người bố xứng đáng nhận được lòng tin của con trai và các cậu học trò
Bố của Hae Kang - người bố xứng đáng nhận được lòng tin của con trai và các cậu học trò

Ai đọc đến đây chắc cũng đều biết mình muốn đề cập đến sự kiện đau lòng nào đã xảy ra gần đây. Tuy nhiên, phim ảnh may mắn hơn đời thực, Kang Sin U đã bình phục, bố em đã từ bỏ tất cả đưa em đi đầu thú và bản thân ông cũng chịu hình phạt từ Hội đồng, giấc mơ cả đời dang dở kia chắc phải để người khác thay ông thực hiện! Vì phim ảnh may mắn hơn đời thực nên chúng ta hãy cảnh giác và cẩn thận hơn nữa, nhất là trong tình hình học tập online căng thẳng như thế này.

BÀI TƯƠNG TỰ
Vân Anh Phan
Vân Anh Phan4 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)