MY LIBERATION NOTE: Chưa xem xong đã thấy hoài niệm..!
Dạo này xem hơi nhiều phim dùng màu hồng để vá lại mảng màu đen trong tâm hồn nên mình đang rất cần một bộ phim hiện thực để xoa dịu nội tâm như My Mister và Misaeng, có điều My liberation note không quá buồn và chậm như thế, thậm chí mình còn thấy tập 1 trôi qua khá nhanh.Một tập phim không kịch tích nhưng lại rất ưng bụng vì sự mộc mạc và bình yên cũng như những câu thoại hài hước, đắt giá khiến bạn vừa xem vừa hoài niệm. Mới một tập trôi qua nhưng phim đã truyền tải rất nhiều thông điệp và câu chuyện khác nhau:
- Ừ thì, có một bà chị quá lứa lỡ thì tiếc nuối thời xuân xanh mình đã kén cá chọn canh để bây giờ chỉ là một bông hoa héo úa. Chắc khi trẻ, chị muốn trở thành một người phụ nữ độc lập tài chính nhưng không ngờ đến tuổi lưng chừng thì chị cũng bỗng chênh vênh, không đàn ông và cũng không tiền.
- Cậu em trai vừa bị bạn gái đá vì anh trông anh quê quá. Anh sinh ra nơi lòng trắng trứng bao quanh lòng đỏ Seoul, muốn gặp bạn gái phải đi xa mấy chục km thì còn tâm trí đâu mà sành điệu, không nhà, không xe và tự trọng cao ngất khiến anh trở thành cái gai trong chính gia đình mình.

- Cô em gái út cả thanh xuân chỉ để suy nghĩ chuyện đi làm và về nhà để còn kịp giờ tàu chạy, cô không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào vì quỹ thời gian không cho phép, đến khi thử tham gia thì lại không hoà hợp… hay nói đúng hơn, đó là cảm giác tồi tệ nhất, cảm giác cô đơn giữa đám đông… Đạt chuẩn mực của một cô gái ngoan hiền, hiếu hảo, không ai ghét nhưng cũng chẳng ai thích, cuộc sống cô đơn đến mức cô phải tự tưởng tượng ra một người để tâm sự cùng…

- Một anh chàng mập mạp, không mấy điển trai đi xem mắt sau đó vô tình phát hiện mình bị đối phương chửi xối xả, anh ấm ức và khóc thật nhiều nhưng cũng không có cách nào để thay đổi bản tính vốn đơn giản của mình cả.
- Một anh nhân viên hướng nội không muốn tham gia câu lạc bộ nhưng cũng bắt lên văn phòng giải trình 7749 lý do anh không tham gia… haizz đã hướng nội rồi thì phải thật giàu mới dễ chịu được, giàu để có thể mua thời gian riêng tư của chính bản thân :’)

- Và một anh nhân viên điển trai gà trống nuôi con nên thật sự cũng không có thời gian để tham gia vào 7749 cái hoạt động của công ty và cũng réo tên hỏi tội như thường, đâu có phải công ty lớn, năng động là sướng đâu ạ :’(

- Một bà mẹ suốt ngày những đứa con của mình than ngắn thở dài vì sinh ra ở Gyeonggi, mỗi sáng đều phải khuyên “sướng khổ do tâm”- Ông ba làm quần quật sớm hôm chỉ để trả nợ xấu cho những đứa con học đòi theo người SeoulĐây là một bộ phim mình chắc nịch sẽ có rất nhiều câu thoại để đời nên sau mỗi tập phim mình sẽ đăng một album các câu thoại hay cho các bạn tiện theo dõi nha!
