logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not4 năm trước3 phút đọc

Quả trứng phục sinh chưa từng được ăn trong 71 năm

Vào năm 1951, anh trai 14 tuổi của Sally Evans đã mua cho cô bé một quả trứng làm quà cho ngày lễ Phục sinh. Thời điểm đó, Vương quốc Anh vẫn còn theo đuổi chế độ phân bổ (nhằm đảm bảo thức ăn và hàng hóa được phân bố một cách công bằng cho tất cả mọi người), khiến cho socola trở nên rất khó mua. Quả trứng mà anh của Evans tặng là thứ có giá trị với gia đình đến mức mẹ Evans không để cô chạm vào nó.

Quả trứng được cất trong tủ quần áo của mẹ Evans cho đến năm 2002. Đến lúc đó bà Evans mới được chạm vào và sở hữu nó.

"Anh trai tôi, Ron vừa rời trường và làm việc cho một tiệm bán thuốc gần đó. Và anh ấy đã mua cho tôi món quà này bằng khoản tiền lương đầu tiên. Thời đó quả trứng là một thứ quá giá trị để có thể ăn. Giờ thì tôi không biết tại sao, chắc là vì lý do tình cảm. Tôi vẫn giữ nó trong cái tủ ở phòng ngủ, mẹ tôi đã giữ nó bên dưới tủ quần áo của bà ấy cho đến khi mất", Sally Evans, hiện đã 83 tuổi nói.

Cho đến năm nay, chiếc hộp đựng trứng vẫn chưa được mở trong gần một thập kỷ. Bà Evans đã gói quả trứng lại nhằm ngăn không khí thoát ra ngoài, bên trong hộp, quả trứng nằm bên dưới một lớp nhựa khác nữa.

"Socola rất hiếm nên thứ này thật sự là xa xỉ. Anh tôi thật sự đã lùng sục khắp mọi nơi để mua nó. Mẹ tôi thì không muốn chúng tôi ăn quả trứng đâu. Đó là một thứ đáng được trân trọng vì bạn không biết bao giờ mới có được thứ gì như vậy lần nữa".

Quả trứng Phục sinh được trang trí bằng hoa hồng đỏ, vàng và hồng, và những chiếc nơ xanh làm từ băng. Và mặc dù màu sắc nhạt đi đôi chút theo năm tháng, nhưng theo bà Evans, bà vẫn có thể ngửi được mùi thơm của socola từ quả trứng.

BÀI TƯƠNG TỰ
maybe not
maybe not4 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)