Doanh nhân Đường Hạc Đức, bạn đời Trương Quốc Vinh, cùng nhiều diễn viên tưởng nhớ tài tử dịp giỗ 19 năm
Ngày 1/4/2003 đã trở thành ký ức buồn đau trong lòng công chúng khi Trương Quốc Vinh từ giã cõi đời. Trên trang cá nhân ngày 1/4, Đường Hạc Đức đăng ảnh bên Trương Quốc Vinh và viết: "Tháng 4 của nhân gian đầy ấm áp, tình yêu và hy vọng".

Nhiều diễn viên thể hiện sự tiếc nhớ với huyền thoại âm nhạc, điện ảnh Hong Kong. Trên Weibo, Chương Tử Di viết: "Lại đến 1/4. Nếu mà 'nếu mà' thành sự thật thì tốt biết bao. Ngày anh qua đời, em đang quay phim ở Thượng Hải. Bấy giờ dịch SARS nghiêm trọng lắm. Nghe tin anh mất khi đang trên xe tới trường quay, suốt chặng đường, em ngoái đầu khỏi cửa xe, nước mắt tuôn trào, còn gió cứ thổi".
Diễn viên Châu Huệ Mẫn viết: "Mỗi khi nhìn sao trên trời, em vẫn nhớ tới anh" còn Viên Vịnh Nghi nói dù ở hai thế giới cách biệt, cô vẫn cảm thấy như đang sống cùng thời với Trương Quốc Vinh.
Kỷ niệm 19 năm tài tử qua đời, giới văn nghệ sĩ gốc Hoa tổ chức các buổi tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp Trương Quốc Vinh. Các tác phẩm anh đóng chính như Xuân quang xạ tiết, Bá vương biệt Cơ ra rạp trở lại ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Tại Đài Loan, cuốn sách Trương Quốc Vinh - mãi mãi là Ca ca của tác giả Hàn Ju Sung Chul được tái bản.

Trước khi nhảy lầu tự sát vào đúng ngày Cá tháng Tư năm 2003, minh tinh Trương Quốc Vinh hẹn gặp mặt và trút bầu tâm sự với bạn thân Mạc Hoa Bính tại nhà hàng. Theo Mạc Hoa Bính, ông là người hiếm hoi được Trương Quốc Vinh tin tưởng tâm sự những khó khăn, đau khổ mà nam ca sĩ trải qua trong cuộc sống. Thời điểm đó, Trương Quốc Vinh đang chữa bệnh trầm cảm. Cuộc sống không suôn sẻ khiến nam nghệ sĩ sa sút tinh thần, mất ngủ triền miên và lạm dụng thuốc lá để giải tỏa tâm lý muộn phiền. Mạc Hoa Bính cho biết trong bữa trưa ông khuyên nam diễn viên sang Mỹ điều trị, nhưng Trương Quốc Vinh từ chối. Sau đó, Trương Quốc Vinh chép lại số chứng minh thư của Mạc Hoa Bính, và tặng tấm giấy cho ông. Đến khi Trương Quốc Vinh qua đời, nhà thiết kế mới biết mục đích của tài tử là để lại cho ông một món quà. Theo Mạc Hoa Bính, Trương Quốc Vinh đã ẩn ý về kế hoạch tự sát với ông. Tuy nhiên, Mạc Hoa Bính không nhận ra để kịp thời khuyên can nam nghệ sĩ. Trương Quốc Vinh ra đi để lại sự ân hận trong ông.

