Jim Carrey nói Will Smith nên bị bắt vì cái tát tại Oscar
Trong một cuộc phỏng vấn mới của CBS Mornings, trò chuyện với Gayle King để quảng bá cho Sonic the Hedgehog 2, Carrey nói rằng Smith sẽ phải đối mặt với hậu quả lớn hơn nhiều khi tát Rock sau khi nam diễn viên hài này đùa cợt về người bạn đời của anh, Jada Pinkett Smith.
Nam diễn viên Liar Liar nói "Tôi thấy kinh tởm vì màn đứng dậy vỗ tay cho Will Smith ( Khi Will lên nhận tượng vàng cho hạng mục Best Actor). Hollywood giờ đây như một nhóm người nhu nhược. Hành động đó cho thấy chúng ta không còn tốt đẹp như trước". Và sau khi Gayle King đưa ra nhận xét rằng bất kỳ ai khác ít nhất sẽ bị đuổi ra khỏi buổi lễ và có lẽ bị bắt, Carrey trả lời: "Anh ta nên bị như vậy".
Cảnh sát cho biết hiện tại, Rock không đâm đơn kiện sau hành vi bạo lực của Will tại lễ trao giải Oscar. Carrey, lưu ý rằng mình không có vấn đề cá nhân nào với Smith, cho biết anh hiểu lý do tại sao Rock không muốn "rắc rối". Diễn viên hài cho rằng hành động của đồng nghiệp không phải bột phát. "Will có uẩn ức gì đó trong lòng khiến bản thân giận dữ. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy. Tôi không ghét Will Smith. Anh ấy có nhiều dự án hay nhưng đó không phải một khoảnh khắc đáng tự hào. Hành động của Will cũng ảnh hưởng xấu tới việc nhận giải của những nghệ sĩ khác. Nhiều người đã làm việc chăm chỉ để được mời lên sân khấu đó".
Carrey cũng đùa sẽ kiện Will Smith bồi thường 200 triệu USD vì khiến anh phải chứng kiến đoạn video phản cảm. "Nó sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ. Sự chế giễu sẽ còn kéo dài. Anh ta có thể phản đối từ hàng ghế khán giả hay bày tỏ sự bất bình trên Twitter. Không ai có quyền lên sân khấu và tát người khác vì những điều họ nói". Carrey nói thêm với King: "Sự xúc phạm đó sẽ tồn tại trong một thời gian rất dài".
Carrey không bình luận về lời xin lỗi của Will Smith, nhưng anh ấy nhắc đến những nỗ lực để có được đề cử Oscar. Carrey cho rằng sự bộc phát của Will đã làm lu mờ toàn bộ sự kiện: "Có rất nhiều người đã làm việc chăm chỉ để được đến đây, tận hưởng khoảnh khắc này. Đó là thước đo, là kết quả cho những nỗ lực đã bỏ ra. Khoảnh khắc ích kỷ đó đã khiến mọi thứ trở nên buồn bã".
- 2764
- 0Bình luận