logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Tản mạn về tập cuối Thirty Nine: Có những nỗi buồn thật đẹp

Cùng một căn bệnh ung thư nhưng nếu là phim Hàn của tầm 10 năm trước thì có lẽ đã mang sắc thái nào đó bi luỵ và não nề lắm, nhưng với Thirty Nine của năm 2022 ừ thì vẫn có vô số nỗi niềm nặng trĩu tâm tư đấy, nhưng lại khiến ta không quá đau đớn nữa mà bất giác thất lòng có chút dịu lại và an yên làm sao.

Phân cảnh Mi Jo biến danh sách khách mời tang lễ thành một bữa tiệc hội ngộ ấm cúng mới thật hay đến ngỡ ngàng. Chan Young vốn chỉ hy vọng những người “tớ sẵn lòng đồng ý khi họ rủ đi ăn” có thể đến tiễn đưa mình ở đoạn đường cuối cùng. Nhưng sao phải chờ đến lúc đó chứ? Sao phải đợi đến khi bạn mình chẳng thể trực tiếp gặp mặt hay chuyện trò nữa? Mi Jo hẳn là đã nghĩ như thế, vậy nên cô mới lên kế hoạch cùng Joo Hee sắp xếp khoảnh khắc đặc biệt này, như một món quà nhỏ bé mà ý nghĩa xiết bao. Chứng kiến Chan Young vui vẻ ra sao khi được gặp lại những người bạn cũ, trao đi cái ôm siết chặt và bao lời thăm hỏi nồng nhiệt lại càng thấy bữa tiệc này vô giá chừng nào. Vậy là không chỉ những giọt nước mắt và nỗi u sầu trên gương mặt họ vào đám tang, ta may mắn được thấy trước đó đã có thật nhiều nụ cười và ánh nhìn thân thương gửi đến nhau. Và bài phát biểu có chút vụng về nhưng đong đầy hạnh phúc của cô khi ấy hẳn sẽ phần nào an ủi và sưởi ấm trái tim những người ở lại.

Bộ phim lựa chọn không đặc tả cận cảnh khoảnh khắc Chan Young trút hơi thở cuối cùng mới thật xác đáng khi mà cái chết được báo trước của cô đã là điều luôn phảng phất xuyên suốt câu chuyện, nên căn bản cũng không cần tình tiết như xát muối thêm trong lòng khán giả nữa. Dẫu vậy chỉ với hai khung hình Mi Jo bủn rủn chân tay đến không thể nhấc cuộc gọi của Jin Seok giữa đêm khuya và Joo Hee oà khóc trong vòng tay mẹ cũng đã quá đủ để ngân lên giai điệu khắc khoải mãi khôn nguôi.

Rốt cuộc thì những ngày tháng không có Chan Young vẫn cứ tiếp diễn như một lẽ tất yếu. Mi Jo sẽ làm đám cưới và tiến hành nhận con nuôi. Jo Hee sẽ bắt hoa cưới cùng nỗi băn khoăn liệu tớ có thể kết hôn trong sáu tháng tới không nhỉ? Hai người vẫn thường xuyên lui tới nhà bố mẹ Chan Young và bầu bạn cùng họ. Jin Seok tiếp tục sống tại căn hộ của Chan Young và vẫn tất bật trang trí cây thông Noel như ước hẹn với cô. Cuộc sống quả thật không dừng lại nhưng mà… Đến bao nhiêu tuổi thì bọn tớ mới quen với việc thiếu vắng cậu đây? Ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến, Chan Young à… Mười năm, hai mươi năm hay lâu thật lâu hơn nữa thì bọn tớ rồi vẫn sẽ nhớ cậu nhiều như thế, và nỗi nhớ ấy sẽ song hành cùng chúng tớ trong mọi nỗ lực sống tốt nhất có thể, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Điều đó hẳn sẽ khiến cậu cảm thấy thật an lòng phải không Chan Young?

  • 2599
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
750
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)