logo-maybe-vn
Mở app

Im Ye Jin - "Tình đầu quốc dân" thế hệ thứ nhất

Bạn có biết “mẹ của Geum Jan Di” Vườn Sao Băng là cô Im Ye Jin được mệnh danh “tình đầu quốc dân” đầu tiên của làng giải trí Hàn Quốc.

Cô Ye Jin từng là một mỹ nhân đình đám, biểu tượng nhan sắc tại Kbiz vào khoảng thập niên 70. Thuở ấy vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết của cô đã khiến biết bao người say đắm. Nét đẹp thanh thuần, dịu dàng tựa như tiên nữ cùng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, rất “có hồn” của cô khi xuất hiện trên màn ảnh đã chinh phục khán giả. Hồi đó, Im Ye Jin là nữ thần trong mộng của hội nam giới và nhan sắc của cô là niềm mơ ước của mọi thiếu nữ.

Im Ye Jin sinh năm 1959, có tên thật là Im Ki Hee, bước chân vào làng giải trí lúc lên 14 tuổi với công việc làm người mẫu tạp chí. Lúc đó cô lấy nghệ danh là Im Ye Jin và có vai diễn đầu tiên trong phim Transgression, phát hành năm 1974. Ba năm sau, tên tuổi cô mới thực sự được chú ý và nổi danh với tác phẩm I Really Really Like You. Thời điểm đó với ngoại hình trong trẻo, thánh thiện cùng nụ cười ngọt ngào gây thương nhớ cực mạnh thì cô đã được công chúng ưu ái gọi là “tình đầu quốc dân”.

Hiện tại cô vẫn chăm chỉ đóng phim, trở thành một gương mặt quen thuộc với “mọt phim” Hàn qua các vai phụ, hóa thân thành người mẹ, người dì, người phụ nữ hiền hậu trong loạt phim ăn khách như: Ngôi nhà hạnh phúc, Nữ hoàng Seondeok, The Producers,...

Cô Ye Jin với nam tài tử Lee Deok Hwa trong phim Never Forget Me (1976). Nam diễn viên Lee Deok ...
Cô Ye Jin với nam tài tử Lee Deok Hwa trong phim Never Forget Me (1976). Nam diễn viên Lee Deok ...

Với gần 50 năm trong nghề, cô Ye Jin hiện là một diễn viên lão làng sở hữu sự nghiệp phim ảnh đồ sộ với nhiều vai diễn hay. Giờ đây cô là một quý bà có ngoại hình đằm thắm, dịu dàng còn ngày xưa ấy cô là một tường thành nhan sắc với vẻ đẹp khiến lòng người rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

  • 2228
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1117

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)