Spellbound - Lời nguyền Tình yêu - "Mặc dù anh sợ ma nhưng anh sợ mất em hơn."
Câu thoại nổi tiếng trong phim Tình Người Duyên Ma mình thấy phù hợp nhất để giật tít cho phim này dù nó ra đời trước
Nam chính - (Lee Min-ki) là một anh chàng ảo thuật gia tài năng, nổi tiếng vs những màn trình diễn rùng rợn hóa ra lại là một tên nhát cáy, gặp gỡ nữ chính là một cô gái xinh đẹp (Son Ye-jin) nhưng vô cùng u tối do cô thấy được ma lại còn bị hồn ma của bạn cũ ám.

Cả 2 bên nhau tạo nên chuyện tình dở khóc dở cười, vừa lãng mạn lại rùng rợn.Phim này mình xem tuy lâu lắm rồi nhưng lần nào xem lại cũng đều thấy vô cùng hài hước, dễ thương. Mấy pha jumpscare vs mấy con ma trong phim cũng khá đáng sợ ấy.




Chemistry của 2 anh chị cũng rất tốt nữa. Bạn nào đang trong giai đoạn hẹn hò, tán tỉnh lẫn nhau mà không biết rủ nhau xem phim gì thì mình highly recommend phim này nhé!




