𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍 - Bộ K-drama đình đám, càn quét mọi giải thưởng cũng như làn sóng khắp châu Á năm nào.

Bộ phim kể về chuyện tình dở khóc dở cười của một nữ diễn viên đóng thế và một chàng tài phiệt trẻ tuổi. Tưởng chừng chỉ là câu chuyện lọ lem - hoàng tử bình thường, cho đến khi cả 2 vô tình bị… tráo linh hồn cho nhau và được trải nghiệm cuộc sống của đối phương.

Thời điểm bộ phim phát sóng, trào lưu tráo đổi linh hồn cũng thịnh hành ở nhiều quốc gia. Nhưng cá nhân mình thấy bộ đôi Hyun Bin và Ha Ji-won đã thật sự thể hiện hình tượng khác giới vô cùng tốt và duyên dáng. Không hiểu sao t thấy chemistry của cả 2 hậu trường nó còn cháy hơn trong phim, kiểu trong phim thì đẩy kéo nhiều quá nửa sau mới ngọt thì hậu trường đã soft xĩu từ những tập đầu rồi. Nhưng cả hai cũng chỉ là đồng nghiệp tốt mà thôi.



Bây giờ xem lại thực sự với mình nội dung phim có chút lỗi thời lẫn khá cringe ở các tình tiết như mẹ của nam chính hất nước, đưa tiền cho nu9, n9 ôm mặt khóc bỏ đi đau khổ; hay việc nam chính ngoài mặt vs ngoài miệng toàn nói lời cay đắng, vô lại trái ngược với cảm xúc thật của họ. Thêm cả nữ chính dù vốn dĩ được xây dựng là mạnh mẽ nhưng cảm giác vẫn là một người thiếu tự tin và để người khác lấn át quá nhiều.


Dù sao vẫn là một bộ phim hài hước đáng yêu và có thể xem thư giãn với visual đỉnh cao và những cảnh quay siêu đẹp. Chưa kể bộ phim còn có một bộ parody huyền thoại vs kpop fan nữa.
P.s. Phim vẫn đang có trên netflix nhé mọi người, dù sub hơi chán nhưng nhìn chung vẫn tạm chấp nhận được.
