logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Movie Blood And Ties – Sẽ thế nào nếu một ngày bạn phát hiện bố mình có thể là thủ phạm tàn nhẫn bắt cóc trẻ em?

Chuyện phim kể về cô gái Jung Da Eun (Son Ye Jin) vừa mới tốt nghiệp và đang theo đuổi giấc mơ trở thành phóng viên. Tuy mẹ mất sớm nhưng bù lại cô có người cha Son Man (Kim Kap Soo) luôn hết lòng yêu thương mình.

Những tưởng cuộc sống của hai cha con sẽ cứ thế bình yên trôi qua thì một ngày nọ, Da Eun cùng bạn đến rạp xem tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ bắt cóc sát hại trẻ em làm chấn động Hàn Quốc nhưng vẫn chưa phá được từ 15 năm về trước. Đáng nói là ở phần after-credits, lúc phát sóng đoạn ghi âm có thực về giao kèo giữa tên tội phạm và gia đình nạn nhân, cô ngỡ ngàng nhận ra giọng nói của hung thủ giống hệt giọng bố mình. Dù muốn tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, Da Eun vẫn không sao rũ bỏ được suy nghĩ rằng người cha rất mực hiền lành của mình phải chăng là thủ phạm thực sự? Nhất là thời điểm lúc ấy chỉ còn 15 ngày trước khi kết thúc thời hiệu truy tố vụ án, liệu rằng cô sẽ phớt lờ những nghi ngờ hay quyết định dấn thân tìm kiếm sự thật?

Điểm sáng nhất của bộ phim chắc chắn phải kể đến màn trình diễn đỉnh cao của Son Ye Jin và Kim Kap Soo. Là tác phẩm trinh thám giật gân đầu tiên trong nghiệp diễn, “chị đẹp” vẫn phát huy hoàn hảo năng lực vốn có từ vẻ lo lắng, bứt rứt không yên khi ngày càng phát hiện nhiều chứng cứ kinh hoàng cho đến những phân đoạn đối chất đầy chua xót và giận dữ với bố, Son Ye Jin đều cho thấy khả năng nhập tâm đáng nể vào nhân vật.

Về phía nam diễn viên kỳ cựu Kim Kap Soo, ông dễ dàng hoá thân đầy uyển chuyển trong vai người cha có vẻ ngoài hiền hậu, dễ mến nhưng mang một quá khứ bí ẩn khó lường. Những cảnh quay ông vất vả mưa sinh, làm dâu trăm họ để con gái được sống hạnh phúc đủ đầy thật sự chạm đến trái tim mình. Vì vậy thật khó hình dung một ông bố tuyệt vời đến vậy với con mình thì sao có thể nhẫn tâm sát hại con cái của người khác chứ?

Ngoài ra, tương tác của hai diễn viên khi vào vai cha con cũng cực kỳ mượt mà và đầy cảm xúc. Nếu ban đầu mình cảm động trước tình phụ tử sâu sắc và bền chặt của Da Eun và bố Son Man bao nhiêu thì càng về sau, những rạn nứt, nghi hoặc và oán trách lẫn nhau giữa họ càng khiến mình xót xa bấy nhiêu.

Mặt khác, có lẽ vì là phim đầu tay của đạo diễn Kook Dong Seok nên có đôi chỗ mình cảm thấy vẫn chưa “đã” trong việc sắp xếp các tình tiết. Đặc biệt cái kết không biết có phải đạo diễn và biên kịch muốn làm theo kiểu để không gian cho khán giả suy đoán và tưởng tượng hay không nhưng với mình thì không được thoả mãn cho lắm, cảm giác còn kha khá chi tiết bị bỏ ngỏ mà thiết nghĩ nếu được khai thác kỹ hơn thì phim sẽ có chiều sâu hơn nữa ấy.

Nhìn chung thì Blood and Ties vẫn là một tựa phim tương đối ổn áp để trải nghiệm cảm giác rùng mình trước bức màn bí ẩn về cuộc sống ẩn dấu của những người thân yêu đang sống quanh ta. Vậy nên nếu bạn tò mò về danh tính thật sự của người cha Son Man tưởng chừng hoàn mỹ và muốn biết cô con gái sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật thì phim đã có trên netflix để bạn thưởng thức ngay đấy.

  • 2104
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1754
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)