logo-maybe-vn
Mở app
thhadoan
thhadoan4 năm trước6 phút đọc

[Happy Woman's Day] Cảm Ơn Mẹ - Người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời chúc ta

“Thần linh không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên Người đã tạo ra Mẹ” - Reply 1988

Ở hành tinh rộng lớn gần 8 tỷ người này, Mẹ chính là sự ấm áp, là ánh sáng, là tình yêu thương vô bờ mà Thần linh có thể gửi tặng đến chúng ta. Tình yêu thương thiêng liêng của mẹ đa hình đa dạng, đó có thể là sự răn đe nghiêm khắc, cũng có thể là sự vỗ về dịu dàng, nhưng dù là hình thức nào chăng nữa, chúng ta đều có thể cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến ấy!

Nhân ngày 8/3, mình muốn gửi lời cảm ơn tới những người Mẹ, những người vì chúng ta mà có thể làm tất cả!

--------

Mẹ chăm lo cho chúng ta từng chút - Reply 1988

Ba người mẹ với tính cách khác nhau, gia cảnh khác nhau, nhưng đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Chăm sóc cho chúng ta được ăn no mặc ấm bất kể điều kiện gia đình có khó khăn ra sao, chia đều tình thương để anh chị em không cảm thấy phân bì, luôn mạnh mẽ trước mặt chúng ta và giấu đi những khó khăn trong cuộc sống. 

Hình ảnh của Mẹ trong Reply 1988 rất gần gũi, nhưng lại khiến chúng ta chạnh lòng khi có thể thấu hiểu được những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của mẹ.

--------

Mẹ dù ở đâu cũng sẽ bảo vệ chúng ta - Hi Bye Mama

Tình mẫu tử vẫn là điều thiêng liêng mà đến cả sinh ly tử biệt vẫn không thể chia cắt. Hi Bye Mama khiến chúng ta thấm thía được những phút giây đáng quý bên cạnh gia đình, cạnh những người mình yêu thương, bởi chúng thật sự ngắn ngủi. 

Chỉ khi bị chia cách bởi ranh giới sinh tử, chúng ta mới thật sự hiểu thấu được những khoảnh khắc quý giá, những giá trị mà 2 từ “gia đình” mang lại. Bộ phim là lời nhắn nhủ chúng ta trân trọng những điều gần gũi nhưng chúng ta lại thường hay bỏ quên giữa cuộc sống hối hả xô bồ, giúp chúng ta ý thức được những điều đáng trân trọng trong cuộc sống.

--------

Mẹ sẽ bảo vệ ta bằng mọi giá - Angry Mom

Để bảo vệ đứa con non nớt của mình trong xã hội đầy cạm bẫy, Mẹ có thể làm tất cả. Angry Mom khiến mình thấm thía được điều này. Người mẹ ngoài 30 tuổi nhưng vẫn có thể quay lại trường học để bảo vệ con cái khi thấy con chịu ức hiếp và bạo lực. Bản năng người mẹ tỉnh dậy đã khiến người mẹ có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ đứa con của mình.

Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta thường cam chịu những khó khăn của mình mà quên mất việc chia sẻ chúng với những người chúng ta yêu thương. Điều này lại vô tình làm họ tổn thương bởi nhìn thấy chúng ta đau nhưng lại không thể làm gì.

--------

Khi chúng ta đau, mẹ cũng sẽ đau - Don’t Cry Mommy

Don’t Cry Mommy là hành trình trả thù của một người mẹ hy sinh mọi thứ mình có để đòi lại công bằng cho con gái đã khuất. Nữ sinh Eun Ah bị một nhóm nam sinh cưỡng bức, cô bé chọn cách tự tử sau cú sốc đó. Mẹ của Eun Ah quá đau khổ và quyết tâm trả thù. Bằng cách truy tìm ra từng thủ phạm hãm hại con gái mình, người mẹ ấy bất chấp tất cả, bỏ qua pháp luật để chính tay mình trừng trị chúng.

Vậy nên khi chúng ta cam chịu mọi thứ một mình, chúng ta lại quên mất được mẹ có thể cảm nhận được nỗi đau của chúng ta. Không những thế, mẹ còn có thể đau hơn chúng ta gấp nhiều lần. Giấu những điều khó nói ra chỉ có thể khiến cả mẹ lẫn chúng ta chịu thêm nhiều tổn thương. Vì vậy, san sẻ những khó khăn sẽ là cách khiến mình gần gũi hơn với mẹ, và là cách làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng mẹ.

--------

Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng ta suốt cuộc đời - The Preparation (2017)

The Preparation (Ngày Không Còn Mẹ) xoay quanh câu chuyện của hai mẹ con Ae Soon (Go Doo Shim) và In Gyu (Kim Sung Kyun), một người đàn ông đã ở tuổi 30 nhưng nhận thức chỉ như một đứa trẻ lên 7. Bà Ae Soo trước khi qua đời luôn canh cánh nỗi lo để con trai In Gyu sống tự lập. Vậy nên, bà luôn đồng hành cùng In Gyu, dạy anh làm những hoạt động đơn giản để có thể sống tự lập mà không cần bà. 

The Preparation chỉ xoay quanh cuộc sống của của 2 mẹ con bà Ae Soo và In Gyu, nhưng lại là một bộ phim ý nghĩa khiến chúng ta hiểu được tình cảm mà mẹ luôn dành cho chúng ta. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta dù trưởng thành đến đâu, dù thành công đến đâu thì trong mắt mẹ, chúng ta cũng chỉ là đứa con non nớt. Mong muốn của mẹ chính là chúng ta có thể sống hạnh phúc mỗi ngày. 

BÀI TƯƠNG TỰ
thhadoan
thhadoan4 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)