logo-maybe-vn
Mở app

Chuyện kỳ bí về Utsuso-bune, “con thuyền rỗng” kỳ lạ của người Nhật

Tại xứ Phù Tang lưu truyền chuyện kể dân gian về Utsuso-bune , xảy ra vào đầu thế kỷ 19 có nội dung được nhiều người nhận định là tương đồng về sự kiện chạm trán với sinh vật ngoài hành tinh.

Truyền thuyết về Utsuso-bune

Utsuro-bune là từ được ghép bởi Utsuro (rỗng) và Bune (biến âm của từ Fune mang nghĩa con thuyền), thuật ngữ này được hiểu là “con thuyền rỗng”. Những tài liệu ghi chép về con thuyền huyền bí này được các nhà sư học tìm thấy từ thời Edo. Trong đó nổi tiếng, phổ biến nhất là câu chuyện trong Toen shosetsu.

Nội dung cụ thể như sau:

Vào ngày 22/03/1803, tại bờ biển Harayadori của tỉnh Hitachi (nay là Ibaraki), những ngư dân nọ đã phát hiện ra con thuyền lạ trôi trên biển và đã kéo nó lên đất liền để khám phá. Thuyền có hình dáng rất đặc biệt với chiều cao 3,3m, rộng 5,45m và vẻ ngoài trông giống như Kōhako (lư hương kiểu Nhật). Phần trên của nó được bao phủ bởi gỗ cẩm lai phủ màu đỏ, trong khi phần dưới được được tạo nên từ các tấm bằng đồng thau. Cửa sổ trong suốt, được làm bằng thủy tinh hoặc pha lê, có song sắt và được bịt kín bằng nhựa cây. 

Khi tiến vào bên trong thuyền, người dân trông thấy thứ ngôn ngữ kỳ quái được viết lên xung quanh, còn có hai tấm ga trải giường, một chai chứa đầy 3,6 lít nước, một ít bánh và thịt trộn. Sau đó, họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tầm 18 đến 20 tuổi, cao chừng 1,5m, sở hữu nhan sắc kỳ lạ. Cô có mái tóc cùng lông mày màu đỏ, tóc được nối dài bởi các sợi nhân tạo màu trắng, làn da hồng nhợt nhạt. Trang phục cô mặc trông rất xa xỉ và khác biệt, kiểu dáng và loại vải trông rất lạ. Cô gái cất lên thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu được và giữ khư khư một chiếc hộp nhỏ, không cho bất kỳ ai chạm vào nó. 

Mọi người cố gắng tìm hiểu về người đẹp kỳ lạ này nhưng họ không thể xác định được vì không hiểu những gì mà cô nói. Thế rồi, một ông già trong làng đưa ra giả thuyết rằng: Cô gái này có thể là công chúa một xứ sở nước ngoài đã có hôn ước tại quê nhà. Nhưng cô lại đem lòng yêu một thường dân sau khi kết hôn rồi vướng vào vụ việc tai tiếng khiến người tình bị giết còn cô thì bị thả vào trong chiếc thuyền này và đưa ra biển khơi mặc cho số phận định đoạt. Chiếc hộp mà cô giữ kia có thể chứa chiếc đầu của người tình đã qua đời. Nghe vậy người dân đều hoảng sợ và quyết định đưa cô gái và chiếc thuyền trở về nơi phát hiện ban đầu. 

Chuyện về Utsuso-bune có nhiều phiên bản khác nhau nhưng điểm chung đều là xuất hiện con thuyền cùng người phụ nữ có hình dáng kỳ lạ. 

Sự liên tưởng sinh vật ngoài hành tinh

Nhiều người theo đuổi UFO cho rằng Utsuro-bune có nhiều điểm tương đồng với hiện tượng đĩa bay của người ngoài hành tinh. Họ cho rằng Utsuro-bune có thể là một vật thể lặn không xác định (USO). Những biểu tượng, chữ cái bí ẩn xuất hiện trên tranh vẽ về “chiếc thuyền rỗng” có nhiều điểm tương quan với biểu tượng được báo cáo tại Sự kiện Rừng Rendlesham ở Anh năm 1980. Họ cũng chỉ ra thêm chiếc hộp bí ẩn cùng ngoại hình, cách ăn mặc khác thường của cô gái trong truyền thuyết là về một cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh. 

Vì vậy các giả thuyết, sự đồn thổi về Utsuro-bune có liên quan đến hiện tượng huyền bí ngoài Trái Đất cứ thế được đưa ra khiến nhiều người tò mò, tìm hiểu về truyền thuyết "con thuyền rỗng".

Sự thật đằng sau truyền thuyết ?

Các cuộc điều tra lịch sử đầu tiên về sự kiện Utsuro-bune được Kyokutei Bakin tiến hành vào năm 1844. Trong cuốn sách Roshia bunkenroku, Kyokutei có đề cập đến quần áo cùng kiểu tóc truyền thống của Nga và một phương pháp phổ biến để phủ tóc bằng bột trắng. 

Kyokutei cho rằng nhiều phụ nữ Nga có mái tóc đỏ tự nhiên và họ mặc váy, tương tự như người phụ nữ trong truyền thuyết nên theo ông cô gái của câu chuyện Utsuro-bune có thể là người gốc Nga. 

Còn tiến sĩ Tanaka Kazuo, chuyên gia kỹ thuật máy tính và điện tử từ Đại học Gifu ở Tokyo đã nghiên cứu chữ viết vào năm 1997 và ông cho rằng các so sánh phổ biến về Utsuro-bune với những vụ chứng kiến UFO hiện đại là xa vời. Utsuro-bune không bao giờ được mô tả là tự bay hoặc di chuyển, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào của công nghệ tương lai, nó đơn giản là trôi trên mặt nước. Theo ông câu chuyện về Utsuro-bune là sự pha trộn giữa văn học dân gian và trí tưởng tượng của loài người. 

Chuyện về "con thuyền rỗng" được giải nghĩa theo nhiều hướng khác nhau, khoa học hay tâm linh, viễn tưởng đều có đủ. Sự thật về nó là gì vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải mã, thu hút con người khám phá và từ đây Utsuro-bune trở nên nổi tiếng, được lưu truyền mãi về sau với truyền thuyết liên quan đến hiện tượng kỳ bí tại xứ Nhật 

Nguồn tham khảo: hyakumonogatari, wiki

  • 2888
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
281

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)