Ghé Tây Yên Tử dịp đầu năm, ngỡ lạc vào bồng lai tiên cảnh
Có dịp đến Bắc Giang thì bạn thử đến khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tham quan nhé, chỉ cách Hà Nội chừng 100km về phía Tây, khu du lịch mang nét cổ xưa đặt chân đến mà cứ tưởng lạc vào bộ phim cổ trang nào đó.

Ở đây siêu rộng luôn vì là nơi có hệ thống các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh cực kì thu hút. Tại Tây Yên Tử có hệ thống chùa tháp trang nghiêm, phục vụ cho du khách muốn tới hành hương. Ngoài ra còn nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử có giá trị nghệ thuật.

MV Lạc Trôi của Sơn Tùng MPT cũng được quay tại cổng trời tại chùa Hạ, là một điểm sống ảo không thể bỏ qua khi tới Tây Yên Tử. Khu vực này được bao bọc giữa một không gian thiên nhiên núi rừng hùng vĩ cực kì đẹp và cũng được mây bao phủ, săn mây ở Chùa Thượng chắc chắn sẽ cho ra đời 1 rổ hình siêu ảo luôn.


Bạn cũng có thể đi cáp treo để rút ngắn thời gian và tiết kiệm công sức di chuyển lên đến các ngôi chùa trên núi, từ trên nhìn xuống cũng hút hồn lắm lắm, ngắm được toàn cảnh từ trên cao xuống.
Còn một điểm check in thu hút khách không kém đó là bức tường thành siêu đẹp từ thời nhà Trần, người ta hay nói đùa đây là Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt, đẹp và cổ kính không khác gì đâu nè.

Từ cổng đi vào, bạn có thể đi cáp treo với giá 260.000VNĐ/người/vé khứ hồi. Chỉ mất chừng 10 – 15 phút là bạn đã tới chùa Thượng rồi và chỉ cần đi bộ thêm 30 phút nữa là bạn đã tới chùa Đồng – nơi đây có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh khu du lịch Tây Yên Tử. Còn nếu muốn đi tham quan hết tất cả thì sẽ tốn kha khá thời gian đó.

Vì đây là không gian chùa chiền nên du khách tới hành hương, tham quan, vãn cảnh nên ăn mặc kín đáo. Mang theo đồ ăn, nước để phòng khi cần thiết hoặc nếu muốn tiết kiệm. Và đặc biệt, đi vào dịp hè thì nhớ mang theo mũ, nón để che nắng nữa nha.
