logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

4 Điều Chúng Ta Yêu Thích Về Sự Mở Màn Của Twenty Five, Twenty One

Với dàn diễn viên nổi tiếng cùng cốt truyện ấn tượng, không khó hiểu tại sao Twenty Five, Twenty One của đài tvN hiện đang thu hút nhiều chú ý trong cộng đồng yêu phim Hàn. Câu chuyện kể về mối quan hệ giữa Na Hee Do (Kim Tae Ri) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), hai người gặp nhau lần đầu khi họ 18 và 22 tuổi và tái hợp khi họ 21 và 25 tuổi. Hai tập đầu tiên đầy hài hước, tuyệt vọng, đau thương và cả những khởi đầu mới. Hãy cùng điểm lại 4 điểm nhấn đáng chú ý vừa qua của bộ phim nhé!

Warning: Bài viết tiết lộ một số tình tiết của 2 tập đầu tiên

1. Cá tính của Na Hee Do

Được thể hiện bởi một nữ diễn viên tài năng như Kim Tae Ri, chắc chắn Na Hee Do sẽ trở thành một nhân vật toả sáng trong mọi cảnh quay. Từ việc cương quyết không từ bỏ đấu kiếm và làm đủ trò tinh quái để được chuyển trường cho đến các đoạn hội thoại với mẹ, quả thực chưa có lấy một khoảnh khắc nào tẻ nhạt cùng cô ấy.

Giống như những lời Baek Yi Jin đã nói, Na Hee Do là người luôn nhìn thấy những gì cô có thể đạt được chứ không phải những điều cô đã đánh mất. Diễn xuất của Kim Tae Ri hoàn toàn thổi hồn cho nhân vật và thật khó để không mỉm cười bất cứ khi nào cô xuất hiện. Tae Ri đã nắm bắt và diễn tả đầy tinh tế các tâm tư tình cảm của một thiếu niên trong hành trình chinh phục ước mơ cụ thế như thế nào. Vậy nên, nếu bạn chỉ cần một lý do duy nhất để xem bộ phim này, đây chắc chắn là điều không phải bàn cãi.

2. Mối quan hệ mập mờ giữa Shin Jae Kyung và Yang Chan Mi

Một trong những phân cảnh khiến người xem tò mò nhất của tập đầu tiên là khi mẹ của Na Hee Do – Shin Jae Kyung (Seo Jae Hee) đến gặp huấn luyện viên Yang Chan Mi (Kim Hye Eun) để trình bày về mong muốn tham gia đội đấu kiếm của con gái. Tuy vẫn chưa được giải thích đầy đủ nhưng rõ ràng có điều gì đó đã gây ra rạn nứt giữa hai người phụ nữ này.

Đây có lẽ là mối quan hệ mơ hồ nhất trong hai tập đầu tiên của bộ phim. Vì vậy thật hiển nhiên khi khán giả nào cũng hào hứng muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Dường như có rất nhiều câu chuyện lý thú đằng sau và mong chờ những giải đáp trong các tập tiếp theo có thể thoả mãn tất cả chúng ta.

3. Sự cạnh tranh giữa Na Hee Do và Go Yu Rim

Không giống như mẹ của Na Hee Do và huấn luyện viên đấu kiếm của cô ấy, mối quan hệ giữa Hee Do và Go Yu Rim (WJSN’s Bona) được thể hiện rất rõ ràng ngay từ những phút đầu tiên. Từ khoảnh khắc dễ thương với cô nàng fan cuồng Hee Do chia sẻ chiếc ô của mình cho Yu Rim, thế nhưng sự hào hứng khi được học chung trường với thần tượng dần biết mất khi cả hai nhanh chóng trở thành đối thủ. Mặt khác, Go Yu Rim cũng chẳng thân thiện chào đón Na Hee Do và càng trở nên bối rối hơn khi cô thua Hee Do trong một trận đấu tập. Đặc biệt, những cảnh quay thoáng qua tiết lộ mối liên hệ từ thời thơ ấu của họ thêm hứa hẹn cho các diễn biến hấp dẫn về sau.

Có thể thấy tình trạng hiện tại giữa họ có tất cả các yếu tố quen thuộc của một cặp đôi trong K-Drama: một tình cảm trong sáng, hiểu lầm ngay từ lần đầu gặp gỡ và kết nối thời thơ ấu. Thật thú vị khi chứng kiến liệu họ có còn là đối thủ của nhau trong phần còn lại của bộ phim hay mối quan hệ của họ sẽ sớm phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

4. Sự cổ vũ của Na Hee Do dành cho Baek Yi Jin

Cuối cùng chính là tình cảm nảy nở với càng lúc càng nhiều điểm nhấn giữa Baek Yi Jin và Na Hee Do. Baek Yi Jin là kiểu nhân vật buộc phải trưởng thành nhanh chóng kể từ khi anh mất gia đình, tài sản và ước mơ chỉ sau một đêm. Vẻ đẹp thanh thoát đậm chất thanh xuân của Nam Joo Hyuk hoàn toàn trái ngược với một Baek Yi đang phải vật lộn trước thời thế và cố gắng chuộc lỗi cho sự phá sản của cha mình. Cảnh đau lòng nhất cho đến lúc này là khi anh nói với các nhân viên cũ trong doanh nghiệp của cha rằng để phần nào xoa dịu nỗi đau của họ, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa. An ủi thay, Hee Do đã lém lỉnh nói với Yi Jin rằng tuy anh đã hứa với hai chú ấy nhưng vẫn có thể lén hạnh phúc mà, đừng ngần ngại hạnh phúc khi ở bên cô và việc cùng nhau chia sẻ một bí mật như thế chẳng phải quá lãng mạn hay sao?

Phân cảnh ending đỉnh cao này cho thấy hai người là những mảnh ghép hoàn hảo cho nhau như thế nào. Trong khi Baek Yi Jin điềm đạm và dường như chìm trong bóng tối thì Na Hee Do chính là tia sáng đầy hy vọng nơi cuối đường hầm. Điều này thật sự ấm áp và đặc biệt sưởi ấm tâm hồn, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho tình bạn hiện tại sẽ sớm bùng nổ thành mối tình sâu nặng sau này. Và ai lại không thích một câu chuyện tuyệt vời từ tình bạn đến tình yêu chứ?

Còn bạn nghĩ gì về hai tập đầu tiên của Twenty Five, Twenty One? Hãy cùng chia sẻ và bàn luận với mình nhé!

Cre: Soompi

  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1701
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)