logo-maybe-vn
Mở app
Cẩm Đình
Cẩm Đình2 năm trước
Reading

Bước vào thế giới thần tiên và hành trình tìm kiếm hạnh phúc cùng “Những Đứa Con Cổ Tích”

Rất hiếm khi mình thấy một quyển sách được sáng tác dựa trên chất liệu là cổ tích Việt Nam. Dường như những câu chuyện ấy từ lâu đã rơi vào quên lãng, ngày càng ít người nhớ tới hay nhắc về chúng nữa. Vì lý do đó mà mình đã chọn đọc cuốn sách này, xem như một trải nghiệm mới cho bản thân và cũng là một cách để nhớ về những câu chuyện đã nghe từ thuở bé.

Tác giả của cuốn sách này là Bạch Đằng - một cô gái vẫn còn khá trẻ, với rất nhiều ước mơ và trí tưởng tượng phong phú. Từ lời chia sẻ của cô: "Tôi muốn viết nên những câu chuyện giả tưởng về hoàn cảnh, chân thật về con người, tạo thành một thế giới thần kỳ với các yếu tố văn hóa thuần Việt." Có thể hình dung được Những Đứa Con Cổ Tích sẽ là một câu chuyện giả tưởng sử dụng bối cảnh của cổ tích Việt Nam, dựa trên những nhân vật đã quen thuộc từ lâu cùng sự sáng tạo của nữ tác giả.

Cre: Trạm Đọc
Cre: Trạm Đọc

“Ao tù nằm mộng đại dương

Có con cá nhỏ tìm đường ra khơi”

Đây thật sự là một cuốn sách có cốt truyện cực kì mới lạ. Ít có tác phẩm văn học Việt Nam nào viết theo lối xuyên không, ngược về quá khứ. Đó là một điều khiến mình khá bất ngờ, và bên cạnh đó, đây cũng không phải là thể loại dễ viết. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Đường - một nữ sinh vô tình bị cuốn vào thế giới cổ tích, trở thành đối tượng bị triều đình các nước truy lùng vì là người nuôi dưỡng của một chiến thú cổ xưa. Chính bản thân cô gái này cũng không rõ vì sao mình lại có thể lạc vào thế giới kỳ lạ này, để rồi bị cuốn vào vô số câu chuyện lạ lùng. 

Phải nói mình cực kì ngưỡng mộ sự sáng tạo đến khó tin của Bạch Đằng. Những câu chuyện vốn đã quen thuộc từ lâu trở nên vô cùng mới lạ, khiến mình bị cuốn theo từng sự việc diễn ra trong câu chuyện. 

Bởi bản thân Đường cũng giấu một bí mật, điều đã khiến cô từ một cô bé hay cười, quấn quýt bên ông bà trở thành Đường lầm lì ít nói. Bí mật tồi tệ ấy gặm nhấm trái tim Đường, khiến cô không thể nào vui vẻ được. Chính vì vậy, khi nghe đến “vùng đất thi nhân”, cô đã muốn tìm đến nơi đó, nơi được cho là mọi nỗi buồn hay ưu phiền đều biến mất, mọi tội lỗi đều được bỏ qua.

“Có muốn làm một trao đổi không? Cô giúp tôi một việc nhỏ. Đổi lại thì… Cô đã bao giờ nghe tới vùng đất thi nhân chưa? Đó là một nơi vô cùng tươi đẹp. Nơi mọi tội lỗi đều được tha thứ, không có nỗi buồn chỉ mãi là niềm vui. Tôi chỉ đường cho cô tới đó. Có được không?”

Cre: Trạm Đọc
Cre: Trạm Đọc

Một câu chuyện vô cùng đặc sắc với sự xuất hiện của các nhân vật như Sọ Dừa, Tấm Cám. Bạn đồng hành của Đường ngoài Quân - một kẻ đã từng xuất hiện ở thế giới thực của cô, còn có Vỏ Dưa - cháu trai của Sọ Dừa, người đã từng là tể tướng uy quyền suốt ba đời vua cuối cùng của Thái Ninh. Không chỉ thế, trong câu chuyện còn xuất hiện những vùng đất vô cùng mơ hồ như Đàng Đông trọng văn hay Đàng Tây trọng võ. Cả ba đã đi đến rất nhiều vùng đất, từ thôn Tầm đến kinh thành Thái Ninh, lại sang xứ Thuận Thiên nơi trị vì của hoàng hậu Tấm, cùng với cô công chúa xinh đẹp nhưng tính tình lại đanh đá mãi chẳng thể gả đi. 

Khó có thể tin nổi đây là một câu chuyện được tạo nên từ chất liệu cổ tích, bởi tất cả đều khiến mình cảm thấy cực kỳ chân thực. Dường như bằng giọng văn trong trẻo và lối kể chuyện cuốn hút của mình mà Bạch Đằng dễ dàng tạo được ấn tượng với độc giả. Văn phong duyên dáng cùng với câu từ trong sáng khiến câu chuyện diễn ra vô cùng mượt mà, những tình tiết thú vị được đưa lên đỉnh điểm khơi cho mình sự tò mò, muốn dõi theo bước hành trình của các nhân vật, khám phá được bí mật của nơi gọi là “vùng đất thi nhân”. 

Thế nhưng một điểm trừ khá lớn ở cuốn sách này với mình chính là kết thúc không tạo được sự thỏa mãn tuyệt đối. Bạch Đằng tạo nên rất nhiều câu chuyện, rất nhiều tình tiết thú vị, song kết truyện lại không giải quyết hết tất cả những tình tiết ấy, để lại cho người đọc rất nhiều thắc mắc. 

Nhưng bên cạnh những lỗi nhỏ ấy, đây vẫn là một câu chuyện giả tưởng được đầu tư chất xám khá nhiều. Khi những trang sách cuối cùng khép lại, có lẽ không chỉ riêng Đường mà bản thân mình cũng sẽ hiểu ra một điều, nếu mọi tội lỗi đều được bỏ qua dễ dàng, chúng mình liệu có thật sự thấy vui? 

Đánh giá: 8/10

  • 2599
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
131
Cẩm Đình
Cẩm Đình2 năm trước
Reading

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)