Sau cái chết thương tâm của chàng trai 15 tuổi Lưu Học Châu, người dân đặt hoa tưởng nhớ dọc bờ biển Tam Á
Ngày 25/01/2022, sau khi Lưu Học Châu tự mình uống hàng chục viên thuốc chống trầm cảm khác nhau để tự tử tại bờ biển Tam Á, người dân Trung Quốc bắt đầu đổ xô đến, đặt hoa tiếc thương cho sự ra đi của chàng trai trẻ.

Vào ngày 24/01/2022, Lưu Học Châu, 15 tuổi, để đăng bức di thư kể lại toàn bộ cuộc sống đau khổ của mình lên trang Weibo cá nhân, và sau đó uống thuốc tự tử tại biển Tam Á, được người qua đường cứu giúp nhưng không may đã tử vong vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày.
Trong di thư, Lưu Học Châu kể mình từng bị bố mẹ ruột bán đi để lấy tiền làm sính lễ vào lúc 3 tháng tuổi, bố mẹ nuôi chết do tai nạn lúc 4 tuổi, không ai nuôi nấng, phải vừa đi học, vừa đi làm, bị bạo lực học đường, bị thầy giáo thực hiện hành vi đồi bại, bị bố mẹ bỏ rơi lần 2, không nhà để về, bị bạo lực mạng vì tờ Tân Kinh Báo viết sai sự thật, dẫn dắt dư luận.

Lưu Học Châu sau khi ra đi đã để lại 50% số tiền mình đi làm được cho ông bà ngoại nuôi, 50% số tiền còn lại do cư dân mạng ủng hộ được nam học sinh dùng để quyên góp cho cô nhi viện thành phố Thạch Gia Trang để các em nhỏ có thể mua quần áo mới và đồ ăn ngon.

Cư dân mạng sau đó đã để lại một vài bình luận về sự việc này như sau:
- Kiếp sau đừng đến nhân gian nữa.
- Có dịu dàng với em mấy cũng vô ích, người cũng đã đi rồi.
- Khi em bắt đầu rời khỏi thế giới này, bọn họ mới bắt đầu yêu em.
- Người lạ còn ấm áp hơn bố mẹ ruột.
- Người cũng đi rồi, lúc còn sống sao không được đối đãi ấm áp như vậy?
