logo-maybe-vn
Mở app
Catastrophe
Catastrophe4 năm trước5 phút đọc

Mã Thiên Vũ bức xúc trước cái chết của Lưu Học Châu - cậu bé tự sát ở tuổi 15 sau khi bị bạo lực mạng và bị bố mẹ ruột bỏ rơi 2 lần

Vào ngày 24/01/2022, toàn thể mạng xã hội Trung Quốc sục sôi trước tin tức về cái chết của Lưu Học Châu - người từng bị bố mẹ ruột bán đi để lấy tiền cưới hỏi, bị họ bỏ rơi 2 lần, nạn nhân của bạo lực học đường và bạo lực mạng.

Lưu Học Châu
Lưu Học Châu

Trước cái chết đau khổ của Lưu Học Châu, Mã Thiên Vũ đã bức xúc lên tiếng: “Trong phần bình luận rốt cuộc có bao nhiêu kẻ giết người vậy? Mấy người đã nếm trải qua cái khổ của em ấy chưa? Mấy người lúc 15, 16 tuổi đều đã sáng suốt nhìn đời rồi à?”

Bài đăng của Mã Thiên Vũ
Bài đăng của Mã Thiên Vũ

Mã Thiên Vũ là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng vì sự ra đi của Lưu Học Châu. Bản thân Mã Thiên Vũ cũng từng trải qua một tuổi thơ cơ cực khi mẹ tự sát, gia đình nghèo khó, không ai thương yêu, chăm sóc nam diễn viên từ khi còn nhỏ. Có lẽ từ những trải nghiệm cơ cực thuở thơ ấu, Mã Thiên Vũ càng đồng cảm hơn với cảm nhận của Lưu Học Châu.

Mã Thiên Vũ
Mã Thiên Vũ

Lưu Học Châu, tên được bố mẹ ruột đặt cho ban đầu là Đinh Tinh, năm nay 15 tuổi, sống tại thành phố Thạch Gia Trang, Đài Bắc, là một học sinh giỏi của trường. Cách đây không lâu, Lưu Học Châu được biết đến qua câu chuyện bị bán đi khi mới 3 tháng tuổi, để bố mẹ ruột có tiền làm của hồi môn, khi lên 4 tuổi thì bố mẹ nuôi của Lưu Học Châu qua đời trong một vụ tai nạn nổ pháo. 

Kể từ đó, Lưu Học Châu trở thành trẻ mồ côi, không ai chăm sóc, phải vừa đi học, vừa làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau khi nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng mạng để tìm lại được bố mẹ ruột thì lại tiếp tục bị họ bỏ rơi lần 2, vì bố mẹ ruột của Lưu Học Châu đều đã ly hôn và có gia đình riêng.

Hình ảnh của Lưu Học Châu khi còn sống
Hình ảnh của Lưu Học Châu khi còn sống

Về cái chết của Lưu Học Châu, vào 0 giờ 02 phút (theo giờ Trung Quốc) ngày 24/01, Lưu Học Châu đã đăng một bài viết dài được cho là di thư, định vị bài đăng ở Tam Á.

Bức di thư dài của Lưu Học Châu
Bức di thư dài của Lưu Học Châu

Trong di thư, Lưu Học Châu đã kể lại toàn bộ câu chuyện đầy xót xa của mình. Cậu học sinh 15 tuổi nói rằng mình bị bán đi, sau khi trở thành trẻ mồ côi thì bị bắt nạt ở trường khi đi học. Lưu Học Châu bị bạn bè đánh, cướp đồ ăn, thậm chí còn bị thầy giáo thực hiện những hành vi dâm ô.

Đến khi tìm lại được bố mẹ ruột thì tiếp tục bị bỏ rơi. Bố mẹ Lưu Học Châu lên mạng đổi trắng thay đen, khiến cư dân mạng kéo nhau vào chửi bới,  dùng những lời lẽ khó nghe vu khống Lưu Học Châu.

Lưu Học Châu cho biết mình phải sống ở một căn nhà tồi tàn, rách nát, cậu chỉ muốn có một mái nhà để không phải bơ vơ đây đó nữa là được, nhưng câu nói của cậu lại bị tờ Tân Kinh Báo cắt ghép, viết sai sự thật khiến cộng đồng mạng chửi mắng Lưu Học Châu vì hiểu sai ý “Muốn có một mái nhà” của cậu thành “Muốn mua một căn nhà”.

Căn nhà hiện tại của Lưu Học Châu
Căn nhà hiện tại của Lưu Học Châu

Cuối bức di thư, Lưu Học Châu viết rằng: “Tôi đã chịu đủ cực khổ của đời người rồi. Viết nhiều như thế chỉ vì muốn cho cuộc đời của mình một lời giải thích. Bộc bạch hết mọi đau khổ cho biển lớn, và cũng trả sinh mạng lại cho thế giới này...”

Sau khi phóng viên tìm gặp họ hàng của Lưu Học Châu thì được biết cậu đã uống thuốc mấy chục viên thuốc chống trầm cảm tại bờ biển Tam Á, sau đó được người khác phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nhưng sau thời gian nỗ lực cấp cứu thì vào lúc 4 giờ 17 phút sáng, Lưu Học Châu đã qua đời trong sự nuối tiếc của những người yêu thương cậu.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)